Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 



 

Pelosi chưa vui chiến thắng, đã buồn thua đau -

Tòa luận tội ở Thượng Viện: chuông báo tử Pelosi?

 


Bạn thân mến,


Hôm qua, thứ Năm 19-12-2019, một ngày sau khi hai “tội danh: Lạm Dụng Quyền Hành và Cản Trở Quốc Hội” do gánh xiệc Pelosi-Schiff-Nadler nát óc nặn ra, đã được hầu hết Bầy Lừa tại Hạ Viện 230 Dân Chủ thông qua, (trong lúc toàn bộ Đàn Voi 197 Cộng Hòa phản đối), đảng Dân Chủ, đặc biệt là Nancy Pelosi và hai đồng bọn Adam Schiff và Jerrold Nadler vô cùng hí hửng, xem như Tổng Thống Trump đã hết đường sống sót tại Tòa Bạch Ốc!

 

Vào ngày thứ Tư, đảng Dân Chủ đã nhấn mạnh rằng việc luận tội truất phế Tổng Thống Trump là một hành động khẩn cấp, nhằm chấm dứt “một Tổng Thống hư hỏng mà những hành vi sai lạc đã chồng chất” làm tổn hại tương lai nước Mỹ!

 

Sự kiện không có một phiếu nào của đảng Cộng Hòa đã cho thấy cuộc luận tội này mang tính đảng phái và hoàn toàn do động lực chính trị.


Tội danh 1: “Lạm dụng quyền hành”: kết quả biểu quyết là: 230 DC thuận/ 197 CH chống.


Tội danh 2: “Cản trở Quốc Hội”: kết quả biểu quyết là: 229 DC thuận/ 198 chống (một DC theo CH)

 

Hôm thứ Tư, Đảng Dân Chủ hăm hở, muốn ngay lập tức chuyển kết quả cuộc biểu quyết tại Hạ Viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số qua Thượng Viện, để sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết 2020 sẽ “lôi” Tổng Thống Trump ra “hầu” Tòa Thượng Viện với các công tố viên do Hạ Viện gửi tới, để luận tội và truất phế Tổng Thống Trump.

 

Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm hôm qua, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã từ chối những câu hỏi của các phóng viên liên quan đến luận tội và truất phế Tổng Thống. Dân Biểu McCathy đã chế diễu bà Nancy Pelosi khi bà này trốn tránh trả lời câu hỏi của báo chí về lý do tại sao bà ta trì hoãn việc chuyển hai điều khoản về luận tội truất phế qua Thượng Viện để xét xử.

 

Thế nhưng các phóng viên không chịu tha cho Nancy Pelosi, họ tiếp tục xoáy vào bà ta những câu hỏi liên quan đến chủ đề. Bà Chủ tịch Hạ Viện đã trơ trẽn đáp rằng “I said what I was going to say.”- “Tôi đã nói những gì tôi vừa nói.” Sau đó, bà ta gượng gạo hỏi các phóng viên rằng nếu có ai có câu hỏi về các vấn đề như “Thuế SALT”… Tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào về vấn đề luận tội.”

 

Trong suốt cuộc họp báo hôm qua, thứ Năm 19-12-2019, trả lời câu hỏi phải chăng ông cho rằng cuộc luận tội là một thất bại? Dân Biểu McCathy đã tuyên bố rằng nó là “một thất bại đối với Hiến Pháp”. McCathy đã thọc vào nhược điểm của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Ông nói với báo chí “Câu hỏi mà quý vị muốn đặt ra là cho bà Chủ Tịch Hạ Viện. Đáng tiếc thay, bà ấy đã không thể nhận bất cứ câu hỏi nào đề cập tới vấn đề luận tội.”

 

Bà Nancy Pelosi đã tìm cách tránh né các câu hỏi liên quan đến luận tội khi tất cả đã thành hình sau gần ba tháng điều trần lấy lời khai tại Quốc Hội, gồm tất cả bẩy cuộc điều trần trước Ủy Ban Tình Báo hạ Viện, hai trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, 19 nhân chứng công khai, 9 người có trát đòi, hơn chục bản cung khai, và hàng trăm trang báo cáo do đảng viên Dân Chủ viết ra.

