Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Nước Nga sau 100 ngày của cuộc chiến


Một trăm ngày chiến tranh đã trôi qua.

Một trăm ngày là khoảng thời gian, theo thông lệ ở Hoa Kỳ, là để tổng hợp các kết quả đầu tiên trong quá trình trị vì của một tổng thống mới được bầu. Và ở một số quốc gia khác, người ta cũng tin rằng một trăm ngày là khoảng thời gian đủ để có thể đạt được điều gì đó có ý nghĩa, và do đó, đã đến lúc chúng ta phải ước tính sơ bộ kết quả của cuộc chiến.

Rõ ràng, truyền thống này xuất phát từ “Một trăm ngày” nổi tiếng của Napoléon (từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 7 năm 1815), khi ông trốn thoát khỏi đảo Elba, đổ bộ ở Antibes, hành quân với một số vệ binh trung thành, đến Grenoble (nơi mà một nửa đội quân được phái đi bắt ông đã đứng về phía ông) và sau đó đến Lyon (khi phần còn lại của đội quân do Thống chế Ney chỉ huy cũng đi theo ông), rồi vào Paris, lấy lại vương miện, dẫn đầu đội quân Pháp đến Bỉ , thắng hai trận ở đó, và thua trận thứ ba (Waterloo), trở về Paris và thoái vị. Tất cả những sự kiện này chỉ diễn ra trong một trăm ngày. Những người ngưỡng mộ Napoléon gọi tập phim với các sự kiện này trong tiểu sử của ông là “Chuyến bay của Đại bàng”.

Hãy xem xét một tương tự quân sự khác, gần hơn về chủ đề, vì nó liên quan đến người cha tinh thần của Putin: Adolf Hitler. Như bạn đã biết, Hitler tấn công Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Và vào ngày 30 tháng 9 (chính xác một trăm ngày sau), Chiến dịch Typhoon bắt đầu, tức là, cuộc chiến được gọi là “Trận chiến giành Mátxcơva”. Và ba tuần trước đó (từ ngày 8 tháng 9), đã có cuộc phong tỏa Leningrad.

Bây giờ chúng ta hãy tổng hợp kết quả cuộc chiến của Putin 100 ngày. “Con đại bàng” này đã bay đi đâu trong một trăm ngày? Đúng, trên thực tế, ông ta đã không bay đi đâu cả. Ông ta tiến sâu vào lãnh thổ địch một trăm km trên một chiến tuyến 1000 km. Đồng thời, ông ta đã bỏ chạy nhục nhã từ ít nhất ba hướng của cuộc tấn công ban đầu chỉ ba tuần sau khi bắt đầu “chiến dịch đặc biệt” của mình, để lại hàng núi thiết bị hỏng và hàng nghìn xác chết.

Đồng thời, ông ta khiến cả thế giới kinh ngạc trước sự tàn bạo khủng khiếp của quân đội ông ta đối với dân thường và pháo kích bừa bãi vào các thành phố, dẫn đến sự tàn phá khủng khiếp. Và, tất nhiên, ông ta đã thể hiện chiến thuật khét tiếng của người Nga là bắn phá nát bét các vị trí của đối phương và các vùng xung quanh bằng các khẩu pháo ngu của riêng mình.

Ông đã không đạt được bất cứ điều gì có ý nghĩa trong cái gọi là kế hoạch chiến lược của ông ta. Tất nhiên, ngoại trừ sự cô lập quốc tế của Nga và cuộc khủng hoảng kinh tế nhân tạo, vẫn chưa thể đánh giá được quy mô của nó.

Có lẽ, sau những hậu quả thảm khốc của cuộc phiêu lưu kiểu như vậy, những kẻ độc tài tự trọng đã tự dí một viên đạn vào trán họ. Nhưng như vậy thì đã không phải là “đại bàng” của chúng tôi. Ông ta tiếp tục giả vờ tự tin và nói như thánh phán rằng “mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.”

