Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Những tật xấu của một số người Việt ở quận Cam


1. Nói rất lớn và ồn ào nơi công cộng Tôi không biết lý do gì nhiều người Việt ở đây lại có thói quen nói lớn đến vậy. Hai mẹ con bác hàng xóm nhà tôi cách 2 nhà bên kia đường mà tôi vẫn nghe thấy họ nói chuyện khi tôi ra sau vườn. Không biết người hàng xóm Mỹ sống kế bên sẽ cảm thấy phiền toái cỡ nào. Lần nào tôi đi chợ Costco cũng gặp 1 vài người Việt mở loa phone lên hoặc nghe earpod nhưng nói chuyện rất lớn với người nhà ở Việt Nam hay gì đó. Rồi vô tới phòng chờ nhà thương bệnh viện hay phòng chờ bác sĩ cũng dễ dàng gặp vài người thản nhiên nói phone hoặc tán dóc với nhau rất lớn. Tật nói lớn có thể do chúng ta lớn lên trong môi trường cảm thấy mình thấp cổ bé họng nên ai cũng muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và muốn có quyền lực nên dần dà thành thói quen nói lớn? Hoặc có thể ở Việt Nam môi trường xung quanh ồn ào nên cần nói lớn để người khác nghe? Hãy tập nói nhỏ lại, đủ nghe thôi bà con nhé, nhất là nơi công cộng vì ở đây rất yên tĩnh và iphone giờ hiện đại chỉ cần nói rất nhỏ người bên kia cũng nghe rõ.

2. Không trung thực và hay nói dối Ít có dân tộc nào giờ hay nói dối, không trung thực và hay nổ như người Việt. Tôi gặp rất nhiều người Việt ở đây làm đủ ngành nghề từ bác sĩ, nha sĩ, luật sư, realtor, thợ sửa xe, thợ xây dựng... Họ có đặc điểm chung là hay nổ và không trung thực. Vợ tôi đã bị người nha sĩ nói dối và cố tình tính tiền bảo hiểm thứ không làm, người thợ sửa xe cũng nói dối phần sửa xe, người realtor bán nhà nói dối rất nhiều về tình trạng ngôi nhà, người thợ sửa mái nhà nói dối về tay nghề và cuối cùng không biết sửa sao... Có cả ngàn câu chuyện như thế mà ai trong chúng ta cũng từng gặp. Tôi hiểu chúng ta đa số lớn lên trong một đất nước nghèo khó với chiến tranh, chế độ chính trị phức tạp này kia, làm con người chúng ta phải nói dối để tồn tại dần thành thói quen vì chúng ta sợ nói sự thật sẽ bị thiệt hoặc bị trừng phạt. Nhưng xã hội Mỹ dựa trên niềm tin và sự trung thực. Khai thuế cũng dựa vào sự trung thực, các dịch vụ chính phủ đều dựa vào sự trung thực, các công ty làm ăn từ Costco cho tới Amazon đều dựa vào sự trung thực của khách hàng. Sự trung thực đã làm nên nền kinh tế Mỹ vĩ đại, nên nói dối và không trung thực ở Mỹ là không thể chấp nhận được. Mong rằng mọi người hãy cố thật thà và trung thực, nhất là với khách hàng của mình.

3. Hay nổ và hay khoe mẽ Rất nhiều người Việt chúng ta ở đây nổ như bom và hay khoe mẽ. Từ trên mạng xã hội cho tới ngoài đời, quá nhiều người Việt nổ và khoe mẽ làm cho không biết đâu là thật hay giả. Họ không biết rằng sự nổ và khoe mẽ của họ không những làm mất niềm tin mà còn gây tổn hại tâm thần với người khác và thậm chí tổn hại luôn văn hóa của con cháu họ và thế hệ trẻ. Tính cách nổ và khoe mẽ này có lẽ cũng hình thành vì chúng ta sinh ra trong một đất nước và môi trường nghèo khó, nên khi có điều kiện hoặc không, chúng ta cũng muốn chứng tỏ thể hiện cho người khác nể mình và trả thù những ngày nghèo khó. Vô tình chúng ta tự đánh mất mình và mệt mỏi theo đuổi những lối sống rất ảo, có thể làm tổn hại sức khoẻ tâm thần của chính mình và những người xung quanh. Ở Mỹ thật sự không ai quan tâm tới bạn chạy xe gì, ăn gì, mặc gì... nên hãy là chính mình hoặc khiêm tốn nhất có thể, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự từ chính con người chúng ta.

4. Tham và ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình và gia đình Ai đã từng đi chợ ở quận Cam thường thấy đám đông người Việt rất ồn ào bới chọn những mớ rau lớn nhất, những trái cam lớn nhất, những gì ngon nhất... và để lại những thùng rau hay trái cây bị lật tung tan nát. Nhiều người Mỹ nhìn thấy chỉ lắc đầu bỏ đi. Làm gì nhiều người cũng cố dùng đủ ánh khoé để lợi nhất cho mình, từ giành nhau những chỗ đậu xe cho tới vứt bỏ xe chợ tư tung cho tiện phần mình. Thật ra, ăn thêm 1 trái cam to hơn một tí chắc cũng chẳng bổ béo gì hay sống chậm chút, nhường nhịn nhau theo luật cũng không có tổn hại gì tới tuổi thọ hay thời gian. Thói quen này có lẽ cũng do chúng ta lớn lên trong môi trường cần phải khôn lỏi để sống sót, nhưng qua tới Mỹ rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó, nên cứ từ từ làm chuyện gì nên nghĩ tới người xung quanh.

