Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
NỒI CHÁO HEO A PHÚ HÃN
 


Bên ngoài phi trường Kabul vẫn hỗn loạn. Quân Taliban bao vây phi trường và không cho người dân di tản hoặc rất ít. Một số bị Taliban đánh đập đến đổ máu. Các chuyến bay rời Kabul còn trống chỗ và chỉ có 60% hành khách. Một công dân Đức bị bắn bị thương bên ngoài vòng rào phi trường.
 
Theo các nguồn tin thì còn có khoảng từ 10 đến 15 ngàn công dân Mỹ vẫn còn bị kẹt lại bên ngoài phi trường và vẫn còn trốn trong thành phố Kabul. Đó là chưa kể mấy chục ngàn thông dịch viên và nhân viên Afghanistan làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao Mỹ không biết chính xác họ ở đâu.
 
Hôm kia có hai trực thăng Chinook của Mỹ bay một khoảng ngắn khoảng vài trăm thước để cứu khoảng 169 công dân Mỹ bị kẹt bên ngoài vòng đai phi trường và đem họ vào trong. Số phận của công dân Mỹ còn kẹt bên ngoài như chỉ mành treo chuông. Chỉ cần vài thằng Taliban nổi cơn man rợ là sẽ có người chết.
 
Nguyên nhân của sự hỗn loạn này vì TT Joe Biden ra lịnh quân đội Hoa Kỳ bỏ chạy chớ hổng phải rút quân nữa. Chạy lẹ đến nỗi phi trường chiến lược cho toàn vùng là Bagram bị bỏ ngõ và lính Afghan ở đó hổng biết lính Mỹ đã cao bay xa chạy mà hổng thông báo. Sau đó lính Afghan ở Bagram đầu hàng Taliban và trại tù binh Taliban và Al-Qaeda ở phi trường Bagram đã được “giải phóng”.
 
Joe Biden cứ đổ thừa Donald Trump đã bày ra màn rút quân trước, ngài chỉ làm theo thôi, xạo ke. Chắc ngài làm biếng chưa đọc qua bản Hiệp Định Ngưng Bắn Doha gồm có nhiều giai đoạn và điều kiện là phiến quân Taliban phải tiếp tục đàm phán và hổng được bạo động. Quân đội Hoa Kỳ sẽ rút quân từng đợt nếu Taliban tôn trọng các điều khoảng đã ký. Đằng này Taliban tấn công quân chính phủ Afghanistan nhưng Joe Biden mặc kệ những vi phạm đó và ra lịnh lính Mỹ rút nhanh hơn cuộc tiến công của Taliban.
 
Lính Mỹ rầm rộ bỏ chạy khỏi A Phú Hãn đem theo hết phương tiện bảo trì kỹ thuật, tiếp vận, tình báo v.v., làm binh sỹ Afghan như mù, mất tinh thần và tan hàng. Khi Taliban tiến vào Kabul thì Joe Biden hết hồn sực nhớ ra còn mấy chục ngàn công dân Mỹ và đồng minh cần phải di tản nên lật đật cho binh sỹ Mỹ đổ bộ lên A Phú Hãn trở lại và hổng có một kế hoạch di tản nào cho ra hồn. Hình ảnh hàng trăm người dân Afghan đen kịt như kiến chạy theo chiếc vận tải cơ C-17 của Mỹ, rồi leo lên ụ bánh đáp như quá giang đi xe đò. Và khi máy bay cất cánh những người đi quá giang xe đò ấy vuột tay rớt xuống từ trời cao làm thế giới kinh hoàng trước cuộc di tản ngu xuẩn của chính quyền Joe Biden. Báo chí thiên tả cũng chửi đó nhe.
 
Chưa thấy ai ngu bằng. Tại sao lính Mỹ hổng ngừng rút quân cách đây vài tuần hay một tháng để bảo vệ các phi trường và địa điểm chiến lược dùng di tản công dân Mỹ và đồng minh, xong rồi mới rút quân sau cùng. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cách đây 6 tuần đã gởi công văn báo động A Phú Hãn sẽ sụp đổ, vậy mà Joe Biden hổng có phản ứng gì mà còn ngụy biện “Chúng tôi có quá nhiều công văn từ nhiều nơi gởi về”. Công văn do 20 nhân viên ngoại giao ở Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Kabul ký mà còn làm biếng đọc thì mất Kabul là đúng rồi.
 
