Những kẻ vô thần đã làm nhục cái nôi của Phật giáo
Vụ việc về một người tự nhận là Phật tử tên Lê Anh Tú (pháp danh Minh Tuệ) đã lan truyền rộng rãi trên không gian mạng thông qua các hoạt động tuyên truyền tôn giáo nhằm tôn vinh Minh Tuệ như một vị Phật sống. Sự nổi tiếng của ông ta dựa trên tin giả và tuyên truyền tôn giáo, với sự ủng hộ của những Phật tử thiếu hiểu biết ở cả trong và ngoài nước; một "Phật sống" tự phong thực hành 13 hạnh đầu đà (dhutanga). Minh Tuệ từng thề sẽ đi bộ suốt đời, nhưng lại di chuyển khắp Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn. Điều khó tin là kỷ lục đi bộ mà ông ta lập ra lại được ví như phép màu của Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết *Tây Du Ký* của Ngô Thừa Ân. Trò lừa đảo về 13 hạnh đầu đà này cuối cùng đã bị vạch trần.
Người tự nhận là Phật tử Lê Anh Tú sinh ngày 19 tháng 5 năm 1981 tại làng Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (ngày sinh của ông trùng với ngày mất của Hồ Chí Minh). Hà Tĩnh và Nghệ An từng là những căn cứ địa sớm của Việt Cộng; Hồ Chí Minh đã vận động cho mô hình xã hội chủ nghĩa mang tên Xô Viết Nghệ-Tĩnh và áp dụng chiến dịch đấu tố địa chủ. Hơn nữa, Lê Anh Tú từng là Thượng sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; cha ông là Lê Xuân, một cán bộ Việt Cộng, và anh em ông cũng là cán bộ Việt Cộng. Chắc chắn rằng một "Phật tử" lừa đảo, hay vị "Phật sống" tự phong Lê Anh Tú này, đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều hơn là kinh điển Phật giáo. Gia đình ông là thành phần cốt cán của Việt Cộng; ban đầu, họ giữ các chức vụ chính quyền tại miền Trung Việt Nam. Gia đình ông chuyển đến tỉnh Gia Lai (miền Trung), sau đó chiếm đất đai của người dân và trở thành những địa chủ giàu có. Ông ta không am hiểu nhiều về giáo lý Phật giáo; thay vào đó, ông ta thuyết giảng cho những Phật tử thiếu hiểu biết, và họ đã quyên góp tiền bạc cũng như ủng hộ vị "Phật sống" lừa đảo này. Kẻ mạo danh Phật tử Lê Anh Tú đã bộc lộ bản chất vô thần qua ba điểm "không":
- Không quốc gia: Hắn phủ nhận đất nước Việt Nam nguyên thủy; hắn muốn được công nhận là công dân toàn cầu, đi lại giữa 200 quốc gia mà không cần thị thực (visa).
- Không tôn giáo: Hắn khẳng định mình không phải là nhà sư Phật giáo. Tuy nhiên, hắn lại lợi dụng hào quang của Đức Phật để dựng lên một tà giáo mang tên "đạo Minh Tuệ". Các bài giảng của hắn mang màu sắc xã hội chủ nghĩa; Minh Tuệ thể hiện sự hiểu biết về Phật giáo nhưng thiếu trí tuệ thực sự, chẳng hạn như việc hắn nói Đức Phật đã sống cách đây bốn nghìn năm (trong khi thực tế Đức Phật xuất hiện cách đây 2.600 năm). Những lời lẽ thiếu hiểu biết của "Phật sống" lừa đảo Minh Tuệ chỉ toàn là dối trá và bịp bợm; hắn không biết gì nhưng lại dám nói càn.
- Không gia đình: Gần đây, cha hắn là ông Lê Xuân qua đời, nhưng hắn từ chối trở về Việt Nam để dự tang lễ. Trong khi đó, Phật giáo luôn đề cao chữ hiếu, coi trọng hiếu đạo hơn cả 13 pháp khổ hạnh (đầu đà). Cái gọi là 13 pháp khổ hạnh của hắn lại bao gồm cả việc đi khất thực với chiếc nồi điện sản xuất tại Trung Cộng. Do đó, trong đoàn tùy tùng của Minh Tuệ còn có cả đội ngũ đầu bếp nữ và việc sử dụng màu vàng nghệ kết hợp với màu cầu vồng – biểu tượng của cộng đồng đồng tính. Hơn nữa, "Phật sống" lừa đảo này còn bố trí các tuyên truyền viên trá hình, bao gồm cả một số linh mục Công giáo và tín đồ đạo Hòa Hảo, để quảng bá Minh Tuệ như một vị Phật thành đạt.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, kẻ mạo danh Phật tử Minh Tuệ đã được chế độ Việt Cộng cấp thị thực để đi đến Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Ấn Độ và Nepal (cái nôi của Phật giáo và nơi sinh của Đức Phật). Các chuyến đi nước ngoài qua nhiều quốc gia châu Á này có sự tham gia của Lê Khả Giáp (giảng viên Học viện Cảnh vệ - Bộ Công an, mang hàm Thượng tá) và Đoàn Văn Báu (Phó trưởng Khoa Tâm lý, Học viện An ninh Nhân dân). Chuyến đi của Minh Tuệ được phía Việt Cộng sắp xếp và tổ chức. Điểm đến đáng chú ý nhất là Lumbini (Lâm-tỳ-ni) – nơi sinh của Đức Phật, nay thuộc Nepal. Đoàn người lừa đảo của "Phật sống" giả mạo này đã gây rối loạn tại vùng đất linh thiêng đó.
Trong đoàn tùy tùng của Minh Tuệ còn có cả những kẻ côn đồ làm nhiệm vụ bảo vệ (một số là sư giả có hình xăm trên cơ thể). Tang lễ của một đảng viên cộng sản kiên trung, Lê Xuân, đã được tổ chức tại vùng đất thiêng của Đức Phật với một bàn thờ trái phép dựng lên ở Lumbini, trong khi những Phật tử thiếu hiểu biết quỳ lạy tôn sùng. Cảnh sát Nepal đã phải vào cuộc để giải quyết sự việc phản cảm này. Chế độ vô thần Việt Cộng đang thao túng Phật giáo thông qua những kẻ xấu xa như Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ và nhiều nhà sư thiếu trung thực khác. Vụ việc về "Phật sống" giả mạo Lê Anh Tú là một đòn tấn công then chốt nhằm hủy hoại Phật giáo từ gốc rễ. Đó là vụ việc liên quan đến Minh Tuệ, hay chính là kẻ lừa đảo Lê Anh Tú. Những Phật tử mê muội tin rằng "Phật sống" giả mạo Minh Tuệ có thể giúp linh hồn cha mình siêu thoát về cõi Niết bàn.
Thủ đoạn của những kẻ cộng sản có thể giúp gia đình và người thân của đối tượng này trở nên giàu có nhất vùng. Những kẻ vô thần đã lợi dụng Phật giáo để phá hoại và bôi nhọ Đức Phật. Vụ việc Minh Tuệ đã gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng Phật tử tại Việt Nam và hải ngoại; vì thế, sự kiện này giống như một mũi tên trúng nhiều đích. "Phật sống" giả mạo Minh Tuệ là kẻ ngoan cố và ngạo mạn; hắn cho rằng hắn là Phật. Việt Cộng áp dụng thủ đoạn thâm độc nhằm hủy hoại Phật giáo thông qua "con ếch" Minh Tuệ, và đích đến cuối cùng chính là vùng đất thánh của Phật giáo.
Hòa Trương
Ngày 20 tháng 8 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi