HUNG CAO TRỞ THÀNH TƯ LỆNH CAO CẤP CỦA HẢI QUÂN HOA KỲ
Theo lời Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Cao biết chính xác lý do tại sao nước Mỹ phải mạnh mẽ. Năm 1975, khi mới bốn tuổi, ông đã cùng gia đình chạy trốn khỏi Việt Nam cộng sản sau khi Sài Gòn thất thủ. Họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng của những cuộc bắt bớ ban đêm và một chế độ tàn bạo bóp nghẹt tự do. Họ đến với hai bàn tay trắng, không đòi hỏi gì, và xây dựng cuộc sống bằng ý chí kiên cường ở đất nước vĩ đại nhất trên thế giới.
Trải nghiệm đó đã tôi luyện ông. Cao tốt nghiệp Học viện Hải quân, lấy bằng cao cấp và phục vụ 25 năm với tư cách là sĩ quan đặc nhiệm. Ông đã được điều động đến Iraq, Afghanistan và Somalia, đối mặt với chiến đấu thực sự khi dẫn đầu các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ và lặn. Ông thậm chí còn giúp trục vớt mảnh vỡ từ vụ tai nạn máy bay bi thảm của John F. Kennedy Jr.
Đây không phải là chuyện một quan chức Washington chạy theo ngân sách hay thúc đẩy những điều vô nghĩa. Cao là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, người căm ghét chủ nghĩa cộng sản vì ông đã sống dưới chế độ đó. Ông hiểu rõ những rủi ro khi đối đầu với các kẻ thù như Trung Quốc và Iran, những kẻ đe dọa con đường phát triển của chúng ta. cuộc sống.
Đội ngũ của Trump đang dọn dẹp và đưa những người chiến đấu thực thụ lên nắm quyền. Không còn những kẻ nội bộ chơi trò chơi trong khi Hải quân của chúng ta cần thống trị biển cả. Hùng Cao đại diện cho Giấc mơ Mỹ được thực hiện đúng cách: từ người tị nạn trở thành anh hùng, giờ đây đang lãnh đạo hạm đội.”
Đại tá Hùng Cao, cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL, một người tị nạn Việt Nam, ông và gia đình đã chạy trốn khỏi địa ngục của một thiên đường cộng sản sau khi băng đảng diệt chủng tàn bạo của Việt Cộng xâm chiếm lãnh thổ cuối cùng của miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự nghèo đói và đàn áp tàn bạo của Việt Cộng đã khiến hơn một triệu người Việt Nam phải bỏ trốn khỏi Việt Nam và tìm kiếm tự do ở các nước dân chủ. Ban đầu, Việt Cộng tập trung một triệu binh lính, công chức, bao gồm cả những người xuất ngũ và người tàn tật. Chính sách trả thù dã man của chế độ tàn nhẫn Việt Cộng đã giết hại khoảng hai trăm nghìn tù nhân bằng cách truy tố, tra tấn, lao động cưỡng bức, cho bệnh tật không có thuốc men, và sự đe dọa tâm lý hiện nay. Hơn nữa, Việt Cộng còn đào mồ chôn người dân (các nghĩa trang đã bị phá hủy). Việt Cộng đã tịch thu tài sản của họ và đưa cả gia đình đến những vùng sâu thẳm trong núi.
Tuy nhiên, Việt Cộng đã áp dụng chính sách này lên ba thế hệ của cái gọi là thành phần phản cách mạng. Việt Cộng đã áp dụng chính sách phân biệt đối xử với những người có liên quan đến Cộng hòa Việt Nam. Con cái họ phải đối mặt với quy luật “gia thế hơn nhân tài”, và việc làm “ưu ái người có địa vị hơn người có chuyên môn”. Những người sống ở miền Nam Việt Nam phải chạy trốn để tìm tự do. Vì vậy, Việt Cộng giả vờ gọi đó là hòa giải với người Việt Nam tị nạn, bởi vì hàng năm, người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp cho chế độ tàn bạo này 9 tỷ đô la Mỹ. Việt Cộng đã cử gián điệp thâm nhập vào cộng đồng người Việt sống ở Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Canada và các nước khác như Nhật Bản. Hùng Cao và gia đình là nạn nhân của sự phân biệt đối xử của Việt Cộng. Nếu ông sống ở Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông không thể tiếp tục học trung học.
Hùng Cao là hiện thân của tinh thần bất khuất của người Việt Nam tị nạn, những người luôn đấu tranh chống lại cộng sản. Ông ấy đền đáp ân huệ của đất nước mà mình đã chọn làm quê hương thứ hai, Hoa Kỳ. Hùng Cao tình nguyện gia nhập Hải quân và trở thành Đại tá của lực lượng SEAL Hải quân. Thật không may, sự nghiệp quân sự của ông đã bị chấm dứt bởi Tổng thống cộng sản Joe Biden, và Hùng Cao bị Tổng thống cộng sản Hoa Kỳ Joe Biden sa thải. Tuy nhiên, Hùng Cao chưa bao giờ từ bỏ cuộc chiến; ông là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho Quốc hội và Thượng viện. Việt Cộng căm thù Hùng Cao, vì vậy một người tị nạn Việt Nam giả mạo tên là Chó Tộc NGUYỄN QUỐC KHẢI sống ở Virginia, đã sử dụng Facebook để tấn công Hùng Cao (người viết sử dụng CHÓ Tộc thay cho TIẾN SĨ để ám chỉ một học giả xuyên tạc).
Việc từ chức của Bộ trưởng Hải quân, ông John Cartwright Phelan, một doanh nhân người Mỹ, và Thứ trưởng Hải quân, Hùng Cao, trở thành Quyền Bộ trưởng Hải quân vào ngày 22 tháng 4 năm 2026. Hùng Cao có tầm nhìn phát triển Hải quân Hoa Kỳ để đáp ứng tình hình hiện tại, vì vậy lập trường của ông phù hợp với quan điểm của Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ có một triệu thủy thủ và lính thủy đánh bộ, máy bay, ngân sách hàng năm là 250 tỷ đô la. Người Việt Nam tị nạn tự hào về Hùng Cao, người đã trở thành tổng tư lệnh của lực lượng hải quân mạnh nhất hành tinh. Chắc chắn, chế độ Việt Cộng luôn căm ghét người Việt Nam tị nạn; thay vào đó, chế độ Hà Nội lại yêu thích tiền bạc của lực lượng phản cách mạng này.
Hoa Truong
24 tháng 4 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi
