Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
MIỄN HỌC PHÍ NHƯNG VẪN KHỐN KHỔ PHỤ HUYNH
 
Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông, bắt đầu niên học mới 2025-2026, từ tháng 9/2025 trở đi.
Được "miễn học phí", là niềm vui cho phụ huynh học sinh. Nhưng vui chưa được bao lâu thì mùa tựu trường phụ huynh phải đóng đủ thứ tiền "có tên" lẫn "không tên" giống như một phiên chợ thu phí. Tình trạng lạm thu trải dài từ bắc vào nam, không miễn trừ cho ai. Đóng tiền không tên như: quỹ phụ huynh, cơ sở vật chất, tiền phụ cấp, bảo hiểm cấp dưỡng, bảo hiểm y tế, tiền quỹ lớp, bảo hiểm tai nạn, tiền bán trú, tiền xây dựng trường, tiền đồng phục trường, đồng phục lớp v.v. . Nhà trường chỉ biết thu tiền mà không lo cho các cháu. Ví dụ: Các trường xuống cấp đến nỗi trẻ em chết vì cổng đổ, quạt rơi, trường mẫu giáo không có nước, không có nhà vệ sinh. Cô giáo phải cho các em ngồi bô khi có nhu cầu, rồi qua nhà xung quanh xin đổ nhờ. Ở Quảng Ngãi suốt 26 năm, nhiều thế hệ trẻ mầm non ở xóm Đồng, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, các em phải lên núi đi vệ sinh vì trường không có nhà vệ sinh.
 
Bởi vậy, dù "Miễn học phí" được vài trăm nghìn; nhưng vẫn phải đóng cả triệu tiền "không tên" cách "bất minh" vô lý! Đóng thì cao, mà không ai biết được tiền đó đi đâu?! Gọi là “không tên” vì tất cả đều không có trong danh mục.
 
Những khoản tiền "có tên" như đóng tiền cho con học thêm kỹ năng. Báo Thanh Niên ra ngày Chủ Nhật 21/9/25 dưới bài viết chủ đề bức xúc phản ảnh bạn đọc, cho biết, được “Miễn học phí” nhưng vẫn làm khổ phụ huynh, vì phải học thêm các môn tự nguyện đóng tiền. Nói là môn tự nguyện nhưng là "bắt buộc", vì không học thì bị tra hỏi, bị làm phiền, bị đào thải khỏi tập thể. Bắt học trong khi không có nhu cầu.
 
Cô Huệ Như, một người nổi tiếng đánh “BOT bẩn”, đã dạy học gần 20 năm cho biết giáo viên dạy thêm ở trường, thu 16 đến 17,000 đồng /học sinh. Nay cấm dạy thêm ở trường, thầy cô liên kết với các trung tâm dạy thêm bên ngoài, thu từ 30 đến 50,000 đồng/học sinh, còn phải trả thêm 10% cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và còn phải "gánh" thêm tiền văn phòng phẩm, mà nhà trường đã có. Theo cô, ngành giáo dục phải đổi thành “thị trường giáo dục” mới đúng. Các ngành nghề khác, đều tiêu cực như vậy. Đó chỉ là cái ngọn, mà cái gốc là thể chế chính trị đều mục ruỗng, cần thay!
 
Việt Nam không có tự do dân chủ, đa đảng; nên dân không được bầu lãnh đạo xứng đáng để lo cho dân hạnh phúc, cho nước tiến bộ. CSVN vẫn rêu rao là nhà nước của dân, do dân, và vì dân; nhưng họ không lo cho dân, mà chỉ cho cá nhân và phe nhóm. Nepal đã thay đổi từ độc tài sang dân chủ. Việt Nam cũng cần như vậy!
 
BẮP GIÀ

______________________


Alice Dupond gởi