Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Nón Cối của bộ đội Việt Cộng
 

 
 

Nhân có người viết bài nói về nón Cối bộ đội miền Bắc thì đây là một trong các thứ đồ vật ngoài đó mà tôi ghét nhất. Vì nón Cối nhắc tôi nhớ lại hình ảnh lính bộ đội trong những ngày xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) năm xưa. Xâm lăng và chiếm đoạt chứ chẳng phải giải phóng, nhân dân nổi lên lật đổ chế độ VNCH… gì sất. Ai mà còn nghĩ về giai đoạn này bằng các danh từ Giải Phóng, lật đổ chế độ tay sai Nguỵ thì nên tìm đọc các tài liệu cũ.
 
 
Ngày đó, tôi tưởng chỉ có mình tôi ghét nào ngờ cách nhà tôi có vài căn là gia đình ông cụ Tuyển. Một hôm, nhà cụ Tuyển có khách là một ông miền Bắc vào thăm gia đình và tặng ít món quà (cho là quí giá ngoài đó). Quà là ít ký đường, gạo, vài bộ quần áo cũ và một cái nón Cối. Y chang loại quà mà gia đình tôi cũng được bà con ngoài đó mang vào tặng trong đầu năm 1976. Dân miền Bắc bị đám lính nón Cối (bộ đội) từ trong Nam về ngoài đó phét lác kiểu: dân Nguỵ trong này đói lắm, không có gạo ăn, bát ăn cơm phải dùng muỗng dừa và không có cả quần áo mặc phải mặc bằng đồ nylon. Nên họ, dù đói thấy mồ tổ mà cũng phải tom góp ít ký gạo, đường cùng ít bộ quần áo cũ-mỏng… để mang vào tiếp tế cho thân nhân trong Nam. Đây là tình thân thuộc họ hàng rất đáng trân trọng.
 
Trở lại quà của người bà con cụ Tuyển. Khi vừa thấy cái nón Cối, cụ cầm quẳng ngay ra ngoài đường trước sự ngạc nhiên của người bà con miền Bắc. Chiếc nón Cối vừa nằm trên mặt đường thì một xe GMC (xe quân đội chế độ VNCH bỏ lại) do bộ đội lái chạy qua và cán bẹp lép cái nón Cối đó. Người bà con chạy ra nhặt cái nón Cối hư đó vào bảo sao bác lại vất cái nón Cối gia đình cháu tặng, nó quý lắm. Hỏi ra thì biết đó là loại nón Cối cụp, hàng của Khựa chế tạo viện trợ cho miền Bắc. Chỉ có cấp sĩ quan mới được cấp phát loại nón Cối cụp hàng Tàu này. Loại nón Cối này gọi là nón Cối Trung Quốc vì vỏ nón làm bằng giấy ép nhựa cứng và dây đeo bằng da. Hàng binh sĩ chỉ là nón Cối thường do Hà Nội sản xuất, thân mũ mỏng manh, dây đeo bằng nhựa dẻo.
 
Cụ Tuyển bảo với người bà con: Quý với gia đình cháu nhưng lại là thứ dân miền Nam trong này thù ghét, kinh tởm. Cháu vào đây thà để đầu trần còn tốt hơn là đội cái nón Cối. Thấy cháu đội nón Cối thì người ta sẽ đứng cách ra xa cháu. Chú vất nó đi để cháu đừng đội nó nữa vì nếu chú không nhận thì cháu sẽ lấy lại và đội nó. Chi bằng chú vất bỏ, đừng tiếc. Cháu về ngoài đó nhớ dặn bà con khi vào Nam thăm thân nhân thì đừng mang nón Cối vào tặng và vào đây không nên kè kè cái nón Cối trên đầu nghe cháu.
 
Người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ khi muốn ám chỉ người nào là Việt Cộng thì chỉ cần dùng từ nón Cối là người ta hiểu ngay. Có lần một người Việt tị nạn bên vùng California về Việt Nam và khi quay lại Mỹ ông ta mua một lúc 4 cái nón Cối nội hoá (hàng làm trong nước không phải hàng Tàu). Bán hàng cho ông này, chủ tiệm bán nón Cối tưởng dân Việt tị nạn bên Mỹ thích nón Cối lắm (nên mới mua 4 cái liền) nhưng hỏi ra thì biết ông khách mua để dùng trong các vở kịch diễn trên sân khấu (đội để đóng vai Việt Cộng).
 
 
Vậy mà mới đây, xem trên Net thấy có một nhóm 8 đứa trẻ trâu đội 8 cái nón Cối đứng ở một nhà ga xe lửa bên nước Nhật. Chắc bọn này định mang nền văn minh nón Cối đi chinh phục dân Nhật Bản? 
 
P.T.V
 
______________


Đỗ Hứng gởi