OBAMA BỊ VÂY HÃM BỞI LƯỚI TRỜI VÀ CÔNG LÝ THIÊNG LIÊNG
Tên tuổi của Barack Obama đã trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Barack Obama là ứng cử viên đầu tiên mang các đặc điểm: theo Hồi giáo, cộng sản, sinh ra ở nước ngoài (Kenya) và là người da đen đắc cử tổng thống vào năm 2008. Người dân tin rằng Chánh án John Roberts đã dính líu vào vụ tham nhũng khiến ông phải im lặng như tượng đá; lẽ ra John Roberts có thể tước bỏ tư cách Tổng thống của Obama khi thông tin về nơi sinh của ông đang lan truyền khắp nước Mỹ và thế giới cùng với các bằng chứng và bê bối liên quan. Tuy nhiên, vấn đề nơi sinh của Obama đã bị gác lại, và ông tiếp tục thắng cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2012 (không loại trừ khả năng cuộc bầu cử đã bị dàn xếp).
Dẫu vậy, Ủy ban Giải Nobel Hòa bình năm 2009 đã hối tiếc vì trao giải cho kẻ gây chiến toàn cầu và là tên côn đồ nguy hiểm nhất nước Mỹ. Hơn nữa, kỷ nguyên "Satan" của Obama gắn liền với các vấn đề như phiếu thực phẩm, tình trạng vô gia cư, nợ nần chồng chất, tư tưởng "Người da đen thượng đẳng", một xã hội rạn nứt, sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Trung Đông, và việc Trung Cộng quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa vào năm 2013. Ngoài ra, Iran đã nhận khoản thanh toán khổng lồ 152 tỷ đô la từ Obama, giúp Tehran phát triển tham vọng hạt nhân. Barack Obama đã phá hoại Hoa Kỳ từ nền tảng cơ sở và tạo ra thế gọng kìm bao vây nước Mỹ tại cả Trung Đông và châu Á.
Những tội ác của Barack Obama là một chuỗi dài dằng dặc; do đó, những kẻ khủng bố dùng búa gỗ và dao giấy đã trở thành tấm lưới an toàn bảo vệ ông. Tấm khiên pháp lý này đã bao bọc và bảo vệ Obama, bất chấp việc ông đã gây ra những điều tồi tệ nhất cho nước Mỹ. Vì vậy, khối u ung thư bên trong Đảng Dân chủ có thể giết chết và làm tê liệt đảng này. Gần đây, vào ngày 30 tháng 4 năm 2026, cựu giám đốc James Comey—một người thuộc Đảng Dân chủ đã bị gạt ra rìa—đã dùng những thông tin về Obama làm đòn bẩy để đe dọa Tổng thống Donald Trump. Là một luật sư, James Comey hoàn toàn có thể quay lưng lại với các đồng minh cũ, chẳng hạn như Obama. Thực tế, vụ "Russiagate" (Nga can thiệp bầu cử) là một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống yêu nước Donald Trump. Chắc chắn rằng Obama đã phạm tội phản quốc—một tội lỗi không thể dung thứ đối với bất kỳ ai, kể cả tổng thống đương nhiệm. Danh sách những kẻ âm mưu đảo chính bao gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cựu Giám đốc CIA John Brennan, Hillary Clinton, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, Susan Rice, Sally Yates và Adam Schiff. Bộ mặt thật của giới tinh hoa Đảng Dân chủ đã bị phơi bày và công khai; "đầm lầy" tại Nhà Trắng đang dần bị tát cạn.
Công lý đang siết chặt vòng vây quanh tên tội phạm khét tiếng Obama, tựa như lưới trời lồng lộng đang bủa vây nhân vật này trước sự phán xét của công lý thiêng liêng, cả ở Hoa Kỳ lẫn trên toàn thế giới. Người dân đang chờ đợi ngày tàn của Barack Obama—kẻ tội đồ và kẻ phản quốc vẫn đang đứng trên cả luật pháp và Hiến pháp một cách đầy ngạo mạn, dưới sự che chở kín đáo của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts. Có lẽ, tượng của George Floyd sẽ được dựng lên để tôn vinh ở một nơi nào đó thuộc các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát. Trong khi đó, việc xây dựng tượng đài và thư viện cho Barack Obama lại tiêu tốn tới 850 triệu đô la tiền thuế của dân; đây là hành động vừa mang tính sỉ nhục vừa là sự thách thức đối với nước Mỹ.
Hòa Trương
Ngày 22 tháng 7 năm 2026
_________________
Alice Dupond gởi