Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Nhận xét bài  "Tôi không ưa Trump'' của Hoàng Cơ Lân





Hoàng Lan Chi
 

LGT:
 
Các bạn già của tôi,

Cụ Hoàng Cơ Lân đã lớn tuổi. Lẽ ra cụ nên nhìn đời bằng thái độ bình thản là hay nhất. Cụ có thể tham gia cho ý kiến về thời sự thế giới nhưng bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng và quan trọng nhất là nên nghe hai chiều. Được như thế, cụ sẽ không bị ai phản đối cả. Đáng tiếc cụ không tôn trọng bạn bè cụ, cụ viết mail ''dễ sợ'' quá khiến họ quá buồn lòng và chia sẻ. Thế là lan rộng. Khi đọc, tôi cũng quá thất vọng vì những câu cụ viết và tôi đã viết một bài. Đáng tiếc là sau đó nhiều người viết mail ''sỉ vả''nặng nề và còn đem những chuyện xưa tích cũ ra đào bới. HLC không hề thích những hành động đó.

Tuy thế, sau đó cụ Lân tiếp tục trả lời nhiều người bằng giọng văn ''vũ như cẩn'' nghĩa là luôn hung hăng, phách lối. Thôi thì kệ cụ vậy. Coi như tuổi già thay đổi. Thế nhưng mới đây cụ Lân lại viết một bài và vài người ''cùng thuyền"" của cụ khen ngợi ''rằng hay thì quá là hay. Đố ai giải được Tích này xin thua'' nên HLC dù đang nhung nhớ về ''Sài Gòn một thời để yêu" và nỗi buồn của Tháng Tám Mùa Đông làm lòng HLC buồn mênh mang nhưng HLC cũng ráng dành ít thời gian góp ý với bài ''hay ơi là hay của cụ Lân'' mà ''bạn già Trần Văn Tích "khen ơi là khen".

Như thường lệ, HLC xin trả lời vài ý chính, theo kiểu ''point to point'' để các bạn dễ nhớ nhé.

  

***************************


1) Cụ viết tựa bài '' Tôi không ưa ông Trump''
 
Hoàng Lan Chi viết: Giỏi. Xin được thân tặng cụ 10 điểm/10. Vì Cụ biết phục thiện ở điểm không gọi Tổng Thống của 65 triệu người Mỹ bầu cho Trump, Tổng Thống của khá nhiều bạn hữu rất lễ phép, lịch thiệp của cụ ( như BS Nguyễn Thượng Vũ) là ''tên điên'' nữa.
 
2) Cụ viết ''Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hôi tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam''
 
Hoàng Lan Chi viết: Lại xin phép tặng cho cụ 10 điểm/10. Đúng, yêu ghét ai là quyền tự do được luật pháp bảo vệ mà. Nhưng nếu ra giữa Hà Nội mà gào lên "tôi ghét Hồ Chí minh" thì …chắc bị công an nhốt (cười). Hoặc, đứng giữa hoa đào Potomac của Hoa Thịnh Đốn diễm lệ mà gào ''Tôi thích Isis. Tôi ủng hộ Isis'' thì chắc FBI phải cử người theo dõi xem cụ có bị tâm thần không! Vâng, cụ chỉ có lỗi là cụ chửi TT của 65 triệu người Mỹ bầu cho ông, một số bạn hữu của ông là ''tên điên''. Còn cụ yêu/ghét Trump: chả ảnh hưởng tới ai cả.
 
3) Cụ viết : Xin được trở lại vấn đề anh Trump. Từ ngày lập quốc, nước Mỹ tự phụ chỉ có một Hiến Pháp với một chính thể bền vững. Đối với Thế giới, Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái mẫu (model) về sinh hoạt chính trị (political fair play). Hai đảng CH và DC thay phiên nhau cai trị nước, sau mùa tranh cử, đảng nào thua thì vội gửi thơ mừng đảng trúng cử. Không có không khí thù hận chửi bới, ngoài những công kích có thể gọi là "xây dựng". Tục lệ này đã được các nước văn minh Âu Mỹ bắt chước. Ngoài ra chắc rất nhiều các anh không biết : trong truyền thống Quân đội Mỹ, khi tiệc tùnghay có cơ hội ngoài trận địa, người ta hay nâng ly "to the President of the United States" !
 
Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ, vì có bao giờ mình nâng ly chúc tụng quốc trưởng Bảo Đại hay tổng thống Ngô đình Diệm đâu ! Song vì phép lịch sự tôi cũng nâng ly "to the President of the US" và bao giờ họ cũng trả lời "to the President... of VN !" Đã mấy lần ở VN khi tôi được mời đến ăn với SĐ1BB Mỹ "(Big Red 1) hay 1st Cav Div (SĐ1Không Kỵ) ở Bồng Sơn cũng có cảnh như vậy. Sang Mỹ học Chỉ huy Tham mưu, cứ week end có Happy hour tại Câu lạc bộ sĩ quan, same tradition trước khi "đánh chén" : to the President of the United States, rồi nhậu nhẹt đến khuya ! Mà tại sao bọn Mỹ, đàn ông cũng như đàn bà, họ uống rượu kỹ như thế! Đã có lần tôi phải vực các bà ra xe.. rồi ngày hôm sau gặp nhau lại: Hi, how are you ? Tỉnh bơ không còn nhớ gì hôm qua nữa! Sao thấy họ dễ thương thế ! Đâu có như mấy anh Mỹ giấy, lúc nào cũng quan trọng, dậy đời, tưởng mình là bố thiên hạ, trưởng giả học làm sang !
 
Trả lời: bình thường là thế nhưng 2016, ngay sau bầu cử, Dân Chủ đã có những thái độ không chấp nhận được. Họ không công nhận Trump là TT. Cụ không đọc được những bài viết đó nên cụ ngộ nhận. Tội nghiệp cụ quá. Chưa kể, Obama còn tuyên bố rõ ràng với thái độ ám chỉ như là Trump không biết gì về chính trị cả. Báo chí thì mỉa mai "Obama phải dạy dỗ Trump''
 
VD vợ cụ được bầu làm hội trưởng nhưng hội trưởng cũ lại chê bả lắm mồm, mấy bà khác thì xúi con cháu rỉ tai nhau chê bà ấy nói dối như cuội, ngoại tình…Trong trường hợp này theo cụ, cụ Lân bà khi đi họp báo sẽ vẫn kính cẩn bẩm dạ bảo vâng với đám con  cháu hỗn xược bịa chuyện hả cụ Lân?
 
Tôi đã nói rồi. Cụ đọc ít quá. Chỉ biết 1, không biết 2. Nên cứ nói bậy. Kỳ ghê
 
4) Cụ viết ''Người quân nhân Mỹ, đại để, họ trọng người Commander -in-Chief, ngoài vấn đề được dân bầu ra, cũng phải có cái gì để họ đừng khinh đừng ghét.
 
Trở lại ông Trump: được bầu lên theo Hiến Pháp, chứ nếu theo kiểu phổ thông đầu phiếu nghĩa là anh nào nhiều phiếu hơn thì thắng, như bên VNCH khi xưa, Pháp và các nước Âu Châu khác, thìmụ Hillary hơn anh này gần 3 triệu phiếu đã thắng rồi. Cũng như Al Gore hơn Bush con cũng bộn popular votes nhưng vẫn thua vì système electoral votes của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng giữa Gore và Bush vẫn êm thấm lịch sự có xẩy ra chuyện gì đâu?!
 