5. Xả rác, vứt tàn thuốc lá và khạc nhổ lung tung Hãy tới parking lot của khu chợ ABC hay những khu người Việt thì thấy đau lòng vì rác và mất vệ sinh do tàn thuốc lá và khạc nhổ. Chính chúng ta tự hại mình về những hành vi mất vệ sinh và vô ý thức, bao nhiêu người phải dẵm đạp lên rồi mang về nhà, chưa kể làm những người dọn vệ sinh phải vất vả. Đành rằng nhiều người có thói quen khạc nhổ ở Việt Nam là do môi trường hôi thối nên cảm thấy lợm giọng muốn khạc nhổ hay tiện tay vứt rác ra đường rồi hút thuốc vứt luôn, ở Việt Nam đã thành thói quen. Hãy cố gắng bước thêm vài bước ra tới thùng rác, vừa là workout vừa thấy tâm mình thanh thản. Nếu có rác trên xe cũng cố đem về nhà bỏ thùng rác chứ tuyệt đối không xả rác ra đường hay nơi công cộng.

6. Làm cho Mỹ rất tốt nhưng lại rất tệ với đồng hương Tôi không hiểu vì lý do gì, nhiều dịch vụ của người Việt làm cho khách hàng Mỹ thì rất tốt nhưng khi làm cho khách hàng Việt Nam lại rất tệ. Tôi nhớ người hàng xóm Mỹ của tôi giới thiệu cho tôi một người làm landscape, ông ta khen hết lời về anh ấy. Khi anh ấy tới, là người Việt Nam, tôi rất mừng nên không trả giá gì, không hiểu sao anh ấy làm cho tôi rất quá loa và vô trách nhiệm như kiểu anh ấy chỉ sợ Mỹ còn coi thường tôi. Rất buồn vì không ít dịch vụ của người Việt đối xử với đồng hương như thế.

7. Sợ Mỹ nhưng lại hách dịch với người Việt Không phải những người ít học mà từ bác sĩ, luật sư cho tới bác cắt thịt ở chợ cũng có kiểu hành xử này. Tôi có lần có hẹn với bác sĩ, tôi phải chờ phòng kế bên. Bác sĩ Việt khám cho người Mỹ cười nói dạ vâng sir này kia rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao khi sang phòng tôi, tôi lịch sự chào "Bác sĩ ạ" thì ông ấy chỉ gật đầu không nói gì, mặt lạnh như tiền. Ông ấy khám qua loa rồi tiếp tục chạy xô. Tôi đi chợ, bác bán thịt cũng vậy, bà Mỹ trước tôi thì vâng dạ ma'am này kia, tới lượt tôi bác ấy hất hàm hỏi muốn gì. Có lẽ vì tự ti mà chúng ta luôn cảm thấy mình nhỏ bé với những người nước ngoài nhưng lại luôn muốn có quyền lực với người Việt, muốn người khác phải sợ mình.

8. Chạy xe rất ẩu và đậu xe lung tung Nhiều người Việt ở đây chạy xe rất ẩu và hình như khả năng lái xe rất kém. Chị hàng xóm tôi kể rằng ngày chị ấy lái xe thì bằng lái bằng tiếng Nhật. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên vì tưởng chị giỏi tiếng Nhật, nhưng chị ấy giải thích rằng đó là bài thi tủ ông thầy Việt Nam chỉ. Cứ nhớ số 1, 3, 7, 13... chọn câu trả lời A, 21, 9, 17... chọn câu trả lời B, còn lại chọn C hết thế là đậu. Trời đất ơi, mánh mung và dối trá như thế này sao bảo nhiều người không biết lái xe. Phải nói đây là hậu quả của sự không trung thực, ngu xuẩn, chỉ nghĩ cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Mong rằng những người mới học lái xe hãy học cho đàng hoàng luật lệ và chịu khó luyện tập lái cho giỏi, có thể cứu mạng mình và người khác trong tương lai.

9. Nhiều cửa hàng chỉ nhận tiền mặt Ở quận Cam có rất nhiều cửa hàng chỉ nhận tiền mặt. Lý do gì mọi người chắc cũng hiểu. Sự không trung thực, dối trá là không thể nào chấp nhận được. Lợi trước mắt nhưng làm sao có thể làm ăn lớn và mở rộng nếu không làm ăn đàng hoàng.

10. Không thích lắng nghe, không muốn phản biện, chửi lại ngay nếu không theo ý họ Nhiều người Việt ở đây không cần biết đúng sai, nói gì không theo ý họ là chửi lại liền, đ… má đ… mẹ không thương tiếc. Tệ hơn còn chụp mũ đủ kiểu. Thói quen này có thể do nhiều người hiểu biết và kiến thức yếu nên muốn dùng vũ lực miệng để đè người khác theo ý mình. Mong mọi người hãy lắng nghe và phản biện, trao đổi lịch sự để cùng nhau tốt đẹp hơn, xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. “Thôi thì gạch đá mấy hôm nay tôi nhận nhiều rồi, giờ chơi lớn, nói hết luôn suy nghĩ của mình về người Việt ở quận Cam, chịu đòn một thể. Hy vọng cộng đồng sẽ tốt đẹp hơn.”


________________


Hoang Nguyen gởi