Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






 
Lá thư Phật Đản 2556-2012
 

Mùa Phật Đản Phật lịch 2556-Dương lịch 2012 lại sắp trở về với tất cả mọi người con Phật trên khắp mọi miền. Tất cả các nơi trên thế giới đều đang chuẩn bị hân hoan đón mừng ngày thị hiện ra đời có một không hai trong lịch sử nhân loại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời với mục đích cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh, thể hiện bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm:
 
Ta là bậc Như Lai
Là đấng Lưỡng Túc Tôn
Hiện ra ở trong đời
Dường như vầng mây lớn.
Thấm nhuần khắp tất cả
Những chúng sinh khô khan
Đều làm cho lìa khổ
Được an ổn vui sướng.
Hưởng sự vui thế gian
Cùng sự vui Niết Bàn.

 
Trong đời sống không phải lúc nào cũng an lạc hạnh phúc. Nếu không có sự khổ đau, thì đức Phật không có thị hiện ra đời để làm gì. Vì thế gian không có an lạc hạnh phúc chân thật, cái hạnh phúc mà người thế gian đang hưởng thụ, theo đuổi, tìm kiếm, chỉ là hạnh phúc giả tạm. Vì trong hạnh phúc giả tạm đó, theo sau là đau khổ phiền não và luân hồi sinh tử.      

Vậy hạnh phúc chân thật là gì? và ở đâu? Hạnh phúc chân thật là hạnh phúc không có sự khổ đau, không có phiền não. Hạnh phúc nầy phải có sự công phu tu tập, qua những lời dạy mà đức Phật đã tu chứng, Ngài đã để lại cho chúng ta tất cả, một gia tài vô cùng quý báu. Quý hơn tất cả mọi thứ vàng bạc châu báu trên thế gian. Vì những vàng bạc châu báu của thế gian, không thể nào mua được hạnh phúc chân thật nầy.


Dù người đó là tỉ phú, triệu phú .v.v... cũng không thể nào mua được hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật nầy không cần tiền mua. Bất cứ người nào, kẻ giàu, người nghèo, kẻ ngu, người trí .v.v... cũng đều có thể tìm được an lạc hạnh phúc chân thật, nếu cố gắng tu tập, trở về với chân tâm của mình. Có những lúc chúng ta hưởng được những giây phúc an lạc hạnh phúc chân thật, không phiền, không lo, nhưng chỉ thời gian rất ngắn. Vì cuộc sống của chúng ta quá nhiều việc cần phải làm, bởi quá nhiều việc nên chúng ta bận rộn tối ngày, ngày nào cũng bận rộn, nên chúng ta không có thời giờ để hưởng hạnh phúc chân thật ấy.

Hạnh phúc chân thật nầy, ai ai cũng đều có, không phải tìm ở đâu xa, mà ở ngay trong tự tánh của mình. Tự tánh của mình vốn thanh tịnh, chưa từng sinh, chưa từng diệt, đó là chân tâm Phật tánh. Đức Phật đã trở về với chân tâm Phật tánh của Ngài, nên Ngài lúc nào cũng hưởng an lạc hạnh phúc chân thật, mà chúng ta thường nghe trong Kinh nói đó là: Thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn giải thoát.

Dù trong cuộc sống chúng ta có bận rộn, nhiều việc, nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta nên gát lại mọi công việc, buông bỏ bớt, dành nhiều thời giờ cho sự tu tập, để cuộc sống của chúng ta thảnh thơi, nhẹ nhàng, vơi đi những âu lo, phiền muộn, tìm về tự tánh của chính mình, hưởng thụ sự an lạc hạnh phúc chân thật mà đức Phật đã chỉ cho chúng ta, mới không uống phí bao công lao đức Phật đã vì chúng ta chúng sinh mà thị hiện ra đời. Hoặc trong đời sống hằng ngày, mình nên để dành những giây phúc thật yên tĩnh, không nghĩ về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi; không vọng về tương lai, vì tương lai thì chưa đến; chúng ta chỉ biết sống trong nhưng giây phút hiện tại, đó là những giây phút tuyệt vời nhất, an lạc hạnh phúc nhất của đời người, như vậy thì cuộc sống của chúng ta rất có ý nghĩa.  

Kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa Phật Đản 2012-Phật lịch 2556 thật an vui và hạnh phúc.


Hằng Lý