Trả lời : đầu óc cụ có vấn đề rồi, kể cả cụ Trần Văn Tích. Lý do; người đầu têu nêu vụ này là bà Quản Mỹ Lan. Tôi đã giải đáp rồi nhưng 2 cụ lại ''quên father nó mất". Cứ cái kiểu quên này, hai cụ làm người khác bực bội và khi bực quá thì như tôi từng viết ''bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt''. Cụ cứ nhai đi nhai lại cái luận điệu sai thì sẽ có ngày một cựu quân nhân Xoài nào đó chịu hết nổi, sẽ phải lôi tổ tiên dòng họ của cụ ra chửi. Như thế có phải lỗ cho cụ không? Như thế cũng không hẵn là lỗi của họ, đúng không thưa cụ Lân?
 
Mời cụ vào đây mà xem luật bầu cử của HK nhé: Tóm tắt Luật Bầu Cử của Mỹ- Aug 10, 2020
 
Xem xong thì đừng bao giờ nhai lại cái luận điệu  "lẽ ra Hillary là TT" mà dân Mỹ họ cười cho nhé cụ.
 
Sau khi Quốc Hội tuyên bố thì Gore không phá hoại gì cả và 2 đảng hợp tác trong các chính sách lớn. Còn đằng này, trước khi bàn giao quyền lực, Obama đã làm gì cụ đọc chưa hay lại chưa đọc? OBM đã yêu cầu vài xếp bự ở lại và ''điều khốn nạn nhất, chưa từng có trong lịch sử HK đã diễn ra: OBM ngầm cho mấy tay FBI gài bẫy tướng Flynn''. Vụ này ở đây. Ráng mà xem để kiến thức được mở mang cụ ạ: Nếu FBI bức hại được tướng Flyn the lịnh Obama thì FBI cũng có thể làm thế với người dân
 
5) Cụ viết: Sau khi thắng cử, nếu là người đàng hoàng biết nghĩ thì đáng nhẽ phải kêu gọi đoàn kết thì Trump coi mình là chúa tể, chửi tưới hột sen tất cả thiên hạ. Hạ nhục nước láng giềng là Mexico, gọi dân Mễ là đĩ điếm, buôn ma túy, sẽ xây một bức tường theo biên giới và bắt nước Mễ trả tiền ! Chửi bố người ta lên không bằng ! Make America Great Again, tức là nước Mỹ trước đó là đồ bỏ, tự ví mình với George Washington đứng trên con thuyền vượt sông Delaware hồi nào để To drain the swamps! thông cống để vứt bỏ những rác rưởi của chính quyền trước... Còn nữa và còn nữa, làm sao mà bọn Democrats họ không bị tự ái chà đạp ! Nếu người ta công kích thì kêu là người ta phá !
 
Tôi nhớ một chi tiết làm tôi nghi ngờ ngay đức tính của anh này : sau khi tuyên thệ tổng thống, Trump tuyên bố là rất đông người đã đến dự lễ. Song có người cho biết là hồi Obama tuyên thệ thì khán giả đông hơn...Trump dẫy nẩy lên và bảo là lễ của hắn đông người hơn, người ta phải cho ra không ảnh của 2 buổi lễ, thì quả thật lễ Obama năm trước đông người hơn ! Tôi cam đoan nhìn thấy 2 tấm hình mà ! Trẻ con như vây, cho đến nay vẫn không thay đổi. Đángnhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.
 