Có khoảng 80% dân Mỹ ủng hộ cuộc rút quân vì họ đã mệt mỏi với cuộc chiến quá dài lâu và nhứt là họ chỉ nhìn gần mà hổng thấy xa. Nhưng khi hỏi nếu khủng bố Al-Qaeda và IS sinh sôi nảy nở trở lại rồi dùng A Phú Hãn làm bàn đạp để đánh phá khắp nơi thì sự ủng hộ Hoa Kỳ phải can thiệp cũng rất cao. Ngài Joe Biden đã ú ớ bịp bợm tuyên bố khủng bố Al-Qaeda đã rời khỏi A Phú Hãn hết trơn trọi rồi nên nhiệm vụ của chúng ta đã chấm dứt. Và để biện minh cho việc tháo chạy khỏi A Phú Hãn làm banh ta lông luôn quốc gia này, ngài Joe Biden cần phải nói xấu quân đội Afghanistan. Ngài nói rằng họ có 300 ngàn người trang bị tối tân nhưng hổng chịu chiến đấu. Nên chúng ta phải rút thôi. Rút quân bỏ rơi đồng minh, là một chiêu bài bỉ ổi mà hầu hết TT Hoa Kỳ thích dùng để kiếm phiếu cho mùa bầu cử tới.
 
TT Joe Biden còn tự tin một cách mù lòa cho rằng các quốc gia đồng minh rất tin tưởng vào uy tín của Hoa Kỳ. Ngài Joe cần phải vểnh tai lên nghe cuộc thuyết trình của Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao của Quốc Hội Anh Quốc là Tom Tugendhat vốn là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Iraq và A Phú Hãn. Tom Tugendhat trút hết đau khổ và tức giận lên sự phản bội của Joe Biden. Ông ta gằn lớn giọng trước bục diễn giả của phòng họp khoán đại Quốc Hội: “Đáng hổ thẹn” (shameful). Các nhà lập pháp Anh Quốc rì rầm lập lại “hổ thẹn, hổ thẹn, ...”. Nhục mặt chưa ngài Joe. Các quốc gia Âu Châu khác như Đức, Đan Mạch v.v. vốn đã từng là nạn nhân của khủng bố Al-Qaeda đều lên án lịnh rút quân chạy sút giày đinh của Joe Biden.
 
Cuộc tháo chạy vô tiền khoáng hậu của Hoa Kỳ khỏi A Phú Hãn còn gây một hệ lụy dây chuyền trên thế giới, như khi VNCH bị bỏ rơi cách đây nửa thế kỷ đã làm nhiều quốc gia Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh và A Phú Hãn rơi vào quỹ đạo Cộng Sản. Trung Cộng vừa mới dằn mặt Đài Loan và Hồng Kông “đừng mong Hoa Kỳ sẽ đến tiếp cứu quý vị”. TT Nga Vladimir Putin khuyến cáo “Đừng xen vào nội bộ của nước khác vì điều đó sẽ không thành công”. Nga, Trung Cộng và Iran sẽ thay thế vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ nay đã bỏ trống. Không thể chối cãi TT Joe Biden đã biến “cường quốc số một” Hoa Kỳ thành một con cọp giấy.
 
Nói vậy hổng có nghĩa TT Joe Biden là sai hết và cựu TT Donald Trunp là đúng hết. Trong thời gian đàm phán với Taliban, chính quyền Trump đã đi đêm với Taliban và hắt hủi chính quyền Afghanistan. Họ đã không được mời tham dự cuộc đàm phán. Thái độ coi thường đồng minh này giống TT Richard Nixon đã làm với VNCH khi đàm phán với Việt Cộng.
 