Kế hoạch gì? Kế hoạch này ở đâu? Nó bao gồm những gì? Để thực hiện một cuộc hành quân duyệt binh đến Kyiv và bỏ lại một nửa số xe tăng và một phần tư binh lính chết ở đó? Sắp xếp một vụ thảm sát thường dân ở ngoại ô Kyiv, rồi bỏ chạy? (Và khi bị chất vấn đã nói như một tên ngốc: “Không phải tôi, mà là chính họ đã làm vậy” …)

Kế hoạch này là gì trong ba tháng để xông vào đất nước người ta, bắn giết binh lính và dân thường của họ, tàn phá một số ngôi làng, và sau đó tổ chức ngày lễ quốc gia bằng lễ duyệt binh “mừng” quân chiếm đóng, như thể quân đội Nga tiến vào Berlin hay Paris?

Nhiệm vụ quân sự hoặc chính trị nào được giải quyết bằng cách đánh bom một bệnh viện phụ sản hoặc giết chết một em bé ba tháng tuổi ở Odessa bằng một tên lửa bắn từ Biển Caspi và từ một máy bay ném bom chiến lược?

Đúng vậy. Đủ tốt! Như thể Wehrmacht (Tướng Đức trong WW2) chỉ di chuyển về phía đông xa hơn Lvov 30 km trong một trăm ngày. Nhưng ông ấy đã đến Smolensk trong một trăm ngày! (Điều này mặc dù thực tế là cuối cùng Wehrmacht đã bị đánh bại). Vậy điều gì mong đợi từ “cuộc hành quân đặc biệt” của Putin? Chiến thắng, phải không?

Tất cả những gì Putin làm ở Ukraine là một tội ác vô nghĩa, vô nghĩa mà không có gì biện minh được. Với cuộc chiến này, ông ta đã tự xóa mình khỏi hàng ngũ của nhân dân Nga. Và tất cả những ai hiện đang phục vụ và đứng trong hàng ngũ của ông ta đều là những tên tội phạm giống như ông ta.

Tất cả những gì Putin đã làm với nước Nga đều là một sự phản bội và phản quốc khủng khiếp đối với Tổ quốc Nga. Ông đã chủ trì một quốc gia là thành viên của G8, đang bắt đầu đàm phán để gia nhập NATO và EU, đã là thánh viên WTO, thông qua hầu hết các cải cách thị trường cần thiết và đang thai nghén một khả năng tăng trưởng kinh tế có thể rất ngoạn mục.

Và chiến tranh đã làm đổ vỡ hết! Nước Nga có những gì bây giờ? Nga là một đất nước xâm lược, đồng nghĩa với sự man rợ, và người Nga là một loài gần như thú vật đối với cả nhân loại tiến bộ. Cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 30 năm qua đang bắt đầu ở Nga, và tôi không loại trừ rằng nó sẽ vượt qua cả cuộc khủng hoảng những năm 1990 về quy mô.

Ở Nga, hệ thống thực thi pháp luật và tư pháp đã bị phá hủy hoàn toàn, và “siloviki” (hệ thống tư pháp – mật vụ Nga) của Putin đã biến thành một băng đảng trộm cướp, những kẻ mà mọi người đơn giản là sợ hãi.

Putin đã biến người Nga thành một đàn gia súc sợ hãi và sắn sáng để bị giết thịt, những người cam chịu mọi chuyện kể cả những điều ghê tởm do những người tuyên truyền cho Putin rót vào tai họ.

Putin đã biến đất nước đã từng là chủ lực trong việc đánh bại chế độ Hitler thành hang ổ của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc nguyên thủy nhất, gieo vào tâm trí người Nga những ý tưởng hoang đường về một “nhiễm sắc thể phụ” và một “nền văn minh riêng biệt”.

Putin đã phá hủy thánh đường của cuộc sống Nga – Nhà thờ Chính thống giáo Nga, gieo rắc các giáo lý dị giáo mà ngay cả ma quỷ cũng sẽ sợ hãi.

Tôi không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu như nhân loại lại cho phép ông ta chiến thắng. Điều đó là không thể. Và nhân loại sẽ không để ông ta chiến thắng. Không thể, trong bất kỳ trường hợp nào. Bởi vì mọi người đều hiểu những gì sẽ bị đổ vỡ khi việc đó xảy ra.

Nguyên nhân của chúng tôi là đúng. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta.
Vinh quang cho Ukraine!


Alik Kokh, nguyên Phó thủ tướng Nga 

Người dịch: Kim Văn Chính

_________________


usaelection gởi