Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Kinh tế Mỹ Khởi sắc, nhưng cánh tả thì… nghẹn họng

Khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% quý II, lạm phát giảm, thị trường chứng khoán bứt phá, và người lao động nhận được lương cao hơn – lẽ ra toàn dân phải vui mừng. Nhưng vẫn có một bộ phận cau có, cau có đến mức giả như không thấy gì cả. Đó là giới tự xem mình là cấp tiến – những người ghét Trump còn hơn ghét suy thoái.

Họ từng háo hức vẽ ra viễn cảnh “kinh tế sụp đổ” khi Trump trở lại Nhà Trắng. Họ dự đoán suy thoái như thể cầu được ước thấy. Nhưng khi những con số thực tế đập vào mặt – họ lại… câm như hến.
Cánh tả – khi hy vọng vào thất bại của đất nước để thỏa mãn hận thù cá nhân

Thử tưởng tượng: Thay vì ăn mừng khi nước Mỹ thoát khỏi suy thoái, cánh tả lại than vãn. Họ không quan tâm đến người dân Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền, hay giá trứng giảm thế nào – họ chỉ quan tâm đến việc Trump có thất bại hay không.

Paul Krugman – “chuyên gia” từng đoạt Nobel – từng tuyên bố Trump sẽ phá nát kinh tế Mỹ. CNN thì khẳng định Trump “đẩy nước Mỹ tới bờ vực” chỉ trong 100 ngày. Họ lên án các chính sách thuế quan, trong khi thị trường chứng khoán lại lập kỷ lục. Họ khóc thuê cho tầng lớp lao động, trong khi chính tầng lớp đó đang được Trump giúp vực dậy bằng các thỏa thuận thương mại mới.

Họ biết Trump thành công – và điều đó khiến họ đau đớn hơn cả lạm phát
Sự thật là cánh tả biết rất rõ nền kinh tế đang phục hồi. Họ chỉ quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng mình sai. Với họ, thừa nhận Trump đúng chẳng khác nào nuốt phải viên thuốc đắng: vừa nhục, vừa cay.

Tệ hơn, họ không chỉ muốn Trump thất bại – họ muốn đất nước thất bại theo, miễn sao có cớ công kích ông. Khi Trump thành công, đó là một “vụ nổ hạt nhân” với não trạng phe cấp tiến: họ mất lý do tồn tại, mất cả ngụy biện để lừa dối cử tri.
 
Trump làm – họ nói. Trump thành công – họ né.

Giữa một bên là thực tế kinh tế rõ như ban ngày, và một bên là tiếng gào thét hoảng loạn từ truyền thông cánh tả, người Mỹ đã chọn đứng về phía sự thật. Họ bầu cho Trump, không phải vì thích cá tính ông, mà vì ông làm được việc.

Khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thất nghiệp thấp, lạm phát kiểm soát được và thị trường hồi phục – chẳng cần phải thích ông Trump để công nhận điều đó. Chỉ cần không giả mù sa mưa như cánh tả đang làm. 
 
30/7/25
Henry Q Vũ 

_____________


Đỗ Hứng gởi