Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Những thứ bạn cho là bất công
 

Trong cuộc sống, tôi thường xuyên nghe thấy một số lời than phiền, câu có tần suất xuất hiện cao là: “Thật bất công!”
 
“Nhà có hai đứa con, đứa nghe lời và hiểu biết bao giờ cũng hi sinh nhiều hơn, nhận được ít hơn đứa không vâng lời; mọi thứ tốt trong nhà đều dành hết cho em, cả hai đều là con ruột, sao lại làm như thế? Thật bất công!”
 
“Cũng ăn thịt như nhau, người ta ăn không béo, mình ăn thì béo, đến uống ngụm nước cũng béo, thật bất công!”
 
“Tôi thức đêm học đến trụi cả đầu, người khác đi thi gian lận, quay cóp mà điểm cao hơn tôi, còn được học bổng nữa chứ. Tôi tìm ai để cãi lý đây? Thật bất công!”
 
1. Bạn thấy không, trên cuộc đời này có muôn hình vạn trạng những kiểu “bất công”. Nếu cảm thấy khó chịu, bạn thử đổi cách nghĩ xem: Giả sử người được lợi là bạn, bạn có còn phàn nàn không?
 
Lúc khổ sở ập đến, bạn hỏi: “Sao lại là tôi?” Nhưng nếu là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có khi bạn lại mừng thầm. Nếu không một ai được hưởng chuyện tốt, bạn sẽ không thấy bất công; nếu tất cả cùng gặp phải chuyện xấu, bạn cũng sẽ không thấy bất công.
 
Tất cả những thứ bạn gọi là “bất công” đều bắt nguồn từ tác hại của sự tương phản. Còn bạn, nếu lún sâu vào việc trách móc “bất công”, sớm muộn gì cũng hủy hoại chính mình.
 
Trước hết, một người có mục tiêu rõ ràng và bản lĩnh để hành động sẽ không có lòng dạ nghĩ đến những tổn thương do “bất công” gây ra. Mỗi người chỉ có hai mươi tư giờ mỗi ngày, ngoại trừ ăn, ngủ và giải trí, bạn chọn cách sống một ngày thế nào thì cả đời này bạn sẽ sống như thế.
 
Tiếp đó, tâm lý than phiền về sự “bất công” sẽ cản trở bạn suy nghĩ, dẫn bạn vào vực thẳm của sự lười biếng. Dù có gặp phải “bất công” thật sự, bạn cũng đừng than thân trách phận, bởi đối xử với bản thân bằng tâm thế của một oán phụ không phải là tự cứu rỗi mình mà là tự trừng phạt mình. Thậm chí khi tâm trạng mất cân bằng, một người còn có thể chạy tới nói trước mặt gái xinh, trai đẹp hoặc nói sau lưng người ta những lời không hay: “Mày thì có gì hơn người? Chẳng phải chỉ có vài đồng tiền bẩn thôi à? Chẳng phải chỉ hơi ưa nhìn thôi sao?”
 
Xấu hoặc nghèo không đáng sợ, đáng sợ là những kẻ vừa xấu vừa nghèo vừa sống được chăng hay chớ với cái cớ vạn năng là “ông trời không công bằng với tôi”.
 
2. Phải làm gì nếu gặp bất công? Ngoài việc tự giễu cho vơi bớt nỗi buồn ra, trước khi bạn có khả năng thay đổi người khác và thế giới, bạn chỉ có thể cố gắng thay đổi bản thân mình.
 
Trên thực tế, ngoại trừ thời gian, những thứ công bằng trên đời này còn bao gồm cả quyền tự do lựa chọn. Không có giới hạn thời gian cho việc bạn chọn trở thành người như thế nào. Miễn là bạn sẵn sàng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Bạn có thể chọn thay đổi từ bây giờ, cũng có thể chọn không bao giờ thay đổi.
 
Trên thế giới này, có rất nhiều người không thiếu tiền nhưng vẫn đang dốc sức làm việc; có rất nhiều người có vóc dáng tuyệt vời nhưng vẫn không ngừng tập luyện mỗi ngày; có nhiều người xinh đẹp tài hoa hơn người vẫn đang cố gắng học tập. Hãy ngưng phàn nàn về “bất công”, quyết tâm trở thành một người trong sạch, độc lập về tài chính và có tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài.


____________


Đỗ Hứng gởi