Ông Hùng Cao – Người Gốc Việt Trở Về, Mang Theo Giấc Mơ Lớn Của Hai Dân Tộc
Hãy tưởng tượng một cậu bé bốn tuổi, rời xa quê hương Việt Nam trong những ngày hỗn loạn năm 1975, với hành trang chỉ là nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh. Gia đình ông – cha là kỹ sư nông nghiệp Cao Văn Quân từ Quảng Trị, mẹ từ Huế – chọn con đường tị nạn, lang bạt qua Nigeria rồi định cư ở Virginia, Mỹ. Ai ngờ, chính cậu bé ấy, Hùng Cao, sau này lại trở thành "hiện thân của Giấc mơ Mỹ", như lời Tổng thống Donald Trump từng khen ngợi. Và nay, ông quay về Việt Nam không phải như một người con xa xứ, mà với vai trò Thứ trưởng Hải quân Mỹ – vị trí dân sự số 2 của Bộ Hải quân, chỉ đứng sau Bộ trưởng. Chuyến thăm Hà Nội ngày 2/11/2025, bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, chính là minh chứng sống động cho hành trình ấy. Không phải ngẫu nhiên, ông Trump chọn ông Hùng – một người từng từ chối lời mời làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam để ưu tiên gia đình, nhưng giờ đây, ông lại "bơi ngược dòng" về nơi chôn nhau cắt rốn, mang theo sứ mệnh bảo vệ biển đảo.
Điều khiến tôi "hay hay sao đó" – như lời bạn bè hay đùa – chính là cách TT Trump biết dùng người. Không phải kiểu "dùng người tài để khoe mẽ", mà là chọn đúng người cho đúng việc. Ông Hùng Cao, với hơn 25 năm trong Hải quân Mỹ, từng là Đại tá chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Người nhái Biển sâu lớn nhất thế giới, tháo gỡ bom mìn ở Iraq, Afghanistan, Somalia, thậm chí tham gia cứu trợ nhân đạo ở Pakistan. Ông không chỉ là "người tài", mà còn là cầu nối văn hóa. Với gốc gác Việt Nam, ông hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc ta – từ lịch sử chống ngoại xâm đến các đối sách khôn ngoan ở Biển Đông. Giờ đây, ở vị trí Thứ trưởng, ông giám sát tình báo, cơ sở hạ tầng nhạy cảm, bảo trì hạm đội, và cả ngân sách khổng lồ 140 tỷ USD/năm. Ông còn đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc cho gần 900.000 thủy thủ và gia đình họ – một trách nhiệm nặng trĩu như con tàu sân bay giữa bão tố. Và hài hước thay, trong khi Trung Quốc vẫn "mơ mộng" với đường lưỡi bò chín đoạn, ông Hùng – một cựu người nhái – giờ như "người gác cổng" thầm lặng, giúp Mỹ và Việt Nam cùng vẽ lại bản đồ hòa bình ở khu vực này. Ai bảo "tài năng không biên giới"? Ông Hùng chứng minh rằng, tài năng gốc Việt có thể "bơi" từ sông Hương ra Thái Bình Dương!
Nhà báo Việt Nam Phạm Trung Bắc, sau khi tiếp xúc, từng nhận xét: "Ấn tượng của tôi về ông là một người cởi mở và ấm áp". Đúng vậy, ông Hùng không phải kiểu quan chức "lạnh lùng như tàu ngầm", mà ấm áp với như nụ cười Huế của mẹ ông. Sinh ra trong gia đình di cư, ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Annapolis danh tiếng, lấy bằng Thạc sĩ Vật lý, và giờ là trụ cột của một gia đình Mỹ-Việt: vợ April, năm con, trong đó cậu con trai lớn theo nghiệp cha, còn cô con gái thứ hai là con nuôi người Thái. Ông từng tranh cử Thượng viện Virginia năm 2024, chỉ trích thẳng thắn các chính sách "đa dạng hóa" làm yếu quân đội – một góc nhìn mạnh mẽ, khiến ông nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau những lập trường cứng rắn ấy là trái tim biết ơn: "Nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi, tôi thề phục vụ để đền đáp". Đó không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là bài học thấm thía về sự kiên cường – từ tị nạn đến lãnh đạo, từ bom đạn đến ngoại giao.
Chuyến thăm này của ông Hùng Cao, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt-Mỹ và 2 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện, chính là biểu tượng của sự tha thứ và hợp tác. Hai nước từng là "kẻ thù", nay gác lại quá khứ để cùng phát triển kinh tế, quân sự – từ tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, đến hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ. Ở Biển Đông, nơi Trung Quốc muốn "bành trướng", sự hiện diện của ông Hùng nhắc nhở rằng: Đoàn kết là sức mạnh bất diệt. Không phải vũ khí, mà là những con người như ông – mang dòng máu Việt, tinh thần Mỹ – đang vẽ nên tương lai tốt đẹp cho cả hai dân tộc. Hãy nghĩ mà xem, nếu một cậu bé tị nạn có thể trở thành "người gác biển" cho siêu cường, thì chúng ta – những người Việt ở quê nhà hay hải ngoại – còn có thể làm được gì? Đó là nguồn cảm hứng bất tận, khơi dậy niềm tin rằng, quá khứ dù đau thương, tương lai vẫn rộng mở như đại dương.
Chúc quý độc giả một ngày tràn đầy năng lượng, với những giấc mơ lớn lao như ông Hùng Cao! Hãy chia sẻ bài viết này để mọi người cùng bàn luận, lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng này nhé – vì mỗi chia sẻ là một bước tiến cho sự đoàn kết Việt-Mỹ!
TAMMY TRAN
__________________
Hoang Nguyen gởi