Trả lời: báo thổ tả chơi xỏ lá đăng hình ở một chỗ rất ít người nên TT nói thế. Sau đó Tòa Bạch Ốc có đăng lại bức hình. Lúc đó có thể không đông như thời OBM nhưng xem những vụ nói chuyện sau này của TT, dù ở nước ngoài hay trong nước thì lúc nào cũng rất đông. Từ Ả Rập đến Trung Cộng đều đón tiếp TT bằng nghi lễ trang trọng chưa từng có trong khi trước đó họ khinh thường Obama ra mặt. Cụ nên tập xem thêm youtube đi cho mở rộng tầm mắt. Còn cụ nói Trump chửi tưới hát sen tất cả là cụ giống như , xin lỗi cụ nhé, ''gái đĩ già mồm''. Cụ hãy trưng bằng cớ ngày, giờ, TT Trump gọi dân Mễ là điếm đi…Thực tế, TT nói vầy:  HK cần xây bức tường biên giới vì số người Mễ bất hợp pháp tràn qua rất nhiều mà đa số là thành phần bất hảo, nhiều nhất là ma túy, đĩ điếm. Vì chính phủ Mễ dung túng cho dân Mễ nhập lậu nên TT nói sẽ bắt chính phủ Mễ trả tiền. Ví von vầy thì cũ dễ hiểu nè: cụ cứ để lũ cháu nội cụ trèo hàng rào, qua nhà tôi ăn trộm đào, tôi tức mình noi "sẽ thuê người làm hàng rào cao hơn và cụ phải trả tiền vì nếu cháu nội cụ không làm bậy thì việc gì tôi phải rào cao?"" Cụ hiểu chưa nào? Diễn tiến việc đó sau này ra sao, cứ gú gồ sẽ biết nhé. Có phải sau đó bọn khốn kéo hàng đoàn xâm nhập HK không? Nhưng chính phủ Mễ đã cộng tác với Trump, chặn chúng lại hết. Chúng phải ở các trại tại Mễ và chờ phỏng vấn. Từ đó không thấy làn sóng bất hợp pháp nữa. Bức tường đã được xây lên kha khá, rất đẹp, hùng vĩ. Nhắc lại TT chúng tôi đón chào tất cả mọi người đến Mỹ nhưng phải là hợp pháp, bẩm cụ! Xem thêm ở đây: Cuộc chiến mới với ma túy để bảo vệ dân Mỹ:
 
https://www.foxnews.com/politics/trump-announces-advances-counternarcotics-operation-deploys-destroyers-and-air-force-assets
 
Ngoài ra, còn biết bao trò bẩn thỉu, dơ dáy của nhóm Dân Chủ đã chơi TT trước nhưng vì tuổi già, không đọc được báo Mỹ, không xem được youtube nhiều, không nghe được Fox ( là tôi đoán thôi. Không khẳng định ạ) nên cụ lơ mơ chả biết gì cả. Cụ cứ nghĩ là TT chơi Dân Chủ trước. Trên đời này đâu có ai ngu như vậy hả cụ. Chính bọn Dân Chủ thổ tả cay cú vì không ngờ Trump thắng cử nên giở đủ trò lưu manh. Cụ ơi, cụ chỉ biết 1 (qua báo thổ tả CNN chẳng hạn hay vài tay thổ tả da vàng chuyên nói láo mà Nguyễn Tài Ngọc là một ví dụ) mà không biết 2. Cụ nên ráng ăn cà rốt nhiều nhiều cho sáng mắt rồi đọc thêm bài bác Vũ Linh nhé. Bác ấy fix rất nhiều fake news của báo chí thổ tả mà Nguyễn Tài Ngọc hay dựa vào đó để cung cấp cho mấy ''Bác Sĩ gà mờ'' ở Đức, Pháp. (cười)
 
Cụ viết: Lại gần đây, dân ở vài tiểu bang bị "cắm trại 100%", chán quá rồi và đòi được xả trại. Của đáng tội, chán quá rồi mình cũng hiểu . Nhưng Trump đã kêu gọi dân ở những nơi đó hãy "vùng dậy", đòi các thống đốc hủy bỏ giới nghiêm...Các bạn đều biết. Các bạn đều biết còn hơn tôi ! Thế là thế nào ? Nguyên thủ Quốc gia xúi dân nổi loạn với chính quyền địa phương?..Vừa rồi tôi được thấy hình dân ở tỉnh nào tôi không biết, xuống dường vũ khí đầy người...trong khi đó bên Mỹ hôm qua 25 April có 2500 người chết vì coronavirus…
 
