Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




Giấc Mơ Mỹ


 
Hành Trình Giấc Mơ Mỹ: Không Phải Thiên Đàng, Cũng Chẳng Là Địa Ngục, Mà Là Một Cuộc Phiêu Lưu Đầy Hài Hước Và Cảm Hứng

Nhiều người mơ mộng rằng nước Mỹ là thiên đàng, nơi vàng rải đầy đường, chỉ cần bước chân tới là tự động có biệt thự, siêu xe, và tài khoản ngân hàng phình to như quả bóng bay. Nhưng xin thưa, Mỹ không phải thiên đàng, cũng chẳng phải xứ sở thần tiên nơi bạn ngồi không, rung đùi, rồi phúc lợi xã hội tự động rơi vào lòng. Nếu bạn đang tưởng tượng cảnh mình nằm dài bên hồ bơi, nhâm nhi cocktail, chờ chính phủ gửi tiền, thì... ơ kìa, tỉnh mộng đi nào!

Mỹ là nơi dành cho những con người sẵn sàng xắn tay áo, đổ mồ hôi, và đôi khi cả nước mắt, để xây dựng cuộc đời mình. Giấc mơ Mỹ không phải là món quà được gói sẵn, kèm nơ hồng, trao tận tay. Nó là phần thưởng dành cho những ai cần cù, chịu khó, dám học hỏi, dám thất bại, và nhất là dám đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ở đây, bạn không cần phải sinh ra trong nhung lụa hay mang dòng máu quý tộc. Chỉ cần bạn có ý chí, có kỷ luật, và một chút hài hước để vượt qua những ngày tháng cơm áo gạo tiền, bạn sẽ tìm thấy cơ hội.

Nhưng đừng hiểu lầm, Mỹ cũng không phải địa ngục như những lời tuyên truyền thời chống Mỹ từng vẽ ra. Không có chuyện bạn bước xuống sân bay là bị cảnh sát rượt hay bị phân biệt kỳ thị đối xử khắp mọi nơi. Mỹ là một bức tranh đa sắc, nơi những con người từ mọi ngóc ngách của thế giới tụ họp, mang theo giấc mơ của riêng mình. Và điều kỳ diệu là, ở đây, giấc mơ của bạn có cơ hội để trở thành hiện thực – miễn là bạn chịu khó làm việc.

Hãy nhìn vào lịch sử: chỉ ở Mỹ, một người con của một gia đình di dân từ Kenya, một đất nước xa xôi bên kia đại dương, mới có thể vươn lên trở thành Tổng thống. Chỉ ở Mỹ, hơn 2,3 triệu người Việt Nam – những con người từng chịu đau thương, mất mát – mới tìm được một mái nhà, một cộng đồng, và một cơ hội để làm lại từ đầu. Trung Quốc đô hộ Việt Nam cả ngàn năm, Pháp cai trị cả trăm năm, nhưng có nước nào để lại một cộng đồng Việt Nam rực rỡ, đoàn kết, và thành công như ở Mỹ đâu? Mỹ không đô hộ chúng ta. Mỹ là đồng minh, là nơi mở cửa để chúng ta xây dựng tương lai.

(Trích từ sách “42 năm sống ở Mỹ: Được gì, Mất gì?” từ bộ sách “Nước Mỹ nơi tôi đang sống” của Lê Thanh Hoàng)

Tôi vẫn nhớ như in tháng 7 năm 1975, chỉ hai tháng sau khi đặt chân đến Mỹ, vợ chồng tôi đã thuê một căn nhà nhỏ, bắt đầu hành trình tự lập. Không có gì trong tay ngoài quyết tâm và một chút gan lì, tôi đi tìm việc làm. Ban ngày làm việc, ban đêm cắm đầu học. Rồi tôi đặt chân đến Phố Wall – không phải để “làm giàu nhanh” như trong phim Hollywood, mà để cày cuốc, để tranh đấu, và để chứng minh rằng mình có thể. Cần cù, kiên nhẫn, và một chút tếu táo để vượt qua những ngày dài mệt mỏi, tôi đã biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực.

Bây giờ, khi đã nghỉ hưu, tôi ngồi đây, nhâm nhi cà phê, nhìn lại 50 năm trên đất Mỹ. Con cái tôi đã lớn khôn, tự lập, sống cuộc đời của riêng chúng. Tôi thì rong ruổi khắp thế giới, tận hưởng những ngày tháng tự do. Nếu bạn chỉ nhìn điểm xuất phát – một người di dân chẳng có gì trong tay – và điểm kết thúc – một cuộc sống viên mãn – bạn sẽ nghĩ: “Trời ơi, ông này sướng quá!”. Nhưng xin thưa, cái hay, cái thấm, và cả cái hài của cuộc đời nằm ở hành trình giữa hai điểm đó.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Có những ngày tôi tự hỏi: “Mình đang làm cái quái gì ở đây?”. Có những đêm dài vật lộn với bài vở, với hóa đơn, với nỗi nhớ nhà. Nhưng chính những ngày tháng ấy, những lần thất bại, những khoảnh khắc bật cười trước sự ngớ ngẩn của bản thân, đã làm nên con người tôi hôm nay. Như một triết gia hài hước nào đó từng nói: “Đời là một chuyến đi, không phải đích đến. Thú vị nằm ở những lần lạc đường, những cú ngã, và những lần bạn tự đứng lên, phủi bụi, và đi tiếp.”

Nước Mỹ không hứa hẹn thiên đàng, nhưng nó trao cho bạn một cơ hội – cơ hội để viết nên câu chuyện của chính mình. Và nếu bạn chịu bước đi, chịu đổ mồ hôi, và giữ một chút hài hước để cười vào những khó khăn, bạn sẽ thấy rằng giấc mơ Mỹ không chỉ là một khái niệm xa xôi. Nó là những ngày bạn thức dậy, làm việc, học hỏi, và tin rằng mỗi bước chân hôm nay đang đưa bạn đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Vậy nên, nếu bạn đang mơ về nước Mỹ, hãy chuẩn bị tinh thần. Đừng mong chờ thiên đàng, nhưng cũng đừng sợ hãi địa ngục. Hãy sẵn sàng cho một hành trình đầy cảm hứng, đầy thử thách, và chắc chắn không thiếu những khoảnh khắc hài hước. Vì cuối cùng, chính hành trình ấy – chứ không phải điểm đến – sẽ làm nên cuộc đời bạn.

(bộ sách “Nước Mỹ nơi tôi đang sống” của Lê Thanh Hoàng Dân, phát hành trên Amazon và BookBaby).

TAMMY TRAN

________________


Hoang Nguyen gởi