Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Một Người Đặc-Biệt

 

Peter Buffett sinh năm 1958 tại Nebraska, Hoa Kỳ. Ông là con út trong một gia-đình giầu có. Năm 19 tuổi, ông được thừa kế 90,000 đô-la là phần tiền bán trang-trại của người ông. Lúc đó cha ông dặn sẽ không cho gì thêm.


Năm 20 tuổi, ông vay cha tiền nhưng bi từ-chôi. Peter không liên-lạc với cha một thời-gian dài.


Ước-vọng của Peter là theo đuổi ngành âm-nhạc. Ông dùng số tiền thừa-kế để theo học tại đại-học Stamford và mua dụng-cụ âm-nhạc.


Peter trở thành một nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc nổi tiếng và đoạt giải-thưởng Emmy. Ông hãnh-diện vì đạt mục-đích do tài sức của chính minh. Ông nghĩ lại và ca-ngợi quyết-định của cha mĩnh,


Năm 1997, Peter cùng vợ là Jennifer nhận được 100 ngàn đô-la từ cha để làm việc từ-thiện theo ý minh muốn. Món quà đó giúp hai vợ chồng có phương-tiện học hỏi thêm kinh-nghiệm và đưa đến việc tạo-dựng cơ-sở từ-thiện The Spirit Foundation.


Năm 2006 cha ông tặng một tỷ đô-la cho tổ-chức từ-thiện của hai vơ chồng.

Cha của Peter là một người đặc-biệt:


Ông là môt trong ba người giầu nhất thế-giới.

Ông vẫn sống trong căn nhà cũ không có hàng rào nhiều năm.

Ông hứa cống-hiến cho công-cuộc từ-thiện 99% tài-sản của mình.

Ông dậy các con có tinh-thần tự-lâp.


Tên ông là Warren Buffett


 

__________________________


 

Người Khách Lạ



Vào một ngày chủ-nhật, một người có dáng-dấp thông-thái với trang-phục đơn-giản bước vào một nhà thờ tại Hòa-Lan. Ông chọn chỗ ngồi cạnh tòa giảng. Vài phút sau, một người đàn bà tiến tới chỗ ghế bà thường ngồi. Nhìn thấy kẻ lạ, bà khó chịu nói rằng đó là chỗ của bà và yêu-cầu ông rời ghế ngồi.

Người đàn ông khả-ái xin lỗi rồi ông tiến về phía ghế dành cho những người nghèo. Ông sốt-sắng dự lễ rồi rời nhà thờ.

 

Khi lễ tan, người bạn của ngươi đàn bà hỏi:

 

- Bà có biết ông ta là ai không?

 

Người đàn bà thản-nhiên trả lời:

 

- Không, tôi nghĩ chỉ là một người lạ.

 

Người bạn nói:

 

-  Đó là Đức Vua Oscar của nước Thụy-Điển. Ngài đến đây để thăm Nữ Hoàng của chúng ta.


_______________


Đỗ Hứng gởi