Trả lời: cụ lại biết 1 không biết 2. Chán nhất là cụ Trần Văn Tích vì cụ ấy nhận bài từ tôi mà có lẽ không đọc nên cũng tưởng như thế. Bẩm cụ, sau khi close hết tháng Tư, TT có hướng dẫn Reopen mà quyền quyết định là ở các Thống Đốc tiểu bang. Tuy thế vài thành phố có thị trưởng là Dân Chủ thổ tả nên nhât quyết close thêm thời gian. Do đó một số dân chúng mới biểu tình. TT mới tuýt ám chí hãy giải phóng Michigan. Cụ chả hiểu thế nào là một câu tuýt cả. Ngoài ra, sau này, những cuộc biểu tình ( vụ Floyd) thì biến thành bạo loạn, lập khu tự trị mà thị trưởng thì gọi đó là '' Mùa hè đáng yêu". Cho đến khi bọn này lộng hành quá, giết người, cướp phá…, thì Thị Trưởng lại phải cho cảnh sát đến dẹp chúng. Cụ không hiểu nên ngạc nhiên sao TT lại kêu gọi dân nổi loạn!! Giời ơi, đã bảo kiến thức cứ mong manh như lá bồ đề được ngâm nước thế kia mà cứ thích cho ý kiến bảo sao không bị ''mắng''? Đọc lại luật HK đi nhé. Liên bang có những quyền hành gì, tiểu bang có những quyền hành gì. Cụ ơi.
 
Hiệp Chủng Quốc HK vĩ đại, 50 tiểu bang, làm ra Boeing, net, twitter, Facebook, youtube, live stream chứ có phải bé nhỏ như Phờ Răng Xe của cụ đâu. Sao mà cụ giống những kẻ trong nước mà tôi đặt tên là  "Những con ếch quàng khăn đỏ ngồi đáy giếng". Ếch ở đáy giếng không thấy được hết trời xanh nên cứ cãi quàng cãi xiên. Kỳ quá.
 
Cụ viết: Chính quyền Trump bây giờ là chính quyền gật "yes sir", phật lòng Trump là Trump cho đi ỉa ngay lập tức. Bao nhiêu tướng tá, tổng trưởng, thứ trưởng bị Trump sa thải hết rồi ? Ngài xuất hiện ở đâu là bầu đoàn thê tử đứng đằng sau tay chắp trước bụng ! Sao khổ thế ? Nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, của những người thực sự yêu mến nó ở đâu rồi?
 
Trả lời: "cho đi ỉa"" là gì hả cụ. Tôi cũng người Bắc như cụ mà  không hiểu đấy. Sau nữa, cụ là y sĩ, là cấp Tá mà ngôn ngữ cứ hung hăng và ''dơ'' qua đi. Không lẽ hồi đó song thân cụ thả lỏng cho cụ ra làm bạn với đám đầu đường xó chợ ư? Tôi thấy ngôn ngữ của Bs Nguyễn Thượng Vũ, Trần Văn Tích không giống cụ. Có lẽ song thân họ ''nẹt'' họ ghê lắm nên thấy ngay cái ''nề nếp, gia phong'' của họ cụ ạ.
 
Thứ hai, khi người cộng tác không làm được việc, hoặc ( có thể đã bị Dân Chủ cấy sinh tử phù) nên ''phản bội'' thì đương nhiên TT phải sa thải chứ. Tất cả những kẻ bị sa thải đều là ĐÚNG và chúng tôi có viết bài nêu ra lý do. Tại cụ không biết đọc nên mới mù tịt, mới thiếu ''information'' đấy chứ và mới kêu lên là sao TT sa thải nhân viên nhiều thế!!
 
