Lại nói chyện sống lâu, tăng tuổi thọ
Lâu lâu tôi lại viết về Gia Tăng Tuổi Thọ, vì tất cả chúng ta cũng đã quá tuổi Trung Niên rồi, nếu chưa hẳn già.
Trong Forum chúng ta có những đàn anh, những đồng nghiệp đã quá 90 nhiều năm nay rồi.
Gần đây tôi có được biết là Dại Học Stanford đã qua giai đoan thứ 2 nghiên cứu về phương trình gia tăng Tuổi Thọ , xử dụng 2 thứ thuốc uống mỗi ngày.
Đó là thuốc Quercetin và Dasatinib.
Quercetin là 1 thuốc nhiều năm nay hay dùng cho các bệnh nhân điều trị về mạch máu và tim, cũng như dùng điều trị nhiều loại ung thư.
Tình cờ người ta nhận thấy Quercetin có tác dụng tăng tuổi thọ , và thuốc này được bán tại rất nhiều nơi , mua không cần toa (OTC) và tương đối giá rẻ, vào khoảng 20-30$ dùng trong 1-2 tháng.
Tôi có uống thuốc này vào khoảng 5 năm nay, và tôi mua tại Amazon.com
Thuốc Dasatinib là 1 thuốc xa lạ với tôi, nhưng thấy Đại Học Stanford dùng thuốc này để nghiên cứu tăng tuổi Già, thấy khả quan, nên đã sang giai doạn thứ 2 rồi, nên tôi tò mò tìm hiểu thêm.
Chuyện kỳ lạ là thuốc này có bán tại Amazon.com, nhưng giá thuốc tăng vọt lên từ khi Stanford công bố kết quả khả quan của giai đoạn đầu.
Tôi không biết giá cả của thuốc này cách đây 2-3 năm là bao nhiêu, tuy nhiên Amazon.com bây giờ bán với giá là $18,611 , dùng trong 1 tháng trời.
( do Amazon Pharmacy bán thẳng cho mình, có thể rẻ tiền hơn giá mua tại pharmacy khác )
Thấy vậy tôi hoảng hốt không dám tìm hiểu thêm làm gì, vì quá tầm tay mình.
Tôi nghĩ căn bản để sống lâu là ăn uống, ngủ, điều độ, và thể thao, đi bộ mỗi ngày.
Người Okinawa có tập quán ăn 80% trước khi no mà thôi “Hara Hachi Bu” (腹八分)
Người Okinawa nổi tiếng sống lâu trên thế giới.
Riêng cá nhân tôi, khi ở nhà thì ăn 70% trước khi no, nhưng khi gặp bạn hữu thì tôi ăn bình thường.
Có điều muốn khoe với các anh chị là tuần trước, tôi có tới thăm vĩ tuyến 38 - Bàn Môn Điếm - ngăn đôi Bắc Hàn và Nam Hàn.
Đây là 1 nơi các du khách không ham lại lắm, vì không có thắng cảnh gì cả , ngoài việc thấy Bắc Hàn phía xa.
Thuê xe chở hai vợ chồng đi thì mất gần 2 tiếng , công thêm 2 tiếng về Seoul thì cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ.
Tại vĩ tuyén khu No Man’s Land, có 1 được hầm mà Bắc Hàn bí mật đào trong lòng đất dưới biên giới dài nửa cây số ( phía Nam Hàn) cho tới khi ngoi lên mặt đất.
Khi Khám phá ra đường hầm này thì Nam Hàn xây 1 bức tường kiên cố để ngăn chặn Cộng Sản xâm nhập.
Đường hầm này nằm sâu dưới đất, độ sâu bằng bề cao 1 tòa nhà 20 tầng.
Nhân viên An Ninh không muốn cho tôi xuống, vì rất ít du khách trên 80 tưổi leo xuống đường hầm,
Còn người từ 85 tới 90 tuổi- như tôi- thì họ không nhớ được đã thấy ai.
Tôi nói là tôi leo được, xin họ đừng lo ngại.
Và cuối cùng tôi thuyết phục được họ.
Đường hầm có nơi thấp hơn chiều cao của tôi, nên tuy đội nón an toàn mà tôi cũng va đầu vào tường 4-5 lần.
Xin các anh chị coi hình thuốc Dasatinib phía dưới,
Có 1 loại thuốc này, do hàng khác làm dưới hình thức generic ,( không phải brand name ) thì cũng quảng cáo bán 12,000$ dùng mỗi tháng.
Rất thân mến
Nguyen Thuong Vu
___________________
Đỗ Hứng gởi
.png)