Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Một góc nhìn đầy cảm hứng về TT Trump – Người khiến cả thế giới phải nghiêng mình

Hỡi các anh chị em, hãy ngồi xuống, cầm ly cà phê (hoặc trà sữa, tùy gu), và cùng tôi lướt qua một câu chuyện đầy tự hào, khiến ta phải suy ngẫm về một nhân vật không thể không nhắc tới: “Donald Trump” – người đàn ông khiến nước Mỹ từ “hết người” trong mắt thiên hạ trở thành biểu tượng của sự vĩ đại!

Ngày xưa, khi bác Joe còn ngồi ghế Tổng thống, tôi nghe đâu đó cộng đồng Việt Nam, mấy anh chị ưa bàn tán: “Nước Mỹ hết người hay sao mà bầu cho ông này?” Nghe mà lòng buồn như mất sổ gạo! Nhưng rồi, từ khi TT Trump trở lại, ôi chao, cả thế giới bỗng quay đầu nhìn nước Mỹ với ánh mắt kính nể đầy ngưỡng mộ. Từ những cái bắt tay đầy quyền lực đến những thương vụ tỷ đô “win-win” được ký kết, TT Trump như một cơn lốc, cuốn phăng mọi nghi ngờ và làm nước Mỹ ngẩng cao đầu. “Make America Great Again” không chỉ là khẩu hiệu, mà là một lời tuyên ngôn khiến ta ai nấy cũng cảm thấy đầy tự hào!

Dẫu vậy, đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Có những người, dù đã đặt chân đến đất Mỹ – miền đất hứa của tự do và đầy cơ hội – lại mắc phải cái gọi là TDS (Trump Derangement Syndrome), tức là hội chứng “thù ghét Trump” đến mức khó hiểu. Tôi tự hỏi: “Sao lại thế? Ghét ông ấy vì lý do gì? Vì tóc ông ấy vàng óng? Vì ông ấy nói thẳng như ruột ngựa? Hay vì ông ấy làm nước Mỹ mạnh mẽ đến mức khiến người ta… ghen tị?” Thôi thì, nếu ai đó không chịu nổi hào quang của ông, có lẽ họ nên cân nhắc… đặt vé về nơi xuất phát, để lại đất Mỹ cho những người biết trân trọng!

TT Trump – Vị lãnh đạo “không hoa mỹ, chỉ có hậu”

Nói về TT Trump, tôi chỉ muốn thốt lên: từ Wow! Ông ấy không phải kiểu lãnh đạo thích nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi bước đi của ông đều để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Hãy nhìn xem:

- Trung Quốc mở tiệc cung đình ở Tử Cấm Thành để chào đón ông, trong khi mấy vị “dân chủ” khác chỉ được… chui ra từ cửa sau máy bay!

- Bắc Hàn thì sao? Chủ tịch Kim Jong-un khom người mời ông bước qua lằn ranh ở Bàn Môn Điếm – một cảnh tượng mà đến giờ vẫn khiến cả thế giới trầm trồ. Trong khi đó, có người gọi điện năn nỉ Kim “đừng bắn tên lửa nữa” mà Kim… mà ổng chẳng thèm nghe máy!

- “Ả Rập Saudi” tiếp đón ông như vua, còn Qatar thì tặng hẳn máy bay 500 triệu USD để chở… vợ lính Mỹ đi sinh con!

- Anh Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc – những nghi lễ long trọng, những món quà quốc bảo, tất cả đều dành cho TT Trump. Có vị lãnh đạo nào trên thế giới được tiếp đón hoành tráng đến vậy không? Chắc là… không!

Vĩ nhân hay thánh nhân?

Người ta bảo:

- **1000 năm** mới có một thánh nhân.
- **100 năm** mới có một vĩ nhân.
- **10 năm** mới có một hiền nhân.
Nhưng cứ **10 phút** lại có một tiểu nhân hay ác nhân xuất hiện!

Vậy mà TT Trump, với tôi, là một vĩ nhân của thời đại. Từ một người chẳng màng chính trị, tôi bắt đầu để ý đến chính trường từ năm 2017, chỉ vì ông ấy. Ông không chỉ “tề gia” bằng cách xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, mà còn “trị quốc” với những quyết sách khiến cả thế giới phải dè chừng. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi “bình thiên hạ” thành công, ông sẽ khiến cả thế giới không chỉ sợ, mà còn phải tâm phục khẩu phục!

Lời nhắn gửi đến hội TDS

Thôi mà, các bạn ơi! Ghét ông Trump thì cũng phải đưa ra lý do hợp lý chút chứ! Ông ấy không hoàn hảo, đúng vậy. Nhưng trên đời này, ai dám vỗ ngực xưng tên là “perfect”? Ông Trump thẳng thắn tuyên bố: “Tao là vậy đó! Chịu thì ký hợp đồng, không chịu thì… chịu thêm 45% thuế quan!” Haha, vậy đi nha!

Lời kết:

Từ một công dân bình thường, tôi tự hào khi thấy nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của TT Trump trở thành ngọn cờ đầu. Dù bạn là người Mỹ, người Việt, hay bất kỳ ai trên hành tinh này, hãy thử một lần nhìn ông bằng con mắt công tâm. Một vị lãnh đạo không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hành động để lại dấu ấn. Donald Trump – người đàn ông khiến cả thế giới phải thốt lên: “Thấy lãnh đạo người ta, mà… thèm!”

Chúc độc giả một ngày tràn đầy năng lượng, luôn giữ tinh thần lạc quan và cởi mở để nhìn nhận những điều tuyệt vời đang xảy ra quanh ta. Hãy chia sẻ bài viết này để cùng nhau bàn luận, vì một thế giới đầy cảm hứng!

P/s: Nếu bạn vẫn còn TDS, thử uống một ly trà xanh, hít thở sâu, và…suy nghĩ lại nhé! 

Ngày 29 tháng 10 năm 2025

TAMMY TRAN

________________


Tien Tran gởi