Cụ viết:  Sau cùng tôi không hiểu và tự hỏi tại sao óc nô bộc của một số Mỹ giấy, nó trầm trọng đến thế ?! Ở Việt Nam trước 1975, bọn mình phục vụ hết mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ miền Nam, nhưng có bao giờ nghĩ là phải bốc thơm, nâng bi Thiệu Kỳ đâu?! Đây là đội ông Trump lên tận trời xanh. Coi ông như được Chúa sai xuống trần thế để cứu nước Mỹ và nhân loại ! Tôi còn giữmột tấm hình vẽ Trump đi trước, chúa Giêsu đi sau . Xin gửi các bạn để làm chứng và nhắn tên ngu si đần độn đã vẽ tấm hình này, là hắn đã phạm trong tội (péché mortel ) phải xuống đền tội dưới hỏa ngục đấy ! Ăn năn sám hối đi vì đã dám để Đức Chúa Trời đứngsau một tên kiêu ngạo tội lỗi đầy người!
 
Trả lời: cái này thì cụ đúng một nửa. Có thể kẻ vẽ chỉ có ý ám chỉ TT Trump luôn được Chúa bảo vệ. Còn những bức vẽ kia, thật là bậy bạ, lố bịch. Còn nữa, những bức hình đó có phải là lỗi của TT đâu? Nó có thể là của đám Dân Chủ thổ tả , giả vờ là ủng hộ Cộng Hòa nhưng cố tình trà trộn vào để vẽ bậy, để nói dơ, để ''put word''… Cụ lại không biết điều đó phải không? Tội nghiệp cụ ghê cơ.
 
KẾT LUẬN:
 
1) Cụ già. Thọ lắm rồi. Muốn cho ý kiến cũng được nhưng nên xem hai chiều, xem thêm yotube, đọc thêm các diễn văn của TT, đọc bài của Vũ Linh,  và nên có ngôn ngữ của gia đình nề nếp, nho phong một tí!
 
2) Cái gì ''kỳ kỳ'' thì nên email riêng, hỏi Bs Vũ, BS Liêm, Ns Quý trước. Họ sẽ giải đáp cho. Đừng đọc tin của Nguyễn Tài Ngọc rồi cho là đúng và ''chửi mắng'' TT và những 65 triệu dân Mỹ bầu cho ông. Chưa kể hiện giờ số người ở thế giới nhất là ở VNCS mê Trump thì nhiều vô kể.
 
3) Tôi không muốn phí thì giờ với cụ nữa nhưng ô Trần Văn Tích dám viết bài cho là cụ đúng. Lại còn thách này nọ. Thế là "Bà Tổng HLC" mới phải ra tay. Đã nói HK do hai đảng thay phiên nhau lãnh đạo. Có tranh luận thì nên nói tử tế, nói đúng. Đừng có chụp mũ, vu cáo, nhai đi nhai lại điều sai làm người khác nổi điên lên vì chịu không nổi. Cái đó là mình tạo nghiệp ác đó. Không lẽ cụ muốn khi cụ chết đi, Mỹ giấy thở phào "Thằng Tây giấy này kiến thức không có mà cứ bắng nhắng. Chết đi cho rảnh nợ''!! 
 
Thôi chúc cụ  khỏe, sáng mắt, đọc được đủ tin của cả 2 bên rồi hãy cho ý kiến nhé.
 
Hoàng Lan Chi
 
Aug 11, 2020
 
usaelection gởi
 
 
 

-------------------------------------------

 
 
 
 

Tôi không ưa ông Trump
 

Hoàng Cơ Lân
 
Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hôi tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam. Đến đây, tôi xin minh định là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho phe Dân Chủ, tôi xin thề là tôi chưa bao giờ nói tốt cho ông Biden, mà chỉ biết ông đã là Phó Tổng thống cho ông Obama mà thôi. Bầu cử tới là dân Mỹ sẽ quyết định, thằng Tây giấy HCLân nó "does not care" !
 
