Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
KHI SỰ HÈN NHÁT LÊN NGÔI
 


 Tin từ Mạng Ảo, cả Mỹ lẫn Việt, cho biết, đơn kiện bốn TB dính líu đến bầu cử gian lận, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, do TB Texas nạp lên TCPV Hoa Kỳ, đã bị Tòa này bác bỏ (rejected). Bởi lý do (diễn Nôm): Texas không hội đủ điều kiện của một “nạn nhân” bị thiệt hại trong vụ bầu cử 2020.
 
NLGO rất đỗi ngạc nhiên, vì mới tối hôm trước tôi và vợ (nickname là LMN), có cuộc đấu khẩu gay gắt về chuyện này: LMN bày tỏ sự lo ngại về sự lệ thuộc đảng Dân Chủ của hai mợ và một cậu (thẩm phán) Cấp Tiến (3) và sự phản phé của cậu Rhino (Cộng Hòa trên danh nghĩa), à la Romney, McCain et Bush Con, tức Chủ tịch TCPV John Roberts (+1)  ‒khá kỵ Trump. LMN nói: “Biết đâu họ đã bị mua chuộc, hoặc đe dọa”. NLGO gân cổ lên cãi: “Họ đã đạt đến tuyệt đỉnh danh vọng và suốt đời như thế rồi, còn gì để mơ ước nữa? Vô lẽ họ đã bán linh hồn cho quỷ?”
 
Bây giờ, sau tin chấn động này, tôi chợt mở to mắt, vốn yếu kém, ra, để nhìn cho rõ sự thật phũ phàng, và công nhận LMN nói đúng, dù thiếu bằng cớ, chỉ theo linh tính phụ nữ: vua chúa, hoặc thẩm phán tối cao (hay tối thui), hoặc ông này bà nọ, thì cũng chỉ là con người ‒biết tham, sân, si. Và, tệ hơn, chết nhát. Kìa như nữ hoàng Anh quốc, khi Tàu Cộng ban lệnh An Ninh Quốc Gia trên Hồng Kông, và đàn áp những người dân biểu tình chống đối, và những người dân này gửi thư cầu cứu đến bà. Bà nhận được, và lờ đi, không trả lời trả vốn gì. Ví dụ đó cho tôi hiểu rằng, hèn nhát là sự nhục nhã cá nhân tột cùng, bất kể tuổi tác, địa vị trong xã hội. Xin quý vị hãy để cho tôi chứng minh sự hèn nhát của TCPV Hoa Kỳ. Như sau:
 
1) Họ không dám công bố tên các thẩm phán nào đã bỏ phiếu đồng ý tiếp nhận đơn kiện của Texas, và tên các thẩm phán nào đã bác bỏ nó, là điều mà họ thường làm, sau khi đã biểu quyết về một điều gì. Vì sợ, nhất là ba thẩm phán được chính TT Trump bổ nhiệm (Gorsuch, Kavanaugh, Barrett), bị bề hội đồng bởi cả hai phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ chăng?
 
2) Tôi đã đọc qua (vì dài quá) đơn kiện của Texas, và thấy rằng điểm chính yếu trong lập luận của họ xoay quanh sự vi phạm hiến pháp (ví dụ nhận đếm những lá phiếu đến sau ngày 3/11, hay những lá phiếu lèo, phiếu cô hồn etc.) của bốn “Defendant States” (TB bị kiện) nêu trên. Tôi cho TB Texas là một whistleblower (thổi còi) công khai, và thứ thiệt. Tên thổi còi ma và nặc danh, năm ngoái, còn được mụ Nancy Pest, tên  Adam Bullshit bảo vệ và ca tụng trong vụ Hạ Viện tố TT Trump sau cuộc điện đàm của ông với tân TT Ukraine Zelensky. Thế lày là thế lào, hả John Roberts? Còn tội vi hiến thì TB nào, cá nhân nào, dù không mắc mớ, cũng có quyền nạp đơn kiện, và đơn kiện phải được thụ lý, để bảo vệ hiến pháp ‒điều mà các ngài TCPV đang phải làm. Nếu có “trí tuệ và can đảm”, như lời tuyên bố của TT Trump, các ngài nên cám ơn TB Texas mới phải, sao lại có thể hèn hạ đến nỗi bác bỏ thiện ý của người ta một cách trắng trợn như rứa?
 
Dĩ nhiên, còn những vụ kiện của toán pháp lý Trump và các luật sư độc lập Sidney Powell, Lin Wood... Nhưng, lần này, có chắc gì TCPV có đủ “trí tuệ và can đảm” cho TT Trump thắng không? Hay bị những tên du côn, du thủ, du thực K-Rats, BLM, Antifa, trên răng dưới lựu đạn, đe dọa chặt đầu, bọn họ sợ quá, vãi cả ra quần (hay tã)? Những kẻ có tước vị cao, và sống lâu, thường sợ chết. Trường hợp bị thua oan ức, thì, tôi đoán, ông Trump không còn gì để mất, có dao, ông vung dao, có đá, ông chọi đá, có ná, ông bắn ná... nghĩa là tôi muốn nói, ông sẽ dùng quyền hiến định cho phép một tổng thống đương nhiệm ban bố tình trạng khẩn cấp, sau đó lệnh thiết quân luật, bãi bỏ hiến pháp, dùng quân đội điều hành đất nước.
 
Điều này, một vài cố vấn nặng ký, như tướng Flynn, và một cựu tướng tham mưu trưởng (mà tôi quên tên) đã “xúi” TT Trump làm, bắt chước T.T Lincoln, cách đây hơn một thế kỷ rưỡi, trong cuộc nội chiến Nam-Bắc, nhưng ông Trump vẫn im lặng. Mặc dù ông đã nghĩ tới và tiên liệu qua vụ cách chức Bộ trưởng Quốc Phòng Esper. Dĩ nhiên, cá nhân tôi và rất nhiều người khác, không muốn thấy điều đó xảy ra cho đất nước Mỹ, quê hương thứ hai của tôi, và của những người Việt tỵ nạn VC ‒đang bị cả thế giới cười khinh về sự gian lận đốn mạt và công khai, qua bàn tay nhơ nhớp của đảng K-Rats khốn nạn, trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.
 

NLGO
Người lính già oregon

Portland, thứ bảy 12/12/2020
 
 

usaelection gởi