MỘT BẬC THÁNH LUÔN PHẢI HỘI ĐỦ 4 TIÊU CHUẨN
MỘT BẬC THÁNH LUÔN PHẢI HỘI ĐỦ 4 TIÊU CHUẨN SAU:
- Thứ nhất là Nhập Định Sâu.
- Thứ hai là Kính Phật Tuyệt Đối. Người đã chứng Thánh tự nhiên thành tựu lòng Kính Phật tuyệt đối. Chúng ta đang Kính Phật thiết tha, muốn Kính Phật tuyệt đối nhưng chưa đạt được mức tột cùng như người đã chứng Thánh quả.
- Thứ ba là Lòng Thương Yêu Chúng Sinh Vô Hạn. Ta ước mơ sẽ yêu thương chúng sinh vô hạn, hàng ngày quỳ dưới chân Phật cầu nguyện: xin cho con trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh thì đó cũng mới chỉ là nguyện ước. Để thật lòng thương yêu được chúng sinh thì phải đợi đến ngày ta chứng Thánh, bản ngã tan vỡ, thấy tất cả chúng sinh cũng là chính mình. Lúc đó, ta không cần cố gắng mà vẫn thương yêu tràn đầy.
- Thứ tư là Không Thấy Mình Là Gì Nữa.
Vị thầy hỏi một Phật tử:
"Lâu ngày quá không gặp, lúc này bác làm gì?
"Thưa thầy, lúc này tôi làm Thánh".
Vậy có phải Thánh không? Không, vì thấy mình còn là cái gì đó. Trong kinh Kim Cang có nói: Một vị A La Hán thì chẳng thấy mình là A La Hán, còn người luôn xưng mình là A La Hán thì lại chẳng phải A La Hán.
Nhập được định sâu, kính Phật tuyệt đối, thương yêu chúng sinh vô hạn và không thấy mình là gì nữa là bốn tiêu chuẩn để làm Thánh. Ngoài ra, một bậc Thánh còn là người không muốn điều gì và cũng chẳng sợ điều gì. Người giàu sang đang có tài sản trong tay muốn tích lũy thật nhiều tài sản thì sợ nghèo và sợ mất tài sản. Người đang giữ quyền chức thì sợ mất chức. Người đang say sưa trong hào quang của danh tiếng thì sợ mất danh. Sở dĩ, ta sợ hãi chuyện này chuyện kia vì ta còn muốn điều gì đó. Nếu ta không còn muốn thì chẳng còn điều gì làm ta sợ được.
Một vài tính chất nữa của một bậc Thánh là tận tụy phục vụ cuộc đời mà không bao giờ chấp công, luôn san sẻ tài vật và kiến thức, sẵn sàng lắng nghe và thông cảm, biết nghiêm khắc để dạy dỗ chúng sinh...
Chúng ta theo Phật đã lâu, nghe đạo lý cũng nhiều nên chúng ta thấy mình cũng có đôi chút những tính chất ở trên. Chính nhờ “đôi chút” này mà đời sống của ta phần nào được an lạc. Ta tự tin biết mình đã đi đúng hướng vì chân lý luôn cho ta sức mạnh kỳ lạ. Một con người ban đầu có thể yếu đuối nhưng nếu sống đúng với đạo lý thì dần dần tinh thần sẽ mạnh lên rất nhiều.
ST
________________
Hoang Nguyen gởi