 Đến đây tôi xin được trình bầy những lý do tại sao tôi không thích anh Trump. Tôi biết nhiều bạn cũng đồng ý mà không muốn hay không giám nói ra vì sợ bị coi như bất xứng, tả phái, xã hội chủ nghĩa = Cộng sản ! Tại sao nước Mỹ to lớn với 50 tiểu bang, 50 thống đốc, 50 quốc hội, 50 vệ binh đoàn (National Guards) lại có thể Cộng sản được ! Tại sao có thể u mê ám chướng như vậy được ! Thế không có ông Trump thì nước Mỹ sẽ trở thành Nga Xô, Ba Tầu, Việt Nam, Cuba hay Venezuela hay sao?
 
 ***
 
 Xin được trở lại vấn đề anh Trump. Từ ngày lập quốc, nước Mỹ tự phụ chỉ có một Hiến Pháp với một chính thể bền vững. Đối với Thế giới, Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một cái mẫu (model) về sinh hoạt chính trị (political fair play). Hai đảng CH và DC thay phiên nhau cai trị nước, sau mùa tranh cử, đảng nào thua thì vội gửi thơ mừng đảng trúng cử. Không có không khí thù hận chửi bới, ngoài những công kích có thể gọi là "xây dựng" Tục lệ này đã được các nước văn minh Âu Mỹ bắt chước. Ngoài ra chắc rất nhiều các anh không biết : trong truyền thống Quân đội Mỹ, khi tiệc tành hay có cơ hội ngoài trận địa, người hay nâng ly "to the President of the United States" !
 
Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ, vì có bao giờ mình nâng ly chúc tụng quốc trưởng Bảo Đại hay tổng thống Ngô đình Diệm đâu ! Song vì phép lịch sự tôi cũng nâng ly "to the President of the US" và bao giờ họ cũng trả lời "to the President... of VN !" Đã mấy lần ở VN khi tôi được mời đến ăn với SĐ1BB Mỹ "(Big Red 1) hay 1st Cav Div (SĐ1Không Kỵ) ở Bồng Sơn cũng có cảnh như vậy. Sang Mỹ học Chỉ huy Tham mưu, cứ week end có Happy hour tại Câu lạc bộ sĩ quan, same tradition trước khi "đánh chén" : to the President of the United States, rồi nhậu nhẹt đến khuya ! Mà tại sao bọn Mỹ, đàn ông cũng như đàn bà, họ uống rượu kỹ như thế !
 
 
 
Đã có lần tôi phải vực các bà ra xe.. rồi ngày hôm sau gặp nhau lại: Hi, how are you ? Tỉnh bơ không còn nhớ gì hôm qua nữa! Sao thấy họ dễ thương thế ! Đâu có như mấy anh Mỹ giấy, lúc nào cũng quan trọng, dậy đời, tưởng mình là bố thiên hạ, trưởng giả học làm sang !
 
Người quân nhân Mỹ, đại để, họ trọng người Commander -in-Chief, ngoài vấn đề được dân bầu ra, cũng phải có cái gì để họ đừng khinh đừng ghét.
 
Trở lại ông Trump: được bầu lên theo Hiến Pháp, chứ nếu theo kiểu phổ thông đầu phiếu nghĩa là anh nào nhiều phiếu hơn thì thắng, như bên VNCH khi xưa, Pháp và các nước Âu Châu khác, thì mụ Hillary hơn anh này gần 3 triệu phiếu đã thắng rồi. Cũng như Al Gore hơn Bush con cũng bộn popular votes nhưng vẫn thua vì système electoral votes của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng giữa Gore và Bush vẫn êm thấm lịch sự có xẩy ra chuyện gì đâu?!
 
Sau khi thắng cử, nếu là người đàng hoàng biết nghĩ thì đáng nhẽ phải kêu gọi đoàn kết thì Trump coi mình là chúa tể, chửi tưới hột sen tất cả thiên hạ. Hạ nhục nước láng giềng là Mexico, gọi dân Mễ là đĩ điếm, buôn ma túy, sẽ xây một bức tường theo biên giới và bắt nước Mễ trả tiền ! Chửi bố người ta lên không bằng ! Make America Great Again, tức là nước Mỹ trước đó là đồ bỏ, tự ví mình với George Washington đứng trên con thuyền vượt sông Delaware hồi nào để To drain the swamps! thông cống để vứt bỏ những rác rưởi của chính quyền trước... Còn nữa và còn nữa, làm sao mà bọn Democrats họ không bị tự ái chà đạp ! Nếu người ta công kích thì kêu là người ta phá !
 
