ÔNG TRÙM CƠ HỘI CHỦ NGHĨA TRUMP
Thực ra cái ông tổng thống thứ 47 của xứ Huê Kỳ chẳng yêu quý gì nước Nga mà ông ta thực sự là tay tổ của chủ nghĩa cơ hội. Chả phải lão giỏi giang gì để đưa ra kết luận đó. Tất cả đều là từ những bài viết của những người có học, thế là lão học lỏm rồi góp nhặt lại.
Trong nhiệm kỳ 1.0 của ông ta từ năm 2016 đến 2020, ông ta cũng muốn nhiều thứ lắm, song có điều đây là lần đầu tiên nắm chính quyền trong tay, chưa biết đối phó với những kẻ chống đối vì mất miếng ăn như thế nào, vì vậy chưa kịp để lại dấu ấn gì thì đã bị mất ghế.
Thế là rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 1.0, lần này ông tận dụng cơ hội, đánh phủ đầu ngay vào những đứa nào, tổ chức nào đã đánh ông 5 năm trước. Cú đánh đầu tiên, lôi tuốt tuồn tuột những kẻ làm thất thoát ngân sách Liên bang, đứng đầu là cựu tổng thống thứ 46. Một mình ông nuốt trên 90 triệu đô do chính quyền Ukraine hối lộ; rồi cơ quan an sinh xã hội đã trợ cấp cho hàng trăm con ma đã chết, trong đó có con ma đã “thọ” trên 360 tuổi. Tiếp đến là đánh các tổ chức đã ăn tàn phá hại ngân sách như cơ quan USAID.
Khi đã ngồi vào cái ghế quyền lực trong Nhà Trắng, ông tạo ra cơ hội để làm cho nước Mỹ mạnh thêm giàu thêm, mà thực chất những việc ông làm cốt là tạo các cú vả vào phe Dân chủ, là kẻ đã vả ông trong nhiệm kỳ trước. Đó là việc tố phe Dân chủ đã chi tiêu vô tội vạ cho lũ đánh thuê bên Ukraine mà thua vẫn hoàn thua. Đã thế còn tạo kẽ hở cho quan chức Mỹ, quan chức Ukraine ăn bớt ăn xén tiền viện trợ.
Kỳ này ông bảo đảng Dân chủ mở to mắt ra mà nhìn ông kiểm soát kênh đào Panama, kiểm soát Greenland và sẽ cùng Nga kiểm soát Bắc cực. Ông vẽ cho anh hề một bức tranh rất đẹp để có thể hòa đàm với Nga trên thế thượng phong, song ông yêu cầu phải ký nhượng quyền cho Mỹ khai thác khoáng sản ở Ukraine. Nhưng ông ta biết tỏng, nước Nga đã kiểm soát miền đông và nam Ukraine thì khai thác khoáng sản bằng mắt à? Nhưng, miếng bánh mà ông nhắm tới là cùng Nga khai thác, chẳng những ở Ukraine mà cả ở Bắc cực nữa.
Về chuyện này thì Nga cũng tính chán rồi. Nếu Mỹ và Nga cùng khai thác thì bố bảo cha con ở khu “vườn địa đàng” châu Âu cũng không dám đụng vào cái lông chân của Nga. Chẳng những về mặt kinh tế, Nga và Mỹ sẽ xây dựng một cực mới. Ý đồ này của Putin lại phù hợp với ý nguyện của Donald Trump. Một cái cực này, nếu được hình thành thì chả còn bố con thằng nào dám đụng đến nữa. Đến lúc này thì quyền lợi kinh tế, tính ổn định và an toàn của Mỹ và Nga đã gắn chặt với nhau rồi, không cần khối NATO làm gì nữa.
Nghe nói vào năm 1992, trong buổi tiếp tổng thống Mỹ thời đó là Bill Clinton, ông Putin có ngỏ ý, nước Nga có nên gia nhập NATO không? Câu trả lời từ phía Clinton là “không”! Tại sao?! Bởi trong liên minh không nên có một quốc gia vừa lớn lại vừa mạnh như nước Nga (e rằng Nga sẽ soán ngôi của Mỹ!).
Đó là một vài cơ hội mà Donald Trump đã đánh hơi được và đang tận dụng. Nếu như việc này trở thành hiện thực thì các quân cờ như Ukraine, ba nước vùng Baltic rồi mấy nước đông Âu trong NATO sẽ bị phế bỏ. Người duy nhất trong NATO không mặn mà chịu sự dẫn dắt của Đức, Anh, Pháp có lẽ chỉ có ông thủ tướng Hungaria, ông Victor Oban là nhận ra điều này...
Hê...hê...!
17/03/2025
______________
Hoang Nguyen gởi
