Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
OAN TRÁI NGÀN NĂM GIỮA HAI NGƯỜI LÀM MẸ VÀ CÁI KẾT

...Một buổi chiều mát, bên ngoài Tinh Xá.
Bên trong Tinh xá Đức Phật đang thuyết Pháp cho hội chúng rất đông.

Hai vợ chồng trẻ bế đứa con đi ngang qua cổng tinh xá. Họ đứng lại cúi chào, rồi tiếp tục đi qua luôn.

Hai vợ chồng đi đến một hồ nước, họ vào chỗ khuất có bóng cây để xuống hồ tắm. Người chồng bế con cho vợ tắm, sau đó người vợ tắm xong lên bế con cho chồng xuống tắm. Chợt một con quỷ mặt mày hung tợn hiện ra, từ xa bước tới phía người vợ, người vợ kêu thất thanh:

- Chồng ơi, con quỷ dạ xoa lại đến bắt ăn thịt con mình nữa rồi.
Thế là người vợ bế con cắm đầu chạy ngược về phía tinh xá. Người chồng nhảy lên khỏi hồ nước, chụp vội tấm áo rồi đuổi theo bóng mờ mờ của con quỷ. Người chồng nhặt các viên đá ném tới tấp về con quỷ để làm phân tán chậm chân nó. Con quỷ dừng đuổi người vợ, quay lại nhìn người chồng với đôi mắt nảy lửa, khiến người chồng khựng chân lại không dám đến gần.

Thấy người chồng sợ rồi, con quỷ lại quay người đuổi theo người vợ. Người vợ vừa chạy lọt vào cổng tinh xá. Con quỷ vừa đến cổng tinh xá thì một vị Thiên vương Sumana hiện ra với thanh gươm uy lực chặn lại không cho vào. Người vợ chạy băng băng đến chỗ Đức Phật quỳ xuống đặt đứa bé đang khóc thét vì hoảng sợ trước mặt Đức Phật và nói:

- Lạy Thế Tôn, con xin cúng dường Thế Tôn đứa con này, xin Thế Tôn bảo vệ cháu không bị quỷ dạ xoa ăn thịt ạ. Và cô khóc nức nở.

Đức Phật quay sang bảo Tôn giả Nanda:

- Này Nanda, hãy ra ngoài cổng đưa dạ xoa Khara vào đây. Tôn giả Nanda vâng lời Đức Phật đi ra cổng, dùng thần lực giữ cho dạ xoa Khara không thể biến mất, và dẫn Khara đi theo mình vào gặp Đức Phật.
Dạ xoa Khara run rẩy khi xuất hiện trước Đức Phật và hội chúng Thánh Tăng thế này.

Người vợ thét lên:
- Bạch Thế Tôn, chính là con quỷ này đã ăn thịt hai đứa con của con trước đây, bây giờ nó định ăn đứa thứ ba này.

Đức Phật bảo:

- Đừng làm ồn, Ussoli, hãy để Dạ xoa Khara vào đây. Tôn giả Nanda dùng thần lực ép Dạ xoa Khara đến quỳ trước Đức Phật.
Dạ xoa Khara sụp đầu sát xuống đất run rẩy. Lúc đó người chồng cũng vừa chạy vào đến, đến bên vợ cùng quỳ trước Đức Phật.

Đức Phật bảo:

- Này Khara, chừng nào ngươi mới bỏ hết oán thù để sống an vui không đau khổ?

Dạ xoa Khara run rẩy nói tiếng được tiếng mất, âm thanh nghe mơ hồ xa xăm.

- Bạch Thế Tôn, uy Đức của Thế Tôn làm con run sợ, hào quang của Thế Tôn làm con bị chói lòa. Lòng con kính sợ Thế Tôn vô hạn.

- Bạch Thế Tôn, con chỉ nhớ là kiếp trước con là một con nai cái, ả kia là con beo cái. Mỗi khi con sinh được đứa con nào là ả đến bắt ăn thịt nai con của con. Con quá tức giận nên thề sẽ tái sinh làm quỷ dạ xoa để bắt con của ả ăn thịt lại mà trả thù.
Người vợ Ussoli mặt tái mét bế con nói:

- Bạch Thế Tôn, con đâu biết chuyện gì, nó nói dối. Đã hai lần trước con sinh em bé là nó giả vờ hiện hình người bạn đi vào phòng con bắt em bé ăn thịt mất. Lần thứ ba này con không dám ở nhà chồng bên ngoài thành Savatthi nữa, con phải về nhà cha mẹ ruột ở trong thành để sinh. Hôm nay có việc đi ra ngoài là nó tìm theo để muốn cướp em bé này nữa. Xin Thế Tôn cứu mẹ con con ạ. Hic hic.

