Một điều đáng để suy nghĩ…
Viet Nam cung kieu luong gat y nhu vay,khi bi bat lay tien do chia cho quan chúc la xong.
Nhiều con khỉ sống gần một ngôi làng. Một ngày nọ, một thương nhân
Đến làng để mua những con khỉ này!
Ông ta tuyên bố sẽ mua chúng với giá 100 đô la mỗi chiếc.
Dân làng cho rằng người đàn ông đó bị điên. Làm sao một người có thể...
Bạn có thể mua những con khỉ đi lạc với giá 100 đô la mỗi con không? Tuy nhiên, một số người lại nghĩ vậy.
Người dân bắt khỉ và mang chúng đến cho thương nhân này.
người đã trả cho họ 100 đô la cho mỗi con khỉ. Tin tức này đã
Nó lan nhanh như cháy rừng và nhiều người đã bị nhiễm bệnh.
họ bắt khỉ và bán cho thương nhân!
Vài ngày sau, người bán hàng tuyên bố sẽ mua một ít.
Khỉ giá 200 đô la mỗi con. Những người dân làng lười biếng nhất cũng vậy.
Chạy đuổi theo những con khỉ còn lại!
Họ bán những con khỉ còn lại với giá 200 đô la mỗi con. Sau đó, người buôn bán...
Ông ta tuyên bố sẽ mua khỉ với giá 500 đô la mỗi con! Dân làng
Họ bắt đầu mất ngủ! Họ bắt được sáu hoặc bảy con khỉ,
Đó là tất cả những gì còn lại, và mỗi người nhận được 500 đô la.
Dân làng hồi hộp chờ đợi thông báo tiếp theo.
Sau đó, người thương nhân thông báo rằng ông sẽ về nhà một lát.
tuần, nhưng khi trở về, anh ta sẽ mua khỉ tại
Mỗi người 1.000 đô la!
Ông yêu cầu người nhân viên duy nhất của mình chăm sóc tốt đàn khỉ ở...
trong lồng khi chờ anh ta trở về.
Dân làng rất buồn vì không còn con khỉ nào nữa.
Bán với giá 1.000 đô la mỗi chiếc.
Sau đó, người nhân viên nói với họ rằng anh ta sẽ bí mật bán khỉ cho họ tại...
700 đô la mỗi chiếc.
Tin tức này lan truyền nhanh như cháy rừng. Kể từ đó...
Nếu một thương nhân mua khỉ với giá 1.000 đô la mỗi con, thì sẽ có...
Mỗi con khỉ thu được lợi nhuận 300 đô la.
Ngày hôm sau, dân làng xếp hàng gần chuồng khỉ.
Người nhân viên đã bán tất cả những con khỉ với giá 700 đô la mỗi con. Người giàu có
Mua khỉ với số lượng lớn.
Người nghèo vay tiền từ những người cho vay nặng lãi và có
Tôi cũng mua vài con khỉ nữa!
Dân làng chăm sóc đàn khỉ của họ và chờ đợi họ trở về.
Từ phía người buôn bán. Nhưng chẳng ai đến cả!
Thế là họ chạy đến nhà người nhân viên. Nhưng anh ta cũng đã đi rồi!
Sau đó, dân làng nhận ra rằng họ đã mua...
những con khỉ hoang vô dụng được bán với giá 700 đô la mỗi con và không thể
bán !
Bitcoin sẽ là trò hề tiếp theo. Nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.
của những người phá sản.
Và làm giàu cho những kẻ vô lương tâm... trong cái trò lừa đảo này!
Đó là cách mà "tiền khỉ" ra đời!
Phát minh này do Joan Law thực hiện vào năm 1715.
___________________
Đặng Hữu Phát gởi