 

McCathy nói: “Tôi có thể nghĩ rằng nếu Nancy Pelosi cho rằng việc luận tội quá quan trọng đến nỗi bà đã phải đưa nó ra trước công luận Mỹ… cuộc họp báo sau ngày thông qua các điều khoản buộc tội – việc mà bà đã làm hàng tuần – Tôi nghĩ là bà ta nên chào đón những câu hỏi về vụ luận tội. Khốn nạn thay, bà ta nói với quý vị những câu hỏi đó là chủ điểm của đảng Cộng Hòa, nên bà ta không thể nhận các câu hỏi của quý vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ là một Chủ tịch Quốc Hội lại có thể làm như vậy.”

 

Dân Biểu McCathy nói tiếp: “Tôi chắc rằng, điều duy nhất mà tôi có thể rút ra từ việc này, đó là bà ta đang bối rối về nó, bà ta hiểu rõ nó yếu kém ra làm sao, bà ta hiểu là những tiêu chuẩn của chính bà ta đã chưa đạt tới, về mặt Hợp Hiến nó chưa đáp ứng, có thể là bà ta đã thất bại về mọi mặt.”

 

Nancy Pelosi và đảng Dân Chủ đã phải làm liều, bởi vì “đã phóng lao nên phải theo lao” mà thôi, chứ trong trí óc, Nancy Pelosi biết rõ hơn ai hết là hai điều khoản luận tội mơ hồ, ngụy tạo của đảng Dân Chủ sẽ bị “giết chết tươi” tại Thượng Viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số.


Biết chắc là sẽ thua to, sẽ mất cả chì lẫn chài vì cuộc điều tra luận tội đang bị đa số dân Mỹ chống đối, Nancy Pelosi bèn dùng quỷ kế “Trì hoãn” như một trò chơi… Một trò gọi là “gamesmanship”, tức là “ỡm ờ, làm cho đối thủ bị chia trí để tráo bài”. Ở đây, Nancy Pelosi đã lộ nguyên hình một kẻ nham hiểm, muốn “treo án” lại để gây rối Trump và gây trở ngại cho Thượng Viện đang muốn nhanh chóng mở phiên xử cho xong chuyện, nhằm tuyên bố Trump trắng án.

 

Liên quan đến việc trì hoãn gửi cáo trạng lên Thượng Viện, Nancy Pelosi gửi tín hiệu rằng Hạ Viện sẽ chờ xem để biết thêm về quá trình Xét Xử tại Thượng Viện, trước khi đề cử cái gọi là các Quản Trị Viên Luận Tội (Impeachment Managers) – chủ yếu những người này sẽ làm việc của công tố viên tại cuộc xét xử.

 

Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Utah) cho rằng Nancy Pelosi biết rằng một cuộc xét xử về luận tội truất phế tại Thượng Viện sẽ kết thúc một cách vô cùng tai hại cho bà ta. Hôm thứ Năm, TNS. Mike Lee cho hay rằng: “Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi đột nhiên cảm thấy khiếp-sợ đến-chết, nếu phiên tòa Thượng Viện mở ra xét xử vụ luận tội truất phế Tổng Thống Trump do bà và phe Dân Chủ đưa lên.” - “House Speaker Nancy Pelosi seem to be suddenly scared-to-death of the impeachment case her caucus has brought against President Trump.”

 

Bạn thân mến ơi, xem như vậy thì khi Thượng Viện mở phiên tòa xét xử vụ Hạ Viện luận tội đòi truất phế Tổng Thống Trump sẽ là hồi chuông báo tử của kẻ chủ mưu Nancy Pelosi, đảng Dân Chủ. Thế thì Pelosi “khiếp-sợ-đến-chết” là chẳng có gì lạ Bạn ạ! TNS.Mike Lee nói với Fox News rằng sự do dự không dám gửi ngay những điều khoản luận tội được đảng Dân Chủ Hạ Viện thông qua lên Thượng Viện, chứng tỏ bà ta không tin tưởng vào vụ án do chính bà ta sinh đẻ ra.

