Những Điều Khó
Đời người ngắn ngủi lắm. Sáng còn khỏe mạnh, chiều có thể đã nằm viện. Hôm nay còn ngồi đọc Phật pháp, mai chưa chắc còn đủ duyên để nghe một bài kinh. Cho nên Đức Phật dạy: có những điều trên đời này cực kỳ khó gặp được.
Thứ nhất, KHÓ ĐƯỢC SINH LÀM NGƯỜI.
Không phải chết rồi muốn làm người lại là được làm người. Trong kinh, Đức Phật ví cơ hội được thân người hiếm như con rùa mù dưới biển trăm năm mới nổi đầu một lần mà chui đúng vào lỗ ván trôi giữa đại dương.
Có thân người là đã quý vô cùng.
Thứ hai, KHÓ GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG LÂU DÀI.
Mạng người mong manh như giọt sương đầu cỏ. Không ai biết mình còn bao nhiêu hơi thở nữa. Có người mới hôm qua còn nói cười, hôm nay đã mất.
Cho nên người biết đạo không sống phóng dật.
Thứ ba, KHÓ ĐƯỢC NGHE CHÁNH PHÁP.
Không phải ai cũng có duyên nghe được lời dạy đúng của Đức Phật. Nhiều người cả đời chỉ biết cầu xin, mê tín, cúng bái mà chưa từng nghe Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay con đường giải thoát là gì.
Nghe được Chánh Pháp là phước rất lớn.
Thứ tư, KHÓ GẶP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI.
Một vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện là chuyện cực kỳ hiếm trong vô lượng kiếp. Nhờ có Đức Phật ra đời mà chúng sinh mới biết con đường thoát khổ.
Cho nên gặp được Giáo Pháp hôm nay không phải chuyện bình thường.
-------
Đức Phật cũng dạy bốn điều giúp một người có lợi ích ngay trong hiện tại.
Một là siêng năng làm việc chân chánh.
Không lười biếng, không sống bám víu.
Hai là biết gìn giữ tài sản.
Làm được nhưng cũng phải biết giữ, biết tránh ăn chơi phung phí.
Ba là thân cận bạn lành.
Ở gần người tốt thì tâm mình tốt lên. Gần người xấu dễ học theo điều xấu.
Bốn là tiêu xài biết điều độ.
Không keo kiệt nhưng cũng không phung phí. Biết chia sẻ đúng chỗ, dùng tiền có trí tuệ.
-----
Nhưng Đức Phật không chỉ nhìn đời này. Ngài còn dạy bốn điều đem lại lợi ích lâu dài cho đời sau.
Có đức tin nơi Tam Bảo.
Tin Phật là bậc giác ngộ. Tin Pháp là con đường giải thoát. Tin Tăng là những vị thực hành đúng Chánh Pháp.
Có giới hạnh.
Biết giữ năm giới, biết sống lương thiện, không làm khổ mình khổ người.
Biết bố thí làm phước.
Mở lòng chia sẻ, giúp người bớt khổ.
Có trí tuệ.
Biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Biết nhân quả, tội phước, thiện ác.
Người có giới hạnh chân thật sẽ có năm quả lành:
– Làm ăn dễ có tài sản.
– Có tiếng tốt.
– Đi đâu cũng tự tin, không sợ hãi.
– Lúc chết tâm ít hoảng loạn.
– Sau khi chết dễ sinh vào cảnh giới an lành.
Người bố thí chân thành cũng được quả báo đẹp:
– Được nhiều người quý mến.
– Người hiền trí thích gần gũi.
– Có danh thơm tiếng tốt.
– Không sợ hãi trước đám đông.
– Sau khi chết được sinh về nhàn cảnh.
Đức Phật còn dạy: nhẫn nại là sức mạnh rất lớn.
Người biết nhẫn:
– Ít gây thù oán.
– Ít tạo tội lỗi.
– Được nhiều người thương.
– Khi chết tâm dễ an ổn.
– Có quả lành đời sau.
Người đời thường tưởng mạnh là hơn thua, thắng người khác. Nhưng trong Phật pháp, thắng được sân hận trong lòng mình mới thật sự là mạnh.
Và có những lúc bố thí đặc biệt có phước rất lớn:
– Giúp người mới đến nơi xa lạ.
– Giúp người chuẩn bị lên đường.
– Giúp lúc thiên tai, đói kém.
– Dâng vật đầu mùa.
– Giúp người bệnh khổ đau.
Đó là những lúc con người cần nhau nhất.
Tóm lại, Phật pháp không phải chỉ để tụng đọc cho vui. Đức Phật dạy rất thực tế:
Muốn đời này bớt khổ → sống siêng năng, biết điều, gần người tốt.
Muốn đời sau an lành → giữ giới, làm phước, có chánh kiến.
Muốn giải thoát → phải tiến xa hơn nữa bằng Định và Tuệ.
Được thân người đã khó.
Được nghe Chánh Pháp còn khó hơn.
Đừng để một đời trôi qua chỉ lo cơm áo rồi hết một kiếp người.
____________________
Hoang Nguyen gởi
