ÔI ! CON NGƯỜI THẬT LẠ...!!!
Ta đến với hai bàn tay trắng, đấu tranh vì mọi thứ, rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng.
Ta dành quá nhiều thời gian theo đuổi ước mơ, để rồi nhận ra ngay lúc này mới là kho báu thật sự.
Ta lo lắng cho ngày mai mà quên sống cho hôm nay.
Ta tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà quên mất giá trị của chính mình.
Ta tìm hạnh phúc bên ngoài, không nhận ra rằng nó bắt nguồn từ bên trong.
Ta sợ sự thay đổi, trong khi đó lại là điều duy nhất luôn tồn tại.
Ta đấu tranh để được hạnh phúc, nhưng đôi khi hạnh phúc lại đến từ việc buông bỏ.
Ta thường không biết trân trọng những gì mình có cho đến khi chúng mất đi.
Ta đố kỵ người khác mà không hiểu những phấn đấu họ từng trải qua.
Ta vội vã muốn trưởng thành, rồi lại ước có thể quay về những ngày tháng giản đơn.
Ta thường tìm kiếm tình yêu từ người khác, mà quên yêu chính mình trước tiên.
Ta chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc hoàn hảo chính là hiện tại.
Ta sợ thất bại, nhưng chính thất bại lại dạy ta nhiều hơn thành công.
Ta nghĩ tiền bạc sẽ giải quyết mọi vấn đề, để rồi nhận ra nó mang đến những rắc rối mới.
Ta cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng những điều tốt đẹp nhất lại xảy ra khi ta biết buông tay.
Ta nghĩ ''cỏ bên kia xanh hơn'', để rồi nhận ra nó cũng chẳng khác gì bên này.
Ta tìm kiếm câu trả lời từ người khác, nhưng câu trả lời thật sự lại nằm trong chính mình.
Ta mải mê với những giá trị vật chất mà quên đi giá trị của con người.
Ta làm việc không ngừng để tiến lên phía trước, nhưng lại quên tận hưởng hành trình.
Ta cố tránh những sai lầm, nhưng chính những sai lầm ấy lại giúp ta trưởng thành...
Ta chạy theo thành công nhưng lại thường bỏ quên sự bình yên trong tâm hồn
Ôi! CON NGƯỜI THẬT LẠ...!!!
Mark Ronnel Balpongo
Tỉnh Thức dịch
_________________
Hoang Nguyen gởi

|
|