Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
HỎI VÀ VẤN ĐÁP 


Bạch Thầy ! Nhà con ở Vàng Danh. Buổi tối có con chim cú hay vào trong nhà, con thấy rất sợ. Xin Thầy chỉ con phải làm sao và tụng kinh gì ? 

Trả Lời: Từ trước đến nay trong nhân gian truyền tụng con chim lợn, con chim cú nó đến nhà kêu quang quác lên là có điềm xấu và mọi người lo nhà mình sẽ có điều không hay. Đây là trong dân gian người ta truyền như thế. Tất nhiên là chuyện ấy không phải không có. Vì sao con chim cú, chim lợn phải sanh ra làm chim cú, chim lợn ? Là vì ác nghiệp của nó, người ta gọi là con "cú" và đâu có ai ưa con cú. Cũng thế, con chim lợn, con quạ không ai người ta ưa cả. Vì ác nghiệp mà chúng phải sinh ra đọa làm những loài này. Nên chúng đi đến đâu không phải là chúng mang điềm xấu đến đó, mà là do nó tương ứng với cái Nghiệp của nhà mình vậy.

Ví như nhà mình sắp sửa có người mất thì tự nhiên sẽ chiêu cảm con chim cú đến. Vậy là do nghiệp của người sắp mất đó mà chiêu cảm con chim này đến chứ không phải do nó mang nghiệp đến cho nhà mình. Vì nghiệp của nó là bị người ta ghét bỏ, bị người ta đánh đuổi, nên đi đến đâu cũng bị đánh đuổi. Những nhà có nghiệp xấu như thế thì sẽ chiêu cảm chúng đến, chúng ta không nên đánh đuổi nó mà hãy quay lại đánh đuổi cái nghiệp của mình. Cho nên nhà nào có chim cú, chim lợn đến như thế thì nên phát tâm quy y Tam Bảo, bắt đầu tu phúc hành thiện thì dần dần chim cú có đến cũng vui vẻ thôi, không vấn đề gì cả. Đừng đổ lỗi cho con chim, vì bản thân nó đâu có lỗi gì.

Cũng vậy, trong đời nhiều khi ta gặp điều trái ý nghịch lòng hoặc người nào đó cứ làm ta khổ thì thay vì oán trách họ, sao ta không nghĩ rằng là do Nghiệp của mình gây ra trước kia ? Bây giờ nếu muốn mình hết khổ thì phải khởi TÂM hối hận và sửa đổi chính mình trước đã. Khi mình đã bớt nghiệp rồi thì người làm khổ mình họ sẽ tự động bỏ đi hoặc quay về đối xử tốt với mình thôi. Có đôi khi bạn thấy chồng hoặc vợ mình ra đường đối xử với ai cũng tốt và hào phóng, nhưng về nhà thì keo kiệt và bá đạo với mình. Đó không hẳn vì anh ta hay cô ta là người xấu, mà là do nghiệp của mình chiêu cảm nên mình mới bị họ đối xử tệ như vậy. “TÂM BAO GIỜ CŨNG TƯƠNG ƯNG VỚI CẢNH”. Tâm mình như thế nào thì mình sẽ sống trong cảnh giới y như vậy. Tâm thù hận thì chiêu cảm cảnh giới Địa Ngục, Tâm keo kiệt thì chiêu cảm cảnh giới Ngạ Quỷ, Tâm si mê thì chiêu cảm cảnh giới Súc Sinh, Tâm hiền hoà thì chiêu cảm cảnh giới Thiên Đường ..v.v..

XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.