Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NGUỒN GỐC VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ISRAEL- IRAN- Ả RẬP

Để nắm rõ nguồn gốc của nước Israel (Do Thái) nước Iran( Ba Tư) và nước Ả Rập cũng như mối liên hệ mật thiết giữa ba quốc gia này, chúng ta cần quay trở lại những năm đầu khi loài người có mặt trên trái đất.

Con người đầu tiên có tên là A-đam (một người đàn ông được tạo ra bằng bụi đất), sau đó là một người phụ nữ có tên là Ê-va được tạo ra bởi cái xương sườn của ông A-đam. Kinh Thánh gọi hai người này là tổ tiên của loài người. Họ sinh ra những người con, rồi những người con này lại sinh ra nhiều người con khác. Trong số cháu chắt của họ, có một người tên là Nô-ê.

Sau khi loài người phạm tội quá nhiều, Đấng Tạo Hóa đã giáng xuống thế gian một cơn Đại Hồng Thủy. Nước từ trời đổ xuống và dâng cao ngập núi, không có bất cứ ai sống sót được. Chỉ duy nhất dòng dõi của Nô-ê được nhận đặc ân sống sót, vì trước đó Thiên Chúa đã dự báo cho Nô-ê đóng một con tàu thật lớn để chứa cả gia đình và gia súc lánh nạn. Nô-ê vì tin Chúa nên vâng theo, và cuối cùng cả gia đình bao gồm vợ chồng Nô-ê, ba người con trai tên (Sem, Cham, Gia-phết) và ba con dâu, tổng cộng 8 người đã sống sót trong đại nạn đó.

Lúc mới khai sinh trời và đất, loài người sống thọ đến hơn 900 tuổi. Càng về sau con người bị giảm tuổi thọ là vì tội lỗi quá nhiều. Như vậy, A-đam là tổ tiên của loài người, còn Nô-ê chính là tổ phụ của chúng ta. (Nô-ê là hậu duệ đời thứ 10 của A-đam).

Sau trận Đại Hồng Thủy, ba người con trai của Nô-ê đi tỏa ra khắp các hướng trên thế gian để tái thiết thế giới. Loài người sau này đều ra từ dòng dõi của họ.

Nước Iran là dòng dõi của Nô-ê qua nhánh của Gia-phết( con trai út của No-ê) Các dân tộc vùng Ấn - Âu ngày nay cũng đều thuộc dòng dõi của Gia-phết.

Nước Israel là dòng dõi của Abraham, tức là hậu duệ đời thứ 10 của Sem ( Sem là con trai cả của Nô-ê).

Theo Kinh Thánh và các điển tích cổ, thì Abraham có hai người con trai chính, người con thứ nhất là Ishmael tổ tiên của người Ả Rập, và người con thứ hai là Isaac tổ tiên của lsrael. Như vậy, người Israel và người Ả Rập thực chất là "anh em họ hàng gần" vì cùng chung một tổ phụ là Abraham."

Về vùng đất Canaan, đây là nơi tranh chấp đất đai của hai anh em họ. Người lsrael thì tin rằng đây là đất tổ từ 3.000 năm trước của họ. Còn người Ả Rập thì đã sinh sống và cày cấy liên tục trên mảnh đất này suốt hơn một nghìn năm qua. Cả hai đều có lý lẽ riêng, một bên dựa vào lịch sử cổ đại và lời hứa của Chúa, một bên dựa vào quyền cư trú thực tế từ đời cha ông để lại.

Trong việc tranh chấp này, vương quốc Anh cũng là một tên đầu sỏ. Anh đã chơi một cú lừa,khiến anh em họ lao vào oánh nhau không thương tiếc.

Về vào năm 1915, nước Anh hứa với người Palestine rằng, họ sẽ có một quốc gia độc lập trên mảnh đất Canaan nếu họ giúp nước Anh đánh bại đế quốc Ottoman.

​Rồi đến năm 1917, nước Anh cũng hứa với người lsrael rằng sẽ ủng hộ nước này lập quốc trên cùng một mảnh đất Canaan đó.

Cuối cùng, cả hai nước này đều tin vào lời hứa của Anh. ​Nhưng đến năm 1948, khi kết thúc chiến tranh, nước Anh rút lui và để lại một "lời hứa xuông" cho cả hai nước này, khiến cho họ tự tranh giành đấu đá đến tận hôm nay.

Sau gần 2.000 năm bị đuổi khỏi quê hương và phiêu bạt khắp thế giới, đến năm 1948, người lsrael quyết định
"trở về"lập quốc. Nhưng trớ trêu thay, mảnh đất ấy lúc này không còn trống trải mà đã có hàng triệu người Palestine ( Ả Rập)đang sinh sống. Thế là xung đột bùng nổ. Người lsrael thấy mình đang "về nhà", còn người Palestine thấy mình đang bị "cướp nhà" và xâm chiếm bất hợp pháp. Việc một quốc gia lsrael mọc lên giữa lòng thế giới Ả Rập Hồi giáo đã tạo ra sự đối đầu gay gắt về ý thức hệ và lãnh thổ.

Với Israel, họ chiến tranh để tồn tại, vì họ tin nếu buông s/úng sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Với người Palestine, họ chiến tranh để đòi lại công lý và mảnh đất cha ông.

Điều thú vị là, trước năm 1979, lran và Israel từng là "đôi bạn thân". Nhưng sau một cuộc thay đổi chính quyền (Cách mạng Hồi giáo), Iran xoay trục 180 độ, trở thành đối thủ lớn nhất của Israel. Họ muốn dùng cuộc chiến này để khẳng định vị thế "anh cả" bảo vệ người Hồi giáo và đánh đuổi ảnh hưởng của phương Tây ra khỏi khu vực.

Cuộc chiến này thực tế là giữa hai gia đình cùng thờ phụng một vị Thiên Chúa duy nhất .Người Ả Rập không coi mình là người "ngoại đạo", họ tin mình là người thừa kế thực sự của các tiên tri và có bổn phận bảo vệ Jerusalem.Trong khi đó, nhiều người Israel tin rằng Chúa đã cứu họ qua phép màu năm 1948 khi một quốc gia bé nhỏ chiến thắng liên quân 5 nước Ả Rập.

Đây là cuộc chiến giữa hai bên cùng tin mình là đứa con được ưu tiên hơn:

Israel: "Chúa hứa cho tôi, tôi phải lấy lại."
Ả Rập: "Chúng tôi đã ở đây hàng ngàn năm, Chúa giao cho chúng tôi giữ gìn."

Vì cả hai đều dựa vào "lời Chúa" để khẳng định chủ quyền nên xung đột này trở nên khó giải quyết nhất thế giới, bởi không ai muốn phản bội lại đức tin của chính mình.

Lưu ý: "Ả Rập" không chỉ là một nước duy nhất mà là tên gọi chung của một dân tộc (dòng dõi ông Abraham). Hiện có 22 quốc gia Ả Rập, trong đó Ả Rập Xê Út là nước lớn nhất, còn Palestine cũng là một nước thuộc một khối của Ả Rập. Bài sau tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về điều này.

Lê Thị Huyền

_______________


Tien Tran gởi