Đức Phật ôn tồn bảo:

- Cả hai ngươi đều cứ mang oán thù qua lại từ nhiều kiếp xưa rồi, cứ tìm cách giết con của nhau để trả thù, đâu hiểu rằng chính mình cũng từng là thủ phạm gây nên thù oán. Nếu các ngươi không diệt được oán thù thì oán thù cứ tiếp nối mãi. Các ngươi phải dừng lại tâm oán thù, phải thay thế tâm oán thù bằng tâm yêu thương để cho oan trái này chấm dứt.

Hãy hiểu rằng mình là nạn nhân hôm nay thì chính mình cũng là thủ phạm hôm qua. Hãy hiểu rằng chỉ khi nào mình tha thứ được cho kẻ thù thì oán thù mới chấm dứt. Hãy khởi lên lòng yêu thương với kẻ thù để oán thù biến mất. Còn nếu cứ dùng oán thù để trả lại oán thù thì muôn đời chẳng bao giờ hết oán thù được:

"Lửa không tắt được lửa
Thù không xóa được thù
Từ bi diệt thù hận
Là định luật nghìn thu"

Sau bài Kệ đó, dạ xoa Khara chứng quả vị Tu Đà Hoàn, dung mạo dịu hiền lại và hết vẻ xấu xí, hung tợn. Các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni nhìn Khara mỉm cười vui vẻ.
Khara lạy Đức Phật sì sụp nói:

- Bạch Thế Tôn, con đã thấy Pháp, con đã ngộ Pháp. Phàm cái gì có sinh ra đều phải hoại diệt. Con xin quy y Thế Tôn, con xin quy y chánh Pháp của Thế Tôn, con xin quy y các vị Thánh đệ tử của Thế Tôn, muôn triệu kiếp sau lòng tôn kính này không bao giờ vơi cạn.

Đức Phật bảo người vợ Ussoli:

- Này Ussoli, con hãy đưa đứa bé cho Khara bế đi. Người vợ vẫn còn sợ chưa dám, người chồng vâng lời Đức Phật lấy đứa bé từ tay vợ mình đem đến đưa cho dạ xoa Khara. Khara đón lấy đứa bé ôm hôn, âu yếm, rồi mang đến trả cho người vợ, rồi quay lại quỳ trước Đức Phật khóc nức nở.

Đức Phật hỏi:

- Này Khara, sao con khóc?

Dạ xoa Khara đáp:

- Bạch Thế Tôn, con khóc vì hối hận, từ lâu ngu si ôm mãi hận thù vô ích. Hôm nay con ôm đứa bé với tất cả lòng yêu thương và con thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao nhiêu. Con xin hứa sẽ bảo vệ đứa bé này suốt cuộc đời không cho ai làm hại cháu. Con sẽ xem nó như con của mình.

- Bạch Thế Tôn, trước đây động cơ để con sống là để trả thù, bây giờ động cơ đó đã hết nên con cũng không biết sống để làm gì nữa.

- Này Khara, con vừa hứa sẽ xem đứa bé như con của mình, con vừa hứa sẽ bảo vệ đứa bé suốt đời được an lành, hãy lấy đó làm động lực sống đi.

Đức Phật quay sang bảo hai vợ chồng Ussoli:

- Này gia chủ Ussoli, hãy mời Khara về nhà mình ở, và cúng thí thực cho Khara thức ăn đầy đủ mỗi ngày. Hãy xem Khara như người thân trong gia đình, và Khara sẽ giúp đỡ hai người được nhiều điều tốt đẹp.

Hai vợ chồng và dạ xoa Khara lễ Đức Phật rồi ra đi.
Bóng Dạ xoa Khara cứ chập chờn phía sau hai vợ chồng và đứa bé. Khi họ đi khuất ra khỏi cổng tinh xá rồi, Tôn giả Ananda chắp tay hỏi Đức Phật:

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói Khara sẽ giúp cho hai vợ chồng Ussoli nhiều điều tốt đẹp là những điều gì ạ?

Đức Phật bảo:

- Này Ananda, phàm các dạ xoa đều có chút thần lực, có thể biết quá khứ vị lai một chút. Dạ xoa Khara sẽ biết trước mưa nắng trong năm, nên sẽ báo trước cho hai vợ chồng Ussoli liệu cách mà trồng lúa, cũng báo trước cái gì nên mua nên bán có lãi, xem như đây là sự đền bù những mất mát mà họ đã gây cho nhau từ nhiều kiếp qua...

st

_______________

Hoang Nguyen gởi