MẤY LỜI CHO NHỮNG AI GHÉT ÔNG TRUMP
Mấy hôm nay tôi viết nhiều bài mà đụng chạm nhiều người. Họ nói dữ lắm. Nào là mất dạy, vô giáo dục, dạy đời thiên hạ, khoe khoang kiến thức bla bla bla.
Họ nói mà không biết là tôi chỉ víết vì ... thích. Không viết được là tôi ... phát điên ngay vì áp lực với cuộc sống, với những sự giả dối, vì sự loạn lạc của xã hội. Chỉ đơn giản là vậy, chứ không phải là vì muốn chứng tỏ mình giỏi gì. Mà họ cũng chẳng biết tôi là ai mà dám đánh giá cả con người tôi đến thế?
Vậy thì, khi ông Trump lên, ông đưa ra những cải cách sâu rộng. Những chính sách triệt để thay đổi đến mọi thượng tầng xã hội. Những bước đi trước thời đại mà nhiều người không hiểu hết. Thì thay vì chờ xem những sự đổi mới ấy sẽ tác động thế nào trong 1 năm đầu tiên ra sao, họ quay ra cắn xé ông, nguyền rủa ông, và dùng những danh từ xấu xa nhất là ngôn ngữ con người có thể nghĩ ra để đả kích ông: tên tội phạm, thằng hiếp dâm đê tiện, tiểu nhân, chó chết...
Có 1 câu nói mà anh chị em hay thường nghe nói là nếu ai cũng như bạn/anh/chị ... thì thế giới này hoà bình. Mohammed của đạo hồi, Chúa Jesus của đạo Thiên Chúa, Phật Thích Ca của đạo Phật ... đều muốn quy con người về 1 đấng chí tôn duy nhất để con người hoà hợp với nhau. Rốt cuộc, không chỉ làm thế giới này có ... nhiều đạo, mà chính trong bản thân của từng đạo cũng có những hệ phái, chi nhánh ... kình chống lẫn nhau. Thì với chính quyền ông Trump, không chỉ có Cộng Hoà hay Dân Chủ, mà mỗi đài, mỗi kênh, mỗi người ... là 1 cái đảng riêng. Họ chỉa mũi dùi vào ông và muốn ông phải chìu theo ý họ. Cũng như nhiều người góp ý tôi phải viết thế này, thế nọ, thế kia theo đúng ý họ. Viết mà có sự gò bó thì làm sao viết? Một ông tổng thống lên mà bị người ta cầm tay, múa chân điều khiển theo ý họ thì làm sao mà cai quản đất nước?
Nên ai nói sao tôi cũng viết theo ý mình. Và ông Trump thì chẳng việc gì phải nghe ai, ổng cứ làm theo ý ổng. Vậy mới là sự đổi mới, riêng biệt và sáng tạo.
Cũng là kiến thức thì mỗi người như nhau. Không ai như ai. Khi thấy những điều mới mẻ, thì phải xem đó là 1 phát kiến mới, một điều nên tìm hiểu nếu chưa biết đến thấu đáo tận cùng. Hơn là, thấy cái gì mà mình không hiểu tới thì cho đó là một sự khoe khoang từ người khác, hay một sự phá hoại không chấp nhận được.
Trước khi ông Trump ký các quyết định hành pháp, là ông đã tham khảo các ý kiến những người am tường về hiến pháp. Để quyết định ông đưa ra không vi hiến rồi bị ngăn trở từ toà tối cao. Chứ ổng không tự tiện mà ngồi viết các executive orders đó. Nên đừng dạy ông ấy nên làm gì? Đừng cáo buộc ông ấy phá nát hiến pháp, hay nước Mỹ. Cũng đừng nói ông chẳng hiểu gì mà chỉ biết ngồi ... ký bậy. Không có gì là bậy ở đây cả, chỉ là các bạn nói bậy mà thôi. Người ta đã được bầu làm tổng thống của 1 siêu cường thì phải ở mức thế nào rồi. Cái tầm kiến thức, cái sự hiểu biết, suy luận của bạn chỉ đến mức đó, nó vượt quá cái tầm cao mà bạn vươn tới, thì cứ ngồi im. Bạn không với tới được thì nhìn lên chửi rủa chẳng giúp gì được cả. Bạn có thấy con chó nó sủa không? Nó ngẩng cao đầu lên cao. Con sói khi tru nó cũng thế. Còn con người, không ai lại ngẩng đầu khi tranh luận bao giờ không? Vậy phải biết cái tầm của mình ở đâu mà bàn luận. Người ta khác mình bởi họ hơn mình. Chứ ai cũng như nhau, hay thấp hơn thì hoá ra thằng chột làm vua xứ mù sao?
