Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
MỘT NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM TRỞ THÀNH TƯ LỆNH HẢI QUÂN MỸ

Tên tuổi của Hùng Cao đã được cả thế giới biết đến sau khi ông giữ chức Bộ trưởng của lực lượng hải quân hùng mạnh nhất hành tinh; ông từng chỉ huy một triệu quân nhân Mỹ, bao gồm cả Thủy quân Lục chiến, cùng các trang thiết bị công nghệ hiện đại nhất như tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay hạt nhân, tên lửa và nguồn ngân sách dồi dào. Hoa Kỳ đối xử bình đẳng với tất cả cư dân hợp pháp, bao gồm cả những người có thẻ xanh; tại đây, công dân có thể phát huy năng lực và cống hiến tài năng cho xã hội của đất nước đã cu mang họ. Nền dân chủ và tự do luôn chào đón nhân tài. Trái lại, các chế độ cộng sản như Trung Cộng (TC), Bắc Hàn, Việt Nam và những nơi khác luôn áp dụng chính sách phân biệt đối xử dựa trên giai cấp xã hội, với các quy định liên đới trách nhiệm kéo dài đến ba thế hệ.

Tại Việt Nam, Việt Cộng luôn áp dụng chính sách xét lý lịch gia đình trong giáo dục và tuyển dụng, với phương châm "hồng hơn chuyên" (u tiên yếu tố chính trị hơn trình độ chuyên môn). Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền kiểm soát chính quyền miền Bắc sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, và sau cuộc xâm chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đất nước đã bị nô dịch bởi một chế độ tàn bạo với các hình thức lao động cưỡng bức. Việt Cộng đã loại bỏ mọi thành phần đối lập, bao gồm gia đình của các quan chức chính quyền cũ, giới nhà giàu và tầng lớp trí thức; tất cả những đối tượng này đều bị gán mác là phần tử phản cách mạng.

Hùng Cao đã may mắn thoát khỏi "địa ngục trần gian" của chế độ cộng sản sau khi Sài Gòn thất thủ. Nếu còn sống ở Việt Nam, ông đã không thể theo học bậc đại học hay cao đẳng. Thay vào đó, có lẽ ông sẽ phải làm nghề chạy xe ôm, thu gom phế liệu (như chai nhựa) hoặc các công việc lao động chân tay khác, chật vật kiếm sống trong môi trường lao động cưỡng bức.

Sau khi gia đình định cư tại Hoa Kỳ, Hùng Cao đã nỗ lực làm việc, gia nhập Hải quân Mỹ và trở thành Đại tá thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL. Tuy nhiên, sau đó, ông đã bị chế độ cộng sản lai tạp dưới thời Tổng thống "ăn cắp" thứ 46 là Joe Biden loại khỏi Hải quân. Dù vậy, Hùng Cao vẫn chứng tỏ tinh thần bất khuất; ông tiếp tục dấn thân vào chính trường với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử vào Hạ viện và Thượng viện. Những thất bại trong quá khứ đã trở thành bài học kinh nghiệm quý báu, và vị Tổng thống đầy lòng yêu nước Donald Trump đã bổ nhiệm ông Hung Cao vào chức vụ Quyền Bộ trưởng Hải quân. Đảng Cộng sản TC, Liên bang Nga và cả thế giới đều không thể phớt lờ hay coi thường ông Hùng Cao; ngoại trừ đám "ếch" Việt Cộng đã tỏ thái độ coi thường trong chuyến thăm Hà Nội đầu tiên của ông Peter Brian Hegseth – Bộ trưởng Quốc phòng thứ 29 của Hoa Kỳ (nhậm chức từ năm 2025) – và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao. Việt Cộng luôn giữ thái độ thù địch đối với người Việt Nam ở hải ngoại. Chế độ man rợ dưới quyền tên bạo chúa Tổng Bí thư Tô Lâm lại nuôi dưỡng lòng căm thù đối với người tỵ nạn Việt Nam; chế độ này muốn thu lợi tài chính từ thành phần mà họ gọi là "phản cách mạng" (hàng năm, Việt Cộng thu về ít nhất 16 tỷ USD từ người Việt ở nước ngoài).

Khi Bộ trưởng Hùng Cao đến Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm (một kẻ tay sai thực thụ của Đảng Cộng sản TC) đã giả vờ chào đón ông, nhưng đồng thời lại chỉ đạo đám dư luận viên "bò đỏ" tấn công ông bằng những lời lẽ thấp hèn, chẳng khác nào hành động lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên, cộng đồng người tỵ nạn Việt Nam không hề ngạc nhiên trước bộ mặt tráo trở của Việt Cộng. Ông Hùng Cao đã thể hiện sự lịch thiệp ngoại giao khi đặt chân đến "hang ổ" của chế độ cưỡng bức lao động, thay vì thực hiện ngay sự chỉ trích gay gắt từ Nhà Trắng về vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ và lao động cưỡng bức. Chắc chắn rằng, việc áp đặt các mức thuế quan thích đáng là điều khó tránh khỏi.

Dù sao đi nữa, thành công rực rỡ của ông Hùng Cao – một người từng là nạn nhân của Việt Cộng và phải rời bỏ quê hương – đã trở thành nỗi nhục nhã cho băng đảng Mafia đỏ đang cai trị Việt Nam bằng bộ máy công an chuyên khủng bố và đàn áp người dân. Chế độ tồi tệ tại Hà Nội không thể che giấu bộ mặt thật của mình; thực tế, ông Hùng Cao đã trở thành một thách thức lớn đối với Việt Cộng; do đó, sự thâm độc và tráo trở của chúng không thể lừa dối được thế giới hay Hoa Kỳ. Các sự kiện liên quan đến Venezuela và Iran đã ghi dấu ấn đóng góp của vị Bộ trưởng Hải quân; sự hiện diện của các tàu sân bay Hoa Kỳ tại châu Á đã khiến TC lo lắng và làm chế độ Việt Cộng khiếp sợ. Ông Hùng Cao đã từng nếm trải những thủ đoạn tráo trở của Việt Cộng, bắt nguồn từ việc chế độ tồi tệ tại Hà Nội bán rẻ đất nước cho TC thông qua công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 – văn bản do kẻ phản quốc Phạm Văn Đồng ký kết theo lệnh của tên bạo chúa Hồ Chí Minh. Những người tị nạn và những người Việt yêu nước đang sống trong "địa ngục của thiên đường cộng sản" đều tự hào về Hùng Cao, trong khi chế độ khốn nạn tại Hà Nội lại căm ghét và tìm cách bôi nhọ ông—người đã nổi lên như một kẻ phản cách mạng nguy hiểm.

Hòa Trương
Ngày 2 tháng 8 năm 2026

__________________


Alice Dupond gởi