NHƯ LAI THẦN LỰC
Bây giờ chúng ta nói về thần thông của Phật.
Một lần đó Ngài A Nan mới hỏi Phật "Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói là thị giả của Đức Phật Tỳ Thy có thể đứng trên cõi trời Phạm Thiên phát lên một tiếng động mà làm cho ba ngàn thế giới nghe được, điều đó có đúng hay không?". Đức Phật mới nói rằng "Anibhu chỉ là đệ tử của Đức Phật mà thôi, còn các Thế Tôn là vô lượng". Ngài A Nan cảm thấy thích thú, liền hỏi lại "Bạch Thế Tôn, vậy còn thần lực của Thế Tôn thì sao?" Đức Phật im lặng. Ngài hỏi ba lần, Đức Phật mới nói "A Nan, nghe đây, trong một cõi này có một mặt trời và một mặt trăng đi quanh quỹ đạo, mà cứ một ngàn thế giới như vậy có mặt trời, mặt trăng như vậy là một tiểu thiên thế giới. Hai ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Ba ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Như Lai có thể làm cho tiếng mình được nghe trong ba ngàn đại thiên thế giới đó".
Đức Phật nói hai ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, như vậy một trung thiên thế giới là hai triệu thế giới giống như thế giới của chúng ta. Đức Phật nói ba ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, như vậy là một đại thiên thế giới là sáu tỷ thế giới. Đức Phật nói Như Lai có thể làm cho tiếng mình được nghe trong ba ngàn đại thiên thế giới đó, chứ không phải là một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới là sáu tỷ thế giới, mà một Đức Thế Tôn có thể làm cho hào quang của mình, làm cho tiếng động của mình được nghe trong ba ngàn đại thiên thế giới, như vậy tức là ba ngàn lần của sáu tỷ thế giới.
Đức Phật lúc đó khảy móng tay phát ra một tiếng, và phát ra hào quang. Âm thanh và hào quang của Người vang xa vô tận vô biên thế giới, khiến cho Ngài A Nan ngồi gần bên Phật, nương theo ánh sáng đó thấy vô lượng vô biên các thế giới khác trong vũ trụ. Ngài được điều vui mừng chưa từng có, liền quỳ xuống đảnh lễ Phật, Ngài nói "Thật là quá diễm phước cho con có một bậc Đạo Sư mà có được đại thần lực vô biên vô lượng như vậy". Lúc đó, có một vị Tỳ kheo ngồi kế bên mới nói "Đó là chuyện của Đức Thế Tôn, còn bản thân của Tôn giả có gì đâu?". Đức Phật mới ngăn vị Tỳ kheo đó, Người nói "Không phải vậy, chỉ cần A Nan khởi được niềm tin tôn kính thần lực của Như Lai, thì bảy lần, bảy kiếp liên tiếp A Nan luôn luôn làm vua cõi trời, nhưng không, ngay trong kiếp này A Nan sẽ chứng được Niết Bàn...
(St)
_________________
Hoang Nguyen gởi