Yến Anh làm quan dưới hai triều vua Tề Trang Công và Tề Cảnh Công. Khi đi xứ nước Sở, vua Sở muốn hạ nhục nên mở cái lỗ bé cho chó chui bắt ông đi qua, Yến Anh nói: "Nay ta sang nước Sở thì phải đi vào cổng lớn mới đến nước Sở, nếu chui vào cổng chó này chẳng nhẽ ta lại đến nước chó chứ hả?
Vua Sở nghe xong cả thẹn, phải mở cổng lớn mà nghênh tiếp. Ông Trump dù có thế nào cũng được gần 80 triệu người bầu. Là tổng thống nước Mỹ, các nước e dè kinh sợ. Giờ mình dân trong nước, dù có ghét đến mức nào, hổng lẽ mình không chịu tìm hiểu, chỉ tin vào những mưu đồ chính trị của phe kia rồi cũng gọi ổng là tội phạm sao? Vậy hoá ra, nước Mỹ là cái nước tội phạm? Người ở Mỹ ai cũng tội phạm sao? Vậy thì qua nước khác mà sống, ở cái nước mà toàn tội phạm này mà chi?
Lại nữa, khi vua Sở có ý chê bai Yến Anh nhỏ bé, thì ông nói: "Nước Tề dân đông, xẻ vạt áo có thể che mặt trời, phun nước bọt có thể gây lụt, thiếu gì người tài, thân hình cao lớn. Nhưng lệ nước: Đi sứ sang nước nào thì cử người có thân hình, trí dũng tương ứng với nước đó".
Mỹ thế nào, không cần nói cũng biết. Tổng thống của 1 cường quốc thế nào, không nói ai cũng phải hay. Vậy mình là dân xứ ấy, mình coi thường tổng thống do người dân chọn ra, vậy chắc nước họ xem trọng mình phỏng? NO. Càng chửi bao nhiêu thì họ càng xem thường mình bấy nhiêu. Bởi mình không có được giáo dục đàng hoàng về cách ứng xử trong cuộc sống.
Nên anh chị em thấy dù tôi không thích anh Bảy nhiều sự, có bao giờ tôi buông lởi bất kính không? NO.
“Tôi không chửi tổng thống phe Dân Chủ, sao bạn lại cho mình cái quyền được chửi tổng thống của bên Cộng Hoà? “
Ngưòi lạ khi đọc bài tôi thì nói tôi thế này, thế khác. Người quen thì lại nói: Anh/chị thấy em hiền lành mà sao hôm nay hung dữ thế? Ai đụng em thế? Viết gì mà chua ngoa thế? Hãy là chính em của ngày xưa đi.
Vậy ủa, em có viết gì sai đâu? Khi thấy cái xấu, cái sai, cái bất công, vu khống ... mà mình không lên tiếng thì mình cũng đồng loã với người nói xấu kia. Và cái nhân cách mình thì còn tệ hơn nó. Bộ cuộc sống là phải nhẫn nhục, phải câm họng, phải vâng lời. Ai nói sao nghe vậy sao? NO.
Ông Trump cũng thế. Trong phận sự mình, ông làm cái gì mà lương tâm mách bảo ông là đúng cho đất nước. Và cái nào sai thì ổng buộc phải lên tiếng phản bác lại. Tại sao không nghe ông ấy nói gì? Giải thích ra sao? Trúng trật được bao nhiêu phần trăm? Tại sao anh chị em cứ phải nghe những người bên ngoài rồi hùa theo mà không nghe những gì từ miệng chính ổng tổng thống nói?
Người ta nói 10 ngày ông Trump gặp phóng viên, bằng 4 năm ông Biden trong toà Bạch Ốc. Vậy mà, những lời độc địa vẫn không ngừng vang xa. Những thông tin sai sự thật vẫn như ở các nước có chế độ độc tài chuyên chế. Thay vì phải giành thời gian để nghĩ ra các quyết sách làm đất nước phồn thịnh, thì ông Trump phải ngồi đó cả tiếng để trả lời những câu hỏi của những kẻ thích bới móc và tìm ra kẻ hở của câu trả lời mà ... đâm thọc.
Vậy thì, tôi nên viết gì đây, thế nào mới hài lòng mọi người?
Vậy thì ông tổng thống phải làm sao mà cai quản đất nước và làm những kẻ thù ghét ông ấy im miệng?
Khó quá...
PS: Bài này cho những ai đang ghét ông Trump mà vẫn cắn răng chịu đựng phải sống ở Mỹ, còn người ở các nước khác, tôi không quan tâm.
Hao Duc Nguyên
_______________
Tien Tran gởi