Cách đây 4 ngày người viết có theo dõi cuộc phỏng vấn của chương trình Hannity – Fox News dành cho ngài Donald Trump. Nghe ngài cựu Tổng Thống nói mà không khỏi ứa gan. Giống Joe Biden và Nixon dùng chiêu bài rút quân để kiếm phiếu, ông Trump cần phải nói xấu chính quyền Afghanistan để biện minh cho lý cớ chính sách rút quân của mình. Nhưng cách nói xấu của ngài Trump tàn độc hơn. Ông nói Hoa Kỳ phải trả bộn bạc cho lính Afghan. “Chúng tôi phải “hối lộ” để chúng nó chiến đấu”. Nói như vậy ông Trump đã biến quân đội Afghanistan thành một đội quân đánh thuê của Mỹ như Việt Cộng đã chụp mũ VNCH trước đây. Ông Trump còn khen phiến quân Taliban “chiến đấu giỏi” và “thông minh”. Như vậy ông không biết gì cả về những đơn vị Biệt Kích ưu tú của quân đội Afghanistan mà quân Taliban rất sợ và căm thù. Và 20 năm quá có khoảng 70 ngàn binh sỹ Afghan đã hy sinh trên chiến địa, gấp 30 lần số thương vong của người Mỹ.
 
Ngài Trump còn buộc tội Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani tham nhũng ôm tiền chạy trốn. Ông Trump nói “Ashraf Ghani có thể đem theo vàng nữa”. Lời buộc tội ăn cắp tiền này được rao truyền lại từ phóng viên đài BBC, NBC, và Thông Tấn Xã Nga thì giựt gân hơn với câu chuyện tiền đô la chất hổng hết lên trực thăng của Ashraf Ghani nên phải bỏ lại trên sân đáp. TT Ashraf Ghani ăn cắp vàng đem đi thì người viết chưa tìm ra xuất xứ của nguồn tin. Cũng có những nguồn tin khác nói Ashraf Ghani lên trực thăng bỏ chạy chỉ với bộ đồ mặc trên người. Chúng ta còn nhớ TT Nguyễn Văn Thiệu đã bị hàm oan bao nhiêu năm trời về vụ ăn cắp 16 tấn vàng. Những người thua cuộc không còn tiếng nói nữa nên ai muốn nhào nặn thành những hình ảnh xấu xí sao cũng được.
 
Tuy nhiên, người viết tin rằng nếu ông Trump vẫn còn làm Tổng Thống thì vẫn sẽ có rút quân nhưng phiến quân Taliban sẽ không tiến quân như vào chỗ không người hôm nay. Bởi vì chung quanh ông Trump có những cố vấn diều hâu nhìn vấn đề chiến lược lâu dài và Không Lực Hoa Kỳ sẽ oanh kích nếu quân Taliban không tôn trọng hiệp định ngưng bắn.
 
Tình hình hiện nay ở A Phú Hãn vẫn tranh tối tranh sáng. Quân Taliban hình như đợi quân đội đồng minh rút hết rồi mới có chính sách cầm quyền rõ ràng. Khi ấy mới biết Taliban hiền hay ác, có tôn trọng phụ nữ hay không.
 
Người Afghan không phải là dân tộc ươn hèn và nịnh bợ. Trên đường phố Kabul không thấy có loại người như các “ông 30” thắt băng đỏ lụm súng của quân đội để lại rồi chạy rong khắp xóm hù dọa thiên hạ và hôi của. Mới một ngày sau khi Kabul thất thủ đã có nhiều nơi dân chúng can đảm biểu tình chống Taliban và phất lá quốc kỳ của họ. Phiến quân Taliban đã xả súng bắn chết những người yêu nước này.
 
Như Hoa Kỳ, truyền thống sở hữu súng ở A Phú Hãn đã có từ ngàn xưa. Dân Afghan sẽ không giao nộp hết võ khí cho phiến quân Taliban. Đã có lời hiệu triệu kêu gọi đứng lên kháng chiến khắp nơi ngay sau khi Kabul rơi vào tay phiến quân. Và kháng chiến quân lẫy lừng Mujahideen đang hồi sinh.
 
Tin tức hôm nay cho biết lực lượng võ trang kháng chiến đã chiếm được 3 quận lị chiến lược phía bắc thành phố Kabul, gần tỉnh Baghlan: Pul-e-Hesar, Banu và Andarab. Kháng chiến quân cho biết họ có một số xe thiết giáp và một máy bay trực thăng. Họ là tập hợp của dân quân địa phương, quân nhân, cảnh sát và lính biệt kích quy tụ về. Các phân tích gia phương Tây nghi ngờ lực lượng kháng chiến này sẽ không thành công nếu không có sự tiếp tế từ bên ngoài. Cuộc chiến tự vệ của người Afghan đã bắt đầu, dù hổng có tiền đô la “hối lộ” của những tên đồng minh phản thùng.

___________________


Hoang Nguyen gởi