Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Louis Vuitton


Năm 1835, một cậu bé mảnh khảnh 13 tuổi tên Louis Vuitton rời khỏi ngôi làng hẻo lánh Anchay thuộc vùng Jura, miền Đông nước Pháp. Mẹ mất khi cậu mới sáu tuổi, cha mất không lâu sau đó, để lại cậu sống dưới bàn tay tàn nhẫn của người cha dượng. Một buổi sáng tháng Ba, Louis rời nhà với một chiếc túi vải thô, không tiền, không người dẫn đường, chỉ mang theo duy nhất một thứ: ý chí không khuất phục. Cậu đi bộ hơn 450 km đến Paris, một hành trình kéo dài gần hai năm, đôi khi ngủ trong chuồng ngựa, ăn bánh mì khô xin được, và làm mọi công việc để sống sót – từ rửa chén, đánh giày, khuân vác đến phụ việc trong các trạm nghỉ chân bên đường.

Khi đến được Paris vào năm 1837, thành phố đang trong thời kỳ thay đổi lớn – đường sắt đang mở rộng, tầng lớp tư sản bùng nổ, du lịch trở thành biểu tượng của sự tiến bộ và xa xỉ. Louis tìm được việc làm tại xưởng của Monsieur Maréchal, một nghệ nhân nổi tiếng chuyên đóng rương và hộp đựng đồ du lịch cho giới quý tộc Pháp. Dưới ánh đèn dầu và mùi da thuộc, cậu học từng công đoạn: đo, cắt, đóng đinh đồng, may đường viền, cách uốn da theo khung gỗ, xử lý vải canvas chống nước. Cậu không chỉ học, mà còn quan sát và ghi nhớ từng nhu cầu của khách – làm sao để một chiếc rương không chỉ chứa đồ mà còn bảo vệ, phân loại và nói lên đẳng cấp của người sử dụng.

Louis nhanh chóng nổi bật vì đôi tay điêu luyện và tinh thần kỷ luật. Năm 1853, cuộc đời ông rẽ sang bước ngoặt lớn khi được chọn làm “emballeur” – nghệ nhân đóng gói và vận chuyển hành lý – riêng cho Hoàng hậu Eugénie de Montijo, vợ của Hoàng đế Napoléon III. Mỗi chuyến đi của bà đều cần những chiếc rương tinh xảo, vừa nhẹ, bền, lại sang trọng – Louis là người duy nhất đáp ứng được.

Năm 1854, Louis mở xưởng riêng tại số 4 Rue Neuve-des-Capucines, gần Place Vendôme, treo biển hiệu:
“Louis Vuitton – Emballeur à Paris, Spécialité en emballages de mode”

Ông bắt đầu thiết kế mẫu rương phẳng (flat-top trunk) – khác hoàn toàn với những rương mái vòm truyền thống thời bấy giờ. Nhờ thiết kế nắp phẳng, rương có thể xếp chồng khi vận chuyển, vô cùng thực tiễn cho các chuyến du lịch đường dài bằng tàu thủy hay đường sắt. Chúng được bọc bằng loại vải canvas Trianon màu xám nhạt – nhẹ hơn da, chống nước và rất bền.

Năm 1885, Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên ngoài nước Pháp tại London, và bắt đầu xuất khẩu rương đi toàn cầu. Khi ông mất năm 1892, con trai ông – Georges Vuitton – tiếp quản thương hiệu. Chính Georges là người tạo ra biểu tượng “LV monogram” năm 1896, kết hợp các hoa văn lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản và thời Phục Hưng, nhằm chống hàng giả – một vấn đề đã nổi lên từ rất sớm vì rương của Louis quá nổi tiếng.

Một số giai thoại ít người biết:

🔹 Louis Vuitton từng thiết kế rương bí mật cho khách hàng chính trị – trong đó có những ngăn ẩn giấu tài liệu quan trọng, vũ khí nhỏ hoặc ngăn đáy kép để qua mặt kiểm tra hải quan.
🔹 Chiếc rương đầu tiên mang logo LV được Georges Vuitton thiết kế dựa trên gạch lát hoa và họa tiết Đông Á, chứ không phải do Louis tạo ra.
🔹 Một chiếc rương Louis Vuitton được chế tác riêng cho trùm nghệ thuật Salvador Dalí, với ngăn chứa... trứng sống và lược chải râu cá tính.
🔹 Gabrielle “Coco” Chanel cũng từng sở hữu một chiếc rương Louis Vuitton được làm riêng, với ngăn chứa mũ đội đầu và vải tweed.
🔹 Rương LV còn được chế tác cho Maharaja Ấn Độ, Nữ hoàng Elizabeth II, và ngôi sao như Catherine Deneuve, Audrey Hepburn – mỗi người đều yêu cầu ngăn đựng riêng biệt, từ găng tay opera đến máy đánh chữ Hermes.

Từ một cậu bé đánh giày vô danh, Louis Vuitton xây dựng nên một đế chế thủ công, nơi mỗi đường may và đinh đồng đều phản ánh sự chính xác, tinh tế và trường tồn. Không có quảng cáo ồn ào, không có logo sặc sỡ – chỉ có một chữ “LV” và hàng trăm năm di sản sống cùng thời gian.

Di sản ấy không bắt đầu bằng sự may mắn. Nó bắt đầu bằng lòng can đảm, đôi bàn tay chai sạn, và một khát vọng quá lớn để từ bỏ.

Pane e Vino

___________________


Hoang Nguyen gởi