Hoàng phi Khema chứng quả giải thoát
NGƯỜI ĐẮM SAY ÁI DỤC
NHƯ RUỒI SA LƯỚI NHỆN
BẬC TRÍ ĐOẠN TRỪ NÓ
THOÁT ĐAU KHỔ BUỘC RÀNG.
Đức Phật cùng Tôn giả Moggalana, Ananda, Meghiya, Nanda, Rahula qua thăm khu vực của Ni chúng.
- Này các Tỳ kheo Ni, các người trong ba tháng an cư mùa mưa vừa qua có được khoẻ mạnh an vui chăng, vật thực thọ dụng có đầy đủ chăng, có được ít bệnh ít phiền não chăng?…
Bên ngoài đường phố…
- Này cư sĩ, xin cho hỏi những người này đang làm gì vậy?
- Thưa Ngài Sa môn, sau mùa mưa có đoàn xiếc nổi tiếng về diễn xiếc cho vua xem, họ đã về và đang dựng rạp rất lớn. Vua rất thích xem đoàn xiếc này, sau khi xem xong vua thường ban thưởng cho họ rất là hậu hĩnh.
- Nếu các vị đến xem được sẽ thấy người dân kinh thành vương xá này sẽ đem hết giường bàn ghế ra chất cao lên chung quanh quảng trường này để xem đoàn xiếc biểu diễn.
- Chắc là chúng ta không được xem đâu. Tôn giả Upali sẽ lý luận phân tích một lát rồi yêu cầu Tôn giả Moggalana (Mục Kiền Liên) cấm tuyệt…
Các Tỳ kheo đi ngang qua một căn nhà giàu.
- Thưa các Tôn giả, con là Uggasena, con của chưởng khổ Sadana, kính thỉnh các Tôn giả chờ chút để gia nhân chúng con mang vật thực ra cúng dường ạ.
- Lành thay Uggasena, kiếp trước cháu có Phước mới sinh làm con chưởng khố giàu có thế này. Kiếp này cháu lại biết cũng kính Tam Bảo như thế thì phước lành sẽ lâu dài.
- Thưa các Tôn giả, con nghe nói trong các Tăng đoàn của Thế Tôn có ngài Moggalana (Mục Kiền Liên) là thần thông đệ nhất phải không ạ? Có vài lần con được cúng dường Tôn giả Moggalana khi Ngài đi khất thực đó ạ.
- Đúng vậy, Uggasena, Tôn giả Moggalana là vị Thống lãnh Tăng đoàn, là vị A la hán có Thần thông Đệ Nhất.
- Lành thay, cháu đã cúng dường cho Tôn giảng Moggalana.
Rồi ba Tôn giả đi mất. Cậu bé đứng chắp tay, ánh mắt cứ mãi nhìn theo các Tôn giả …
Trong hoàng cung của Vua Bimbisara.
- Thưa Đại vương Bimbisara, lúc này đi đâu thiếp cũng nghe bài hát ca ngợi khu rừng tre nào đó thật thiêng liêng mầu nhiệm. Khu rừng tre nào vậy?
- Này ái khanh Khema, quanh kinh thành của ta thì đâu còn khu rừng tre nào ngoài Trúc lâm Tinh xá của Thế Tôn đang trú ngụ. Hay là ái Khanh hãy cùng ta đến thăm Thế Tôn vào ngày mai nhé.
- Vậy là Đại vương dụ thiếp đi thăm Thế Tôn chứ gì. Thiếp chẳng đi đâu. Thế Tôn lúc nào cũng nói thân xác này là vô thường, là dơ bẩn, là tạm bợ, là đáng xem thường. Đại vương nghĩ xem, thân thể của thiếp có phải như vậy không?
- Từ nhỏ ai cũng khen thiếp đẹp từng ngón tay, thơm từng sợi tóc, thiếp hạnh phúc với thân thể của mình. Vậy mà bây giờ cứ nghe Thế Tôn chê thân thể này làm thiếp chạnh lòng lắm.
- Này ái khanh Khema, ta cũng từng yêu thân thể mình lắm vì từ trẻ ta đã luyện tập cường tráng. Nhưng sau này khi đã nghe Thế Tôn nói về thân thể như thế ta lại bình an. Thôi, ái khanh chuẩn bị ngày mai chúng ta đến thăm Thế Tôn nhé. Ta cũng gọi Vihedy và các hoàng phi khác cùng đi.
Sáng hôm sau…
Chư Tăng khắp nơi về thăm Đức Phật.
- Bạch Thế Tôn, chúng con cũng lâu không nhìn thấy dung nghi của Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất), nếu Tôn giả Sariputta có thể về thăm Trúc Lâm này một chút thì hay lắm ạ.
- Này Maha Kassapa, tuy Sariputta (Xá Lợi Phất) ở trông coi Kỳ Viên tận Savathi, nhưng Sariputta lúc nào cũng dõi trông mọi người ở đây.
Thị giả Meghiya đi vào.
- Bạch Thế Tôn có Đại vương Bimbisara và các hoàng hậu đến xin được thăm Thế Tôn ạ.
