Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Người Việt kỳ lạ
 

Tuần rồi trên FB có một "sự cố" khiến họ Thạch tui ngạc nhiên quá sức lẽ mình. Liên tiếp mấy ngày, cả FB rần rần chuyện mua bia, khui bia uống mừng một "sự kiện" được dân giang hồ loan truyền tới tấp. Đó là tin về một lãnh đạo (hay lãnh đạn?) – nổi tiếng với câu nói "Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế như ngày hồm nay" – (được cho) là vừa mới hui nhị tỳ. Hui nhị tỳ là tiếng Quảng Đông có nghĩa là đi ra nghĩa địa, nôm na là chết, là xuôi sáu tấm, là đi bán muối.

Ủa? Sao một người chết mà dân mạng xã hội lại ăn mừng như đội tuyển VN vừa đoạt một giải bóng đá ao làng nào đó ở Đông Nam Á vậy? Chắc lãnh đạo này phải có ân oán gì nặng nề lắm với đất nước, người dân, nên thiên hạ mới hồ hởi, hân hoan, hí hửng, hả hê, hớn hở...ăn mừng sự ra đi của ông.

Tuy nhiên, chuyện mua bia, khui bia tới tấp bất chợt bị khựng lại. Tin ông lãnh đạo này hui nhị tỳ mới chỉ đồn râm ran, chưa có gì chính thức, chưa được nhà nước ta "cần phơm" nên dân mạng bị tẽn tò. Bia thì đã mua rồi, nhiều chai, lon đã khui, trả lại hơi khó, thôi đành để đó, chờ vậy.

Nói gì thì nói, căn cứ vào những diễn biến mấy ngày qua, cách hành xử úp úp, mở mở, vừa rún vừa đéo của chế độ CSVN, họ Thạch tui tin rằng, ông Trọng, lãnh đạo một đít hai ghế (ngày nào) sắp sửa ra đi nhưng cố gắng xuất hiện trong kỳ họp bất thường của quốc hội trong ngày 15.01.2024 để trấn an dư luận hoặc có thể do một người khác đóng thế (imposter).

Có một nguồn dư luận khác cho rằng ông Trọng dùng kế Giả Chết Bắt Quạ để những kẻ âm mưu hãm hại ông lộ diện, theo những nguồn tin trong nước chình là Tô Lâm, bộ trưởng công an. Tuy nhiên đây chỉ là những phỏng đoán, không có nguồn đáng tin cậy, cũng không phải là ý chính của bài nên không bàn sâu vào chuyện này.

Sợ rằng đựa tin về cái chết của "ngài" sẽ gây hỗn loạn, đấu đá nhau kịch liệt giữa các phe phái trong đảng tranh dành quyền lực nên phải bịt kín các lỗ hổng, không cho tin tức xì ra giống như ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đạm hồi nẫm ra lệnh bịt kín lỗ hổng không cho con "vai-rớt" CoViD-19 chui qua vậy.

Người Việt (mình) ngộ thiệt, muốn "ngài" đi bán muối cho nhanh nhưng quên, không đặt câu hỏi "bác" đi hay ở thì người dân VN có bớt khổ không? Chắc chắn là không! Người kế vị "ngài" chắc gì đã lương thiện, nhân từ, thương dân, yêu nước hay còn tàn bạo, gian manh, độc ác, lẻo lự, mị dân... hơn "ngài"?

Trong chế độ CS, mọi lãnh đạo đều giống nhau bởi được đúc từ một khuôn mà ra, chỉ khác biệt, hơn kém nhau một chút về mức độ cai trị tàn bạo, độc tài, tham nhũng... mà thôi. Vậy tại sao ăn mừng? "Ngài" chết thì có ngay "ngài" khác thay thế, quan trọng là đường lối chính sách có thay đổi không thì chẳng ai quan tâm.

Có thể nói không sợ sai lầm rằng, việc ông Trọng hui nhị tỳ chỉ ảnh hưởng đến nội bộ đảng CS trong việc tranh dành địa vị, chức tước, quyền lực.... Hoàn toàn sẽ không có việc nới rộng tự do, dân chủ. Các chính sách, chủ trương của đảng sẽ được tiếp tục thực hiện – một chế độ Nguyễn Phú Trọng không có Trọng sẽ được hình thành.
Vậy tại sao lại uống bia, ăn mừng khi ông Trọng hui nhị tỳ?


Thạch Đạt Lang

______________


Đỗ Hứng gởi