Ngài SIVALI - Đệ Nhất Tài Lộc
Đa phần người dân Thái Lan thờ cúng Ngài rất long trọng vì: Trong vô lượng kiếp Ngài đã làm những công hạnh to lớn để đắc thành cái phước to lớn ấy:
- Yêu thương, tôn trọng đến muôn loài chúng sinh không phân biệt. Giúp ai là giúp tận tình, thấu đáo.
- Cúng dường Tam Bảo, hộ trì Chánh Pháp hưng thịnh.
- Bố thí, giúp người bằng tâm đại bi vô hạn.
- Quản trị tài chính thông minh hơn người. Cần dùng là dùng tới cùng để làm việc nghĩa. Cần tích lũy thì tích lũy vì đại cuộc. Không phí phạm, không keo kiệt, không tham lam.
- Càng giàu sang, Ngài càng khiêm hạ, tử tế, kín đáo và tiếp tục kiên trì tạo phước vô tận, làm ăn chuyên cần để xây đời ấm no chứ không dừng lại hưởng thụ tài sản, tự mãn khinh người hay sa đọa vào các trò vui vô nghĩa.
- Sống đức hạnh tột cùng, khước từ dục lạc nhiễm ô.
- Tạo nên vô số công ăn việc làm lương thiện, bền vững cho loài người trong các kiếp quá khứ.
- Những kiếp làm vua, Ngài lãnh đạo quốc gia cường thịnh, ấm no trong Chánh Pháp bằng cách dạy dân chúng đạo đức, giữ giới và siêng năng tạo phước, làm ăn chân chính để tiến lên.
- Khi khó khăn, nghịch cảnh thà chết chứ không bao giờ làm chuyện phi pháp, trái đạo. Trong gian khó thì sám hối, nhận lỗi về mình và kiên trì tạo phước, lạc quan mạnh mẽ vượt qua. Tinh thần quân tử và đức hạnh tột cùng.
-Tâm Ngài lúc nào cũng hoan hỷ trước thành công của mọi người. Luôn tìm cách đẩy mọi người tài đức tiến lên. Không đố kỵ, ghét ganh, tỵ hiềm.
- Đam mê kinh doanh, siêng năng lao động, chăm chỉ học tập, tinh tấn tu hành, làm vô lượng thiện nghiệp vì hạnh phúc của Chư Thiên và Loài Người.
- Làm phước vô tận nhưng không chấp công đức, không kể công đức. Mà hướng công đức về quả vị giác ngộ phi thường.
- Lòng tôn kính Tam Bảo sâu đậm vô biên. Tinh tấn tu tập thiền định hướng về vô ngã...
Học theo hạnh của Ngài Sivali. Chúng ta quyết lòng phấn đấu cải thiện thân phận mình. Hôm nay, ai mà làm được công đức bố thí, cúng dường, giúp nhau sinh kế thì trong năm tài lộc sẽ theo ta.
P/s: mùng 10 âm lịch tháng giêng chúng ta đừng đập đầu cá lóc nữa nhé!
St
________________
Hoang Nguyen gởi