Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
LÒNG TỪ BI BAO LA CỦA ĐỨC PHẬT, THƯƠNG YÊU CHÚNG SINH KHÔNG BỎ SÓT MỘT CHÚNG SINH NÀO KHIẾN CẢ ĐẤT TRỜI CẢM ĐỘNG


Đức Phật và Tăng chúng từ xa đi đến. Đức Phật và Tăng chúng đi vào khu vườn Aggalava, khung cảnh đã khác hẳn, ra dáng một tinh xá.

Nhiều người dân đến ngắm Đức Phật và Tăng chúng, một số người quỳ xuống lạy Đức Phật. Lúc sau một đoàn người gánh đội nhiều thức ăn đến cúng dường Đức Phật và Tăng chúng, bày biện trên các dãy bàn dài, vẫn không đủ, nên chia ra nhiều khu.

Tôn giả Kappina chỉ đạo sắp xếp mọi thứ, dành riêng một khu cho cư sĩ sẽ dùng cơm nữa. Nhưng dù các thí chủ quỳ nói lời thỉnh thọ thực, Đức Phật vẫn ngồi yên không nói gì. Mọi người thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ có các vị Tôn giả đã chứng A La Hán thì bình yên ngồi chờ đợi. Không khí cứ chùng lại khá lâu, mặt trời xế bóng một chút khỏi đỉnh trời. Bỗng từ xa một người đàn ông dáng vẻ nông dân nghèo khổ tất tả đi đến, đi nhanh vào tinh xá, rồi quỳ xuống lạy Đức Phật lia lịa như chưa bao giờ được lạy. Mặt mày xanh tái vì đói.

Đức Phật từ ái bảo Tôn giả Kappina (Kiếp Tân Na):

- Này Kappina, hãy đưa nông dân Niyama này sang bên đó dùng cơm, và cho đại chúng thọ thực nhé.

Đức Phật và đại chúng bắt đầu thọ thực. Các cư sĩ cũng dùng cơm ở một khu riêng. Sau khi mọi người ăn xong, rửa tay chân, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi tề tựu ngồi trước Đức Phật chờ nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật lại bảo đưa nông dân nghèo Niyama đến ngồi gần Đức Phật để nghe cho rõ. Đức Phật giảng về Nhân Quả nghiệp báo, đến khi những cư sĩ hoan hỷ rồi thì Đức Phật chuyển sang giảng về Tứ Diệu Đế. Cuối bài giảng người nông dân nghèo khổ hoát nhiên chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn, gương mặt bừng sáng, quỳ lạy Đức Phật chân thành.

Các cư sĩ ra về, tinh xá yên tĩnh. Vài tỳ kheo trẻ ngồi thiền xong, ngồi lại bàn tán:

- Hôm nay Thế Tôn nhịn ăn cho đến khi người nông dân nghèo khổ đến và ăn. Lạ thật.

Đang bàn tán thì Tôn giả Rahula xuất hiện. Các tỳ kheo trẻ chắp tay cúi chào và mời Tôn giả Rahula ngồi. Tôn giả Rahula hỏi:

- Này các hiền giả đang bàn tán gì vậy, có thể nói cho tôi nghe chăng?

Một tỳ kheo trẻ đáp:

- Thưa Tôn giả Rahula, chúng con đang nói với nhau là hôm nay Thế Tôn hành xử rất kỳ lạ, ngồi mãi không chịu ăn, chờ một nông dân nghèo đến ăn.

- Này các hiền giả, Thế Tôn làm gì cũng có ý tứ sâu xa cả. Thế Tôn bao nhiêu dặm đường xa về đây cũng vì độ những người như nông dân này. Người nông dân này có duyên chứng Sơ quả Tu Đà Hoàn nếu được Thế Tôn giảng dạy. Sáng nay ông ta bị lạc mất con bò, muốn đến viếng thăm Thế Tôn sớm mà sợ bò đi mất luôn, nên đã cố gắng đi tìm bò xong thì nhịn ăn để chạy vội đến đây tìm thăm Thế Tôn, người đói lả. Thế Tôn sợ ăn sớm, xong rồi thức ăn sẽ không còn, cố gắng nhịn chờ ông ấy đến cho ăn no rồi mới tỉnh táo nghe pháp được. Sáng nay mà ông nhịn đói nghe cũng không chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn. Các hiền giả hãy hiểu lòng Từ Bi bao la của Thế Tôn, thương yêu chúng sinh không bỏ sót một chúng sinh nào.

Tôn giả vừa nói xong thì trời đổ mưa xuống...

St

_________________


Hoang Nguyen gởi