NẾU AI YÊU KÍNH PHẬT THÌ NGƯỜI ĐÓ CHẮC CHẮN ĐẠT ĐƯỢC SỰ GIÁC NGỘ
Nhiều người cũng lạy Phật mỗi ngày nhưng trong tâm không khởi được lòng yêu kính đối với Đức Phật, lại thường cầu nguyện những chuyện cho cá nhân. Kết quả là, dù đi chùa lâu, lạy Phật nhiều nhưng càng ngày càng ích kỷ, kém đạo đức, khiến người xung quanh chê cười và hiểu sai về chùa, thậm chí đổ lỗi cho chư Tăng Ni. Vì thế đã là đệ tử Phật, chúng ta phải cố gắng khởi lên được tình yêu thương ở cấp độ cao, đặc biệt là lòng tôn kính Đức Phật vô biên vô hạn.
Tình yêu kính đối với Đức Phật và các vị A La Hán là điều rất quan trọng. Trong kinh Nikaya, Đức Phật ví một người có đủ căn duyên để chứng đạo “Như ngọn đèn để trong chiếc ghè, điều kiện để trở thành A La Hán cháy đỏ trong tim của nó”. Khi ta yêu kính Đức Phật cùng với các vị A La Hán, các vị Bồ Tát đến vô hạn, kèm theo sự cúng dường, thừa sự, phụng sự, thì “ngọn đèn” trong tim ta đã bắt đầu sáng lên. Ngọn đèn đó sẽ theo ta qua nhiều kiếp luân hồi, có khi thăng trầm, có khi vấp ngã nhưng vẫn cứ âm ỉ cháy mãi, cho đến khi đủ điều kiện thì bùng lên thành ánh sáng giác ngộ chiếu trùm cả trời đất (tức là chứng đạt A La Hán hoàn toàn giải thoát).
...
Đức Phật đắc đạo nhờ thiền định, cả cuộc đời Người cũng truyền dạy về thiền. Mạng mạch Phật Pháp sẽ được nối dài khi có nhiều người biết thanh tịnh nội tâm để diệt trừ ngã chấp. Sức sống tâm linh của đạo Phật sẽ chảy mãi khi có nhiều người chứng được các mức Thánh quả, diệt trừ được những bản năng sâu kín để lòng yêu thương rộng mở, ngập tràn, sâu sắc. Đặc biệt, nếu ai có thể yêu kính Đức Phật tuyệt đối, vô hạn thì "ngọn đèn trong chiếc ghè" của người đó cũng sẽ có ngày bừng lên thành ánh sáng giác ngộ vô biên. Chúng ta cùng cầu chúc cho nhau thắp lên được lòng kính yêu Đức Phật vô lượng vô biên, để ai ai cũng gieo được nhân giải thoát khỏi luân hồi đau khổ.
(St)
___________________
Hoang Nguyen gởi
