Người Di Cư và Đạo Luật Kiểm Soát Cộng Sản của Hoa Kỳ
Chính sách nhập cư thiếu thận trọng đã bị lãng quên khi xét đến đạo luật mang tính triệt để này—một đạo luật được xây dựng dựa trên nền tảng an ninh quốc gia và Hiến pháp. Đạo luật Kiểm soát Cộng sản (Communist Control Act) nhằm chống lại chủ nghĩa cộng sản đã được Tổng thống Hoa Kỳ Dwight D. Eisenhower ký ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 1954, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh và Chiến tranh Việt Nam đang diễn ra. Đạo luật này không cho phép những kẻ theo tư tưởng Karl Marx cùng tay sai của chúng di cư vào Hoa Kỳ; do đó, quy trình nhập tịch sẽ loại bỏ bất kỳ người cộng sản nào có ý định trở thành công dân Mỹ.
Đạo luật Kiểm soát Cộng sản được ký kết và ban hành vào năm 1954 nhằm ứng phó với làn sóng cộng sản đang lan rộng toàn cầu, trong đó Hoa Kỳ trở thành mục tiêu chính. Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC) và các thế lực khác đã tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Canada, Nhật Bản và nhiều nơi khác, gây ra những lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia khi kẻ thù lợi dụng các chính sách nhập cư lỏng lẻo để thực hiện âm mu xâm nhập. Một "đội quân" cộng sản không vũ trang đã xâm nhập vào các quốc gia dân chủ thông qua con đường nhập cư. Những người cộng sản này đã trở thành những kẻ gây rối ngay trong lòng nước Mỹ; họ phục vụ cho các chế độ cộng sản như TC, Việt Cộng và các thế lực khác. Đạo luật Kiểm soát Cộng sản cấm Đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ
Đạo luật Kiểm soát Cộng sản năm 1954 là một đạo luật của Hoa Kỳ do Tổng thống Dwight Eisenhower ký ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 1954. Đạo luật này đặt Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ra ngoài vòng pháp luật và hình sự hóa việc trở thành đảng viên hoặc ủng hộ đảng này cũng như các "tổ chức hành động cộng sản", với lý do rằng những người cộng sản bị cáo buộc có âm mu lật đổ chính quyền Hoa Kỳ. Đạo luật cũng quy định các bằng chứng mà bồi thẩm đoàn cần xem xét để xác định sự tham gia vào các hoạt động, kế hoạch, hành động, mục tiêu hoặc mục đích của các tổ chức nói trên.
Đạo luật này quy định việc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản là hành vi phạm tội và nêu rõ rằng tất cả các đảng viên sẽ bị phạt tới 10.000 đô la hoặc phạt tù 5 năm, hoặc cả hai, nếu không đăng ký với Bộ trưởng Tư pháp. Ngoài ra, theo điều khoản thứ ba, Đảng Cộng sản sẽ bị tước bỏ "các quyền, đặc quyền và quyền miễn trừ của một pháp nhân hợp pháp".
Đạo luật này loại bỏ các quyền của cá nhân, công đoàn hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào có liên quan đến đảng cộng sản. Tổng thống Donald Trump – một người Mỹ yêu nước – quan tâm đến việc sử dụng Đạo luật Người nước ngoài Thù địch năm 1798 để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Các nạn nhân của chế độ cộng sản – bao gồm cả những người từng đối đầu với Việt Cộng – thực tế là những người tỵ nạn chính trị chưa bao giờ chấp nhận chế độ tàn bạo này. Hầu hết người tỵ nạn Việt Nam không muốn nhìn thấy lá cờ đỏ có hình chân dung của bạo chúa Hồ Chí Minh, cũng giống như cộng đồng Do Thái không muốn nhìn thấy các biểu tượng của Đức Quốc xã và chân dung Hitler.
Điển hình là trường hợp của một người tỵ nạn Việt Nam tên là Nguyễn Đình Minh Trị, vốn là sĩ quan cấp cao trong quân đội Việt Nam Cộng hòa; Đại tá Nguyễn Đình Tuyên, Trưởng ban Truyền thông của Phủ Tổng thống. Gia đình danh gia vọng tộc của ông Nguyễn Đình Minh Trị đã rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tận hưởng cuộc sống sung túc cùng sự tự do. Vụ việc hiếp dâm tại Việt Nam đã gây chấn động dư luận quốc tế khi một nữ sinh viên đại học người Mỹ đến Việt Nam để học tập, nghiên cứu và thực tập về quản lý ngân hàng và tiền tệ; cô đã bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông xuất thân từ gia đình giàu có – con trai của ông Nguyễn Ngọc Hùng. Thủ phạm là Nguyễn Minh Hiếu, 23 tuổi, sống tại Hà Nội. Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, một thanh niên 24 tuổi từng theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học St. Thomas, Houston.
Sự việc này gợi nhớ đến câu tục ngữ "nhà cháy thì chuột mới lộ mặt". Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhận thấy gia đình ông Nguyễn Đình Minh Trị là những người căm ghét ông Trump. Do đó, sau khi cô Nguyễn Thị Quỳnh Tâm bị một kẻ thuộc phe thân chế độ Việt Cộng cưỡng hiếp, ông Nguyễn Đình Minh Trị đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz.
Kẻ mạo danh tỵ nạn Nguyễn Đình Minh Trị từng có nhiều "công lao" và đóng góp cho chế độ tàn bạo tại Việt Nam, chẳng hạn như:
– Thúc đẩy và hỗ trợ dự án Lockheed Martin – vệ tinh đầu tiên cho chế độ Việt Cộng;
– Làm cố vấn cho Motorola và US West;
– Làm việc với bộ phận truyền thông của phía Việt Cộng (thuộc Bộ Quốc phòng);
– Xây dựng kế hoạch tiếp nhận viện trợ ODA từ Nhật Bản.
Câu chuyện về ông Nguyễn Đình Minh Trị dài như một trường thiên tiểu thuyết, nhưng ông ta không thể che giấu sự thật. Theo luật định, bất kỳ ai muốn trở thành công dân Hoa Kỳ đều phải tuyên thệ xác nhận mình không phải là người cộng sản. Chắc chắn rằng ông Nguyễn Đình Minh Trị đã nói dối Hoa Kỳ. Cũng có những trường hợp người tỵ nạn Việt Nam như Nguyễn Ngọc Lập – người tự xưng là Trung úy Quân lực Việt Nam Cộng hòa (ARVN) nhưng lại ủng hộ và tuyên truyền cho chế độ vô nhân đạo tại Hà Nội. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Derek Trần đã phản bội Việt Nam; ông ta chống lại Tổng thống yêu nước chống cộng Donald Trump cũng như Đạo luật Kiểm soát Cộng sản.
Hoa Kỳ có thể rà soát lại những công dân có hồ sơ gian dối hoặc là người nhập cư khai man, và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) có thể điều tra những người nhập cư vi phạm các quy định liên quan đến Đạo luật Kiểm soát Cộng sản.Hãy lên án những kẻ phản bội ăn cơm của người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng lại tôn sùng bọn cộng sản tàn ác. Hơn nữa, ông Nguyễn Đình Minh Trị còn ca ngợi chế độ Việt Cộng mặc dù con gái ông đã bị con trai của đồng chí mình cưỡng hiếp. Hoa Kỳ luôn bảo vệ công dân của mình, do đó vụ cưỡng hiếp một nữ sinh không thể bị ngó lơ.
Hòa Trương
Ngày 24 tháng 8 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi
