Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

Nếu Một Ngày Nào Trump... Ra Đi




Thì:

- ngày đó sẽ là ngày vô cùng buồn bã tang thương. Tôi tin rằng ông ấy đã dự trù tất cả mọi việc cho người xứng đáng có thể thay thế ông và để nước Mỹ không rơi vào tay đảng Dân chủ khốn kiếp nói riêng, và nhân loại không bị nằm trong tay thằng tầu đểu giả bất lương nói chung.

- Còn ai mang những tin hay ho... cho mình đọc và chuyển hằng ngày?

- Còn ai xử dụng cú đá thọt giò lái thằng Chệt cộng Trung Quốc... cho mình sung sướng?

- Còn ai đấu đá liên miên với phe Dân chủ cuội... cho mình khoái chí?

- Còn ai chữi bới mạnh bạo... cho mình tức cười nôn ruột?

- Còn ai đem lại các niềm vui vẻ... cho mình thụ hưởng?

- Còn ai xuất hiện lên TV hàng ngày... cho mình trông ngóng?

- Còn ai hùng biện dõng dạc, đanh thép, cứng rắn, vững chải như Sư tử... cho mình thích thú ?

- Còn ai ra chiêu thức khôn ngoan, hầu thu hút quy tụ lại một bọn phá hoại, phường vô loại, tập họp rặt loại đầu trâu mặt ngựa, đám bầy đàn lưu manh láu cá vặt vãnh, chuyên chống đối Trump... cho mình chữi rũa ?

- Còn ai xúi bọn truyền thông thổ tả làm trò hề diễu dở rẻ tiền, hạ cấp, đê tiện... cho mình chứng kiến, qua mấy cái Fake news của chúng ?

- Còn ai phát biểu những điều sững sốt... cho mình ngạc nhiên?

- Còn ai thẳng tay trừng phạt mấy thằng độc tài quân phiệt... cho mình hả dạ?

- Còn ai đem lại nhiều tiền bạc và công ăn việc làm... cho dân Mỹ hưởng mọi lợi lộc?

- Còn ai làm... cho bọn đối thủ chùn chân thối chí bước lui?

- Còn ai hể phát biểu và hứa hẹn... là thực hiện liền ngay lập tức, không hề chủ trương sự gian dối, gạt gẫm, chả biết ngần ngừ, lưỡng lự, ngán sợ bao giờ?

- Còn ai dám can đảm đấu đá kịch liệt... cho mình thưởng thức?

Ôi, hơn ba năm rưỡi nay Trump đã đem cho ta những nụ cười mà chúng ta không biết!

- Ai đã đem lại nhiều hy vọng dân chủ cho thế giới nhiều hơn Trump? Vâng, ông ta đã mang về rất nhiều hy vọng cho nhân loại toàn cầu!

- Ai cương quyết nhất định xây bức tường biên giới, làm... cho mụ phù thuỷ quái quỹ Nancy Pelosi và hạng chính khứa xôi thịt thượng thừa, chuyên nghiệp mị dân, thuộc đảng con Lừa phải tức tối lồng lộn, muốn điên cuồng tìm cách hạ bệ Trump bằng mọi giá, nhưng hoàn toàn bị thất bại thảm hại não nề, nhục nhả ê chề. Nên chúng bắt buộc phải thường xuyên loay hoay chống đỡ túi bụi, ngoạn mục hết cỡ?

- Ai đã làm lũ khủng bố IS bị xoá sổ, lật nhào ngã nghiêng, khiến cho... người Trung Đông nhảy cỡn reo mừng?

- Ai có bản lĩnh cứng rắn, biện pháp ngoại giao chừng mực khôn ngoan đúng đắn. Để tay Heo Kim Ủn Ỉn, béo phì, đần độn của xứ Bắc Hàn nghèo đói, lạc hậu phải e dè, rụt rè, kiêng nể?

- Ai dám nghiêm trị đám chóp bu Cộng sản Venezuela thoi thóp trong giai đoạn cuối? Nếu không do Trump ra tay quyết định trừng phạt triệt để nặng nề không thương tiếc!

- Ai làm cho mấy nước CS độc tài rùng mình run sợ. Thằng VC thì khúm núm dạ thưa. Tay Cuba lầm bầm không dám hó hé. Tên Triều Tiên dẫu chưa tỏ vẻ thần phục hẳn hoi, nhưng chẳng còn dám ngu xuẫn động tỉnh, dại dột đe doạ thế giới hung hản loạn xạ. Hai xứ Hồi giáo Iran và Syria cuồng tín cực đoan cố hữu, đành chịu án binh thúc thủ. Còn Trung Quốc bị bất ngờ đẩy đưa lâm vào hoàn cảnh trớ trêu vì cuộc chiến mậu dịch vô cùng gay go, mãnh liệt. Do chính đích thân Trump tiên phong chủ động khởi xướng, hiện tại vẫn chưa chấm dứt, kết thúc ngã ngũ!

- Ai khiến cho Âu Châu chấp nhận thái độ hạ mình thuần thục?

- Ai biến Nhật Bản và Hàn Quốc phải tuân lệnh răm rắp xa gần. Còn Ấn Độ nối đuôi bám theo sát gót và toàn khu vực các nước Á Châu trọng nể, thán phục?

Ôi, ba năm rưỡi lên trâu xuống chó cởi voi. Ba năm sóng gió bão bùng thế giới chập chùng nghe ngóng...

Ngày nào Trùm mà ra đi, thì còn ai đây mà mang lại biết bao niềm vui tươi sôi nổi trên mạng! Chúng ta không ngờ đó là nhờ ơn Trời thương ban cho cả thế giới cùng đất nước Hoa Kỳ một con người hết sức đặc biệt. Với các đức tính tốt đẹp vô song, như bộc trực, khẳng khái, gan dạ, kiên trì, sáng suốt... trong thời đại của thế kỷ 21 văn minh tiến bộ hiện giờ.


Thế giới ngày nay không còn giống như cách đây 20 năm nữa đâu. Hầu như ở Mỹ làm gì thì ai cũng đều biết rõ.


- Liệu Trùm còn ở lại nhiệm kỳ tới hay không? Là hoàn toàn do ý Trời.


- Trùm đi rồi thì còn ai chống Trump đây!


Một ngày ông Trùm ra đi, xin các bạn hãy cố gắng chờ đợi lịch sử sau đó sẽ phán xét hết sức công minh. Một trang lịch sử ở thời điểm hiện tại sán lạn huy hoàng, đầy dẫy không khí phấn khởi sống động tưng bừng.


Và chúng ta đang được hưởng mà không ai biết đến!


Chân thành cảm tạ đấng Thượng đế toàn năng, đã cho ta quá nhiều niềm vui tươi tràn ngập, hạnh phúc to tát lớn lao vô biên trong thời gian hơn ba năm trời nhanh chóng trôi qua, thật đáng ghi khắc, nhung nhớ trong tâm hồn chúng ta mãi mãi khôn nguôi!


Thank you God! Thank you Mr. President


usaelection gởi