Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
MA ĐIỀU KHIỂN TÂM CHÚNG SINH

Một vị sư tu thiền trên núi, có thần thông, ngồi một chỗ mà biết được chuyện ở xa. Đến nỗi hôm nào có ai đến thăm sư đều biết trước, sợ người ta đi lạc nên chủ động xuống đón giữa đường. Một đêm đang ngồi thiền, sư thấy một vị tiên phong đạo cốt hiện ra khen: “Con đã chứng được lăng nghiêm đại định”. Kết quả là vài hôm sau sư phát điên.

Thì ra từ bấy lâu vị này đã kiêu mạn do kết quả tâm linh của mình nhưng chưa đủ để điên, cần một chất xúc tác để châm ngòi cho tâm kiêu mạn bùng phát lên. Thế là ma vương hiện ra dưới hình thức một tiên ông, khen sư đã chứng được “lăng nghiêm đại định”, thúc đẩy tâm kiêu mạn này đến mức phát điên. Ngang sức định đó, nếu được gặp một bậc Thánh dạy về vô ngã thì có khi vị này đã chứng Thánh chứ không chỉ chứng thiền . Nhưng tiếc là ma vương đã sớm hơn một bước. Mà sở dĩ như thế cũng bởi vì trước đó sư đã khoe khoang về thần thông.

Vậy hãy nhớ rằng ma vương chụp vào tâm ta, điều khiển lèo lái ta bởi vì tâm ta còn chỗ cho ma nắm lấy. Chỗ sơ hở đó chính là kiêu ngạo, tham vọng, ích kỷ, đố kỵ, ác độc... Vì có những bất thiện pháp này khiến ma vương điều khiển ta, xúi ta làm bậy hết lần này đến lần khác.

Vì vậy, cũng phải cảnh giác với những người khơi gợi nơi mình lòng tham, tâm kiêu hãnh hay sự hận thù... Ví dụ, một ngày đẹp trời, ánh ban mai vừa lên, những con chim líu lo đầu cành, tiếng chuông chùa ngân nga, tiếng chuông nhà thờ giục giã, những cô gái tha thướt trên đường làng, hương lúa còn thoang thoảng bay xa... Bỗng một chàng nghệ sĩ đến êm ái trao cho ta những lời lẽ nhẹ nhàng:

Ở đây đến hết đời, anh cũng không cất nổi căn nhà lầu. Thôi anh hãy theo tôi làm ăn. Dù hơi bất hợp pháp nhưng đảm bảo ba năm sau anh sẽ xây được căn biệt thự cho cha mẹ. Câu nói làm ta khởi tâm tham, ngay đó ta dính vào lưới ma.

Tay trưởng ấp ở đây quá giàu, nắm bao nhiêu mẫu đất, lập trang trại, nhà cửa... chắc chắn là thứ bóc lột hút máu người. Ta phải đấu tranh, phải giành lại quyền lợi cho mình, phải tiêu diệt không cho hắn tồn tại trên đời...

Câu nói này kích độc tâm sân hận và độc ác. Vì tin theo, nhiều người đã cầm gậy cầm cuốc hùng hổ đánh, cướp, biểu tình... không ngờ đều rơi vào lưới ma.

Tôi thấy anh khôi ngô, có nhân cách, tài giỏi, là người đủ tiềm năng đứng trên bao nhiêu người, tại sao cứ ở đây làm công mãi? Những con người đó hết sức tầm thường, không thể nào bằng anh được.

Thầy tu ở đây làm gì cho uổng phí, chỉ làm công cụ cho thầy trụ trì, trong khi với tài năng này thì tương lai của thầy còn xán lạn gấp mười lần trụ trì hiện tại. Thôi thấy hãy nghe lời tôi, tôi sẽ cố vấn cho thầy, nhưng đừng cho ai biết tôi đứng sau giúp đỡ. Nếu làm theo lời tôi thì không bao lâu sau thầy sẽ lật đổ trụ trì, lên làm trụ trì của cả cái chùa này.

Những kẻ này đang kích động điều gì? Cái gian ác, phản trắc. Ai nghe theo cũng lập tức lao vào ma đạo. Hãy cảnh giác một ngày đẹp trời nào đó có những con người đẹp đẽ lịch sự đến nói với ta những lời ngọt ngào như thế, biết đâu họ đều là “ma” cả.

(Trích trong sách NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ cuốn 13 bài NHƯ VOI RỪNG MỘT CÕI trang 98-99-100)

 
___________________


Hoang Nguyen gởi