Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Ông lão qua đời để lại thẻ tiết kiệm nhưng 3 con trai không ai biết mật khẩu, cháu gái nói đúng 1 câu khiến cả 3 nín lặng


Nhìn tấm thẻ tiết kiệm hơn hai trăm triệu cha già để lại, ba người con trai chỉ biết thở dài vì không biết mật khẩu.
 
Ông Vương có 3 người con trai, vợ mất đã nhiều năm, một mình ông vất vả nuôi con khôn lớn. Đến khi cả 3 kết hôn, ông mới thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy trách nhiệm cuộc đời mình phần nào đã hoàn thành.
 
Sau đó, con trai của ông đều lên thành phố làm việc rồi ở hẳn trên đó. Trong căn nhà 3 gian đơn sơ chỉ còn lại mình ông, thi thoảng chỉ có Lan – cô cháu họ sát bên sang thăm hỏi, còn mấy người con một năm chỉ về qua thăm ông được mấy lần.
 
Chẳng đến chục năm sau, ông Minh ốm nặng, sức khỏe không còn như trước. Đau buồn thay, mấy cậu con trai lúc này lại đùn đẩy nhau, ai cũng không muốn chăm sóc cha già khiến ông Minh tức giận vô cùng liền đuổi cả 3 đi. Ngỡ tưởng sẽ quay trở lại nhưng lũ con bất hiếu liền bỏ đi thật. Ông Minh chỉ biết rơi nước mắt. Lan thương lắm nhưng không biết an ủi thế nào. Người đàn ông cả đời vì con cháu ai ngờ lúc về già ốm đau lại cô đơn quạnh quẽ đến vậy.
 
 
Ảnh minh họa.
 
Tuổi cao nên chẳng chống đỡ được lâu, ông Minh liền qua đời. Trước khi đi, ông gửi gắm cho trưởng thôn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu cùng vài lời nhắn nhủ. Nghe tin bố có của để lại, 3 cậu con trai dẫn nhau về, khóc lóc om sòm trước linh cữu ông. Mấy tiếng sau, cả ba tranh nhau thẻ tiết kiệm, lúc sống không thấy chăm, lúc ông Minh chết lại thi nhau tranh ‘công’ khiến trưởng thôn và những người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
 
Lúc này, trưởng thôn mới đến can ngăn, nói 1 câu khiến cả 3 tái mét:
 
- Trước khi ra đi, ông Minh nói với tôi bàn giao thẻ tiết kiệm này cho Lan, người cháu vẫn luôn chăm sóc bên cạnh khi ông ốm đau, còn 3 người con trai ông bảo coi như không có.
 
 
Ảnh minh họa.
 
- Cái gì? Chúng ta mới là con ruột, tại sao một người cháu lại được hưởng? Cả 3 liền đồng thanh.
 
Lan đẫm nước mắt, đến gần nói nhỏ:
 
- Em không muốn tranh với các anh, nhưng các anh có biết bác thích ăn gì, uống gì, xem gì không? Bác chỉ mong một lần con cháu quây quần đông đủ nhưng chỉ là mong ước. Bây giờ, em chỉ muốn nói, mật khẩu thẻ tiết kiệm này chính là ngày sinh nhật của bác. Nếu ai đoán đúng, em xin nhường lại.
 
 
Ảnh minh họa.
 
Cả 3 nghe xong liền á khẩu. Quả thật chẳng ai biết bố mình sinh ngày nào, thích ăn gì, uống gì. Bao lâu nay họ chỉ quan tâm đến cuộc sống riêng mình mà quên đi người cha đã từng một nắng hai sương vì họ.
 
Cuối cùng, họ đành mất hết mặt mũi bỏ đi. Số tiền ấy Lan nhận, nhưng cô để dành sau này xây mộ cho ông Minh, một phần mang đi làm từ thiện. Căn nhà cũ cô vẫn hàng ngày sang quét dọn, chăm chỉ nhang khói.
 
BHCS: Cha mẹ đã hi sinh rất nhiều vì con cái. Khi họ còn sống, hãy yêu thương và báo hiếu khi còn có thể, đừng để đến lúc xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp.


Ho
àng Nguyên gởi