- Bạch Thế Tôn, chúng con nhớ Thế Tôn quá. Suốt 3 tháng mùa mưa Thế Tôn đi đâu an cư tận ngọn núi Makula ở phía Đông Nam, chúng con không được nhìn thấy Thế Tôn, lòng chúng con thật là trông đợi mong nhớ.
- Này đại vương Bimbisara, ở đây có nhiều vị thánh Tăng A la hán có thể dạy dỗ cho tứ chúng rất tốt. Thế nên Như Lai lên núi an cư để tịnh dưỡng.
- Này đại vương Bimbisara…
Bất chợt hoàng phi nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đứng bên cạnh Phật, sắc đẹp của cô gái đó vượt xa bà.
(Là Phật cố tình hiện ra cạnh mình một cô gái, mục đích là để độ cho hoàng phi Khema vì hoàng phi này bị một cái chấp thân rất là khủng khiếp).
- Này em nữ tỳ, em có trông thấy cô gái tuyệt đẹp đứng cạnh Thế Tôn không?
- Dạ thưa hoàng phi Khema, con chỉ nhìn thấy có một mình Thế Tôn mà thôi ạ.
(Hoàng phi Khema cứ nhìn đắm đuối mãi cô gái đứng bên cạnh Thế Tôn…)
- Người đâu mà đẹp quá như vậy, so với nàng ta chỉ là con mèo mun. Vậy mà không ai thấy à?
- Dạ thưa hoàng phi, xin hãy lắng nghe Thế Tôn thuyết pháp đi ạ. (Cô Tỳ nữ nói)
- Sao Thế Tôn hay nói thân thể này là đáng chán, mà bên cạnh Thế Tôn lại có người đẹp đến như vậy đứng hầu?
Hoàng phi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đẹp kia. Rồi cô gái ấy bỗng từ từ trở lên già dần, các nếp nhăn dần xuất hiện. Người run lấy bẩy, bỗng ngã xuống chết, người sình trương lên, rồi khô teo tóp lại còn bộ xương rồi bộ xương ấy cũng tan thành bụi bay mất…
NÀY KHEMA THẤY CHĂNG,
THÂN TỨ ĐẠI GIẢ TẠM
ĐẦY BỆNH HOẠN KHỔ ĐAU
ĐỒ BẤT TỊNH DƠ XẤU
TỪNG PHÚT GIÂY BÀI TIẾT
NHỮNG CẶN BÃ TANH HÔI
CHỈ NHỮNG KẺ NGU SI
MỚI ĐẮM SAY THỨ ẤY.
Ngay lúc đó, hoàng phi Khema Chứng Quả Dự Lưu Tu đà hoàn. (Đã bước chân vào dòng Thánh)
- PHÀM NHỮNG GÌ CÓ SINH, ĐỀU ẮT SẼ CÓ DIỆT.
(Khema bỗng thốt lên câu đó một cách tự nhiên, ánh mắt cô bây giờ đã rất khác)
- Này Khema chúng sinh trong thế gian này bị trói trong ái dục, chìm trong sân hận, đắm trong si mê, đâu biết rằng tất cả vô thường giả tạm.
NÀY KHEMA,
NGƯỜI ĐẮM SAY ÁI DỤC
NHƯ RUỒI SA LƯỚI NHỆN
BẬC TRÍ ĐOẠN TRỪ NÓ
THOÁT ĐAU KHỔ BUỘC RÀNG.
Ngay lúc đó bà chứng A La Hán, toàn thân phát ra ánh sáng, toàn cõi đất rung động.
- Này đại vương Bimbisara, Khema đã Giải thoát, chỉ có thể sống đời Xuất gia hoặc nhập Niết bàn chứ không thể sống đời sống thế tục thêm chút nào nữa.
- BẠCH THẾ TÔN, XIN HÃY ĐỂ KHEMA XUẤT GIA, KHOAN NHẬP NIẾT BÀN Ạ!!!
(Vua Bimbisara hốt hoảng xin Phật)
Đại chúng xôn xao thắc mắc vì sao hoàng phi Khema chẳng tu ngày nào. Chỉ gượng ép theo Vua đi nghe pháp mà chứng tột cùng Quả vị Giải thoát.
(Đức Phật ân cần nói cho dân chúng biết lý do để dân chúng không khỏi nghi ngờ sai một vị A la hán mới xuất hiện, mà mang tội đọa đày)
- Này đại chúng, sở dĩ Khema hôm nay chứng được quả vị Giải thoát vì trong những kiếp xa xưa, vào thời Đức Phật Padumuttara tại một cõi đất khác, Khema đã từng cúng dường Phật, phát nguyện chứng quả Giải thoát, đã từng hành thiền, đã từng gieo nhiều công đức đối với chúng sinh.
Bà Khema đi theo Tỳ kheo Yashodara về Tinh xá bên Ni…
- Này Moggalana (Mục Kiền Liên) Như Lai sẽ đi du phương hoằng hoá những người có duyên ở phía Bắc sông hằng vùng Kosambi. Như Lai sẽ đi một mình. Ông hãy dạy dỗ Meghiya nhiều hơn…
Nguồn: ST.
__________________
Hoang Nguyen gởi

|
|