Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



Hình ảnh VN qua ống kính của Nese Ari


Nese Ari cũng là một thành viên của cộng đồng nhiếp ảnh Your Shot của tạp chí National Geographic & nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trở về từ chuyến thăm Việt Nam cách đây 2 năm, cô vẫn giữ nguyên ấn tượng về đất nước Đông Nam Á xinh đẹp mà cô gọi là "một trong những đất nước quan trọng mà cô muốn được tận mắt chiêm ngưỡng". 
 
 
 
Bức ảnh chụp diêm dân ở Việt Nam của Nese Ari từng xuất hiện trên báo Anh - Ảnh: Nese Ari
 
Bức ảnh chụp cảnh 3 người phụ nữ Việt Nam ngồi đan lưới đánh cá của cô từng được các biên tập viên ảnh của NatGeo chọn đăng trong mục Daily Dozen, là tuyển tập 12 bức ảnh đẹp nhất trong ngày trên Your Shot vào ngày 10-8-2017.
 

Ảnh chụp những người phụ nữ ngồi đan lưới đánh cá của Nese Ari từng được chọn đăn trên Daily Dozen - Ảnh: Nese Ari
 
"Tôi đã leo lên cầu thang cao để chụp được bức ảnh này, họ cũng biết sự có mặt của tôi. Dù đang làm việc nhưng họ vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi bằng cách ngồi ở nơi có ánh sáng đẹp nhất. Những người phụ nữ trong trang phục hàng ngày đầy màu sắc, cộng với kết cấu và màu sắc tuyệt vời của chiếc lưới đánh cá, tất cả những gì mà người chụp ảnh muốn đều có ở đó", Nese chia sẻ về bức ảnh.

Ảnh Việt Nam của cô cũng được đăng trên các ấn phẩm báo chí nước ngoài như The Daily Telegraph (Anh) và Geo Voir Le Monde Autrement (Pháp). Đồng thời, trang Instagram của Nese cũng thường xuyên xuất hiện hình ảnh Việt Nam.
 
 
Bóng người diêm dân in hắt xuống mặt nước trong một bức ảnh của Nese Ari
 
Nhiếp ảnh không phải là nghề nghiệp chính của Nese, mà hiện tại cô đang làm quản lý tài chính cho một công ty xuất nhập khẩu quốc tế ở Istanbul.


 

Tay máy người Thổ Nhĩ Kỳ Nese Ari - Ảnh: NVCC
 
Giữa năm 2016, Nese cùng một số bạn bè có dịp đến Việt Nam và dành 16 ngày để đi chụp ảnh từ Bắc vào Nam.
"Tôi bị mê mẩn" là từ mà cô dùng để kể lại chuyến trải nghiệm lần đó và chia sẻ rằng nhất định mình sẽ quay trở lại Việt Nam.

 


Một số ảnh chụp Việt Nam của Nese Ari:





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đặng Hữu Phát gởi