 Tôi nhớ một chi tiết làm tôi nghi ngờ ngay đức tính của anh này : sau khi tuyên thệ tổng thống, Trump tuyên bố là rất đông người đã đến dự lễ. Song có người cho biết là hồi Obama tuyên thệ thì khán giả đông hơn...Trump dẫy nẩy lên và bảo là lễ của hắn đông người hơn, người ta phải cho ra không ảnh của 2 buổi lễ, thì quả thật lễ Obama năm trước đông người hơn ! Tôi cam đoan nhìn thấy 2 tấm hình mà ! Trẻ con như vây, cho đến nay vẫn không thay đổi. Đáng nhẽ để cho ê kíp của mình làm việc, lúc nào cũng giơ con mặt ra tuyên bố vung vít.
 
Lại gần đây, dân ở vài tiểu bang bị "cắm trại 100%", chán quá rồi và đòi được xả trại. Của đáng tội, chán quá rồi mình cũng hiểu . Nhưng Trump đã kêu gọi dân ở những nơi đó hãy "vùng dậy", đòi các thống đốc hủy bỏ giới nghiêm...Các bạn đều biết còn hơn tôi ! Thế là thế nào ? Nguyên thủ Quốc gia xúi dân nổi loạn với chính quyền địa phương?..Vừa rồi tôi được thấy hình dân ở tỉnh nào tôi không biết, xuống dường vũ khí đầy người...trong khi đó bên Mỹ hôm qua 25 April có 2500 người chết vì coronavirus...
 
Chính quyền Trump bây giờ là chính quyền gật "yes sir", phật lòng Trump là Trump cho đi ỉa ngay lập tức. Bao nhiêu tướng tá, tổng trưởng, thứ trưởng bị Trump xa thải hết rồi ? Ngài xuất hiện ở đâu là bầu đoàn thê tử đứng đằng sau tay chắp trước bụng ! Sao khổ thế ? Nước Mỹ vĩ đại của chúng ta, của những người thực sự yêu mến nó ở đâu rồi ?
 
Sau cùng tôi không hiểu và tự hỏi tại sao óc nô bộc của một số Mỹ giấy, nó trầm trọng đến thế ?! Ở Việt Nam trước 1975, bọn mình phục vụ hết mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ miền Nam, nhưng có bao giờ nghĩ là phải bốc thơm, nâng bi Thiệu Kỳ đâu?! Đây là đội ông Trump lên tận trời xanh. Coi ông như được Chúa sai xuống trần thế để cứu nước Mỹ và nhân loại !
 
Tôi còn giữ một tấm hình vẽ Trump đi trước, chúa Giêsu đi sau . Xin gửi các bạn để làm chứng và nhắn tên ngu si đần độn đã vẽ tấm hình này, là hắn đã phạm trong tội (péché mortel ) phải xuống đền tội dưới hỏa ngục đấy ! Ăn năn sám hối đi vì đã dám để Đức Chúa Trời đứng sau một tên kiêu ngạo tội lỗi đầy người!
 
Hình vẽ của McNoughlin cho thấy Chúa không làm việc, hiện giờ Trump có tài năng, nhiều phép mầu hơn là Chúa Jesus!?.  Trump cho là mình giỏi nhất thế giới, giỏi đủ mọi thứ, ngay cả chơi golf (ST).
 

Hoàng Cơ Lân
 
 
Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân, cựu Y sĩ Trưởng SĐND/QLVNCH, cựu Phụ tá Quân Y Lục quân/QLVNCH, cựu CHT/Trường Quân Y.



usaelection gởi