Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NHỜ PHƯỚC NGÀI SIVALI CẢ TĂNG ĐOÀN ĐƯỢC CHƯ THIÊN CÚNG DƯỜNG ĐẦY ĐỦ

Đức Phật và Tăng chúng tiếp tục đi trong rừng.
Xa xa có một số Tỳ kheo đang đi theo hướng ngược lại. Dẫn đầu là Tôn giả Sivali, lúc này đã là một thanh niên cường tráng, điềm đạm, uy nghi, đẹp đẽ.

Rahula reo lên:

- Ồ có chú Sivali nữa kìa, lúc này chú đã lớn quá, và thật là chững chạc đẹp đẽ.

Tôn giả Nanda nhắc khẽ:

- Này Rahula, Sivali đã chứng quả A La Hán sau khi thoát khỏi thai mẹ không bao lâu. Ngày xưa khi con cõng Sivali đi qua nhiều chặng đường là con đang cõng trên lưng một vị A La Hán phi thường đó. Đừng gọi Sivali là chú ấy, hãy gọi là Tôn giả.

Rahula đáp:

- Con xin sám hối, thưa Tôn giả Nanda. Lòng con thương Tôn giả Sivali lắm.

Tôn giả Nanda nói:

- Không phải một mình con thương Tôn giả Sivali đâu, chư Thiên tử đều dõi theo từng bước chân của Tôn giả Sivali để cúng dường hầu hạ.

Chư Tăng đến trước Đức Phật quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật nhìn các vị với ánh mắt yêu thương.

Tôn giả Sivali chắp tay quỳ thưa:

- Bạch Thế Tôn, con xin được đi cùng với Thế Tôn đến thăm nơi tịnh cư của Tôn giả Revata ạ.

Đức Phật im lặng đồng ý. Tỳ kheo Rahula kinh ngạc nhìn Tôn giả Nanda.
Tôn giả Sivali bước đến nắm tay Tỳ kheo Rahula, nhìn với vẻ quý mến. Tỳ kheo Rahula cảm kích cúi đầu chào rất cung kính.
Các vị Tôn giả đều đến nắm tay chào hỏi Tôn giả Sivali nồng ấm. Tôn giả Sivali lần lượt kêu tên từng Tôn giả để chắp tay cúi chào. Cuộc gặp gỡ thật là đầm ấm dù giữa khu rừng hoang.

Đức Phật và Tăng chúng lại tiếp tục đi xuyên rừng. Một Tỳ kheo trẻ hỏi Tôn giả Sariputta:

- Thưa Tôn giả Sariputta, chúng ta đã đi theo Thế Tôn hai ngày trong rừng, chưa ai ăn chút gì. Con đói bụng đã đành, nhưng Thế Tôn và các vị Tôn giả khác cũng chưa ăn gì, con lo lắng quá.

Tôn giả Sariputta im lặng chưa nói gì.

Đức Phật dừng lại hỏi:

- Sivali vẫn đi theo đoàn chứ?

Tôn giả Moggalana đáp:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sivali vẫn đi theo đoàn ạ.

Đức Phật bảo:

- Có Sivali thì chúng Tăng không lo gì chẳng có ăn.

Đức Phật cất bước đi tiếp, chúng Tăng nối theo sau. Vừa qua một khúc quanh, bỗng trước mặt rất đông người mặc y phục đẹp đẽ, trên tay cầm rất nhiều chậu thức ăn như có ý chờ Đức Phật và chúng Tăng tự bao giờ.

Đức Phật và Tăng chúng đi đến gần thì tất cả nam nữ đều chắp tay xá chào, và ra hiệu xin được sớt bát cúng dường.
Đức Phật im lặng đồng ý.
Thế là họ chia nhau mang vật thực đến sớt vào bát của từng vị Tôn giả Tỳ kheo. Thức ăn thơm ngon đặc biệt, nhưng nhìn chẳng biết là nấu bằng nguyên vật liệu gì.

Sau khi cúng dường đầy đủ, họ quỳ lạy Đức Phật và Tăng chúng rồi lui dần vào trong rừng, và biến đâu mất hết...

(ST)

__________________


Hoang Nguyen gởi