 

Theo TNS. Mike Lee: Họ nhận ra rằng họ đã làm hỏng việc ấy. Họ nhận thấy rằng, trong nỗ lực để đẩy việc này xuyên qua, họ đã làm một việc giả tạo, không có giá trị khi ghép chúng vào với nhau. Chính vì vậy nên Nancy Pelosi hoãn lại việc gửi cáo trạng Trump lên Thượng Viện.


“Việc này là một con yêu quái khổng lồ đối với bà ta. Bà ta đã bị mê mẩn hớp hồn bởi nó cho nên bà không muốn ủy thác cho chúng ta mở ra một phiên tòa.” - “This thing is a gigantic hobgoblin for her. She’s freaked out by it and she does not want to entrust us with conducting a trial.” – Senate Mike Lee).

 

Nancy Pelosi biết rất rõ là Phiên Tòa Luận Tội Truất Phế Trump tại Thượng Viện sẽ không kết thúc có lợi cho đảng Dân Chủ của bà ta.

 

Theo TNS. Mike Lee, nếu Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi không chuyển các điều khoản luận tội lên cho Thượng Viện mở phiên tòa xét xử, thì trong tương lai sẽ không thể xẩy ra chuyện gì nữa. Coi như Tổng Thống Trump chưa hề bị gì cả.

 

Lãnh tụ Cộng Hòa Khối Đa Số tại Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (CH-Ky) cho biết là ông sẽ thụ lý các điều khoản luận tội trong trách nhiệm và quyền hạn của mình. TNS. Mitch McConnell đã bác bỏ yêu cầu của lãnh tụ Dân Chủ Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer về việc đảng Dân Chủ muốn đưa thêm nhân chứng.

 

Đảng Cộng Hòa chỉ trích rằng bà Nancy Pelosi và đảng Dân Chủ đang chơi trò “đánh bạc” với quá trình luận tội. Sự thật rõ ràng là Pelosi “lưu manh” sợ thua nên chơi kiểu “bỏ bài” và “không tố”. Nhưng quá trễ rồi, đảng Dân Chủ phá hoại ơi! Chạy không thoát khỏi Hiến Pháp đâu!


Luật Gia Gian Carlo Canaparo (Legal Studies at Heritage Foundation) nói: “Pelosi không có quyền để trì hoãn phiên tòa luận tội truất phế Trump, nếu như Thượng Viện thực hiện việc này” – “Pelosi powerless to delay Trump impeachment trial if Senate does THIS.”

 

Trong gần ba năm, đảng Dân Chủ luôn tụng bài truất phế Tổng Thống Trump, cáo buộc Tổng Thống Trump với nhiều tội, giờ đây, trăm nghìn cặp mắt đang hướng vào Thượng Viện. Theo Điều 1 của Hiến Pháp, việc kế tiếp sẽ là một phiên xét xử để xác định xem Tổng Thống có đáng bị truất quyền không. Thế mà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi lại ném một thanh sắt vào diễn tiến của Hiến Pháp bằng lời loan báo rằng bà ta sẽ không gửi các điều khoản luận tội Tổng Thống được Hạ Viện biểu quyết lên Thượng Viện, cho đến khi nào bà ta được thỏa mãn điều kiện rằng Thượng Viện sẽ điều hành xử điều mà bà xác định là một cuộc xét xử “công bằng”.

 

Các luật gia đặt câu hỏi: Liệu Nancy Pelosi có thể làm điều ấy hay không? Có thật sự là quá trình xét xử sẽ bị đình hoãn cho đến khi bà Nancy Pelosi quyết định chuyển các điều luận tội đến Thượng Viện hay không?

 

Chúng ta hãy bắt đầu với Hiến Pháp. Điều 1, Khoản 2 phán định rằng Hạ Viện “sẽ có độc quyền về Điều tra luận tội”. Khoản 3 phán định rằng Thượng Viện “sẽ có độc quyền xét xử tất cả các cuộc điều tra luận tội.”

 

Điều gây tranh luận, đó là Hiến Pháp không nói về quá trình thực hiện ở đây. Như vậy từ đâu mà đưa ra yêu cầu chuyển giao? Câu trả lời đó là “Điều lệ riêng của Thượng Viện”. Một cách chuyên biệt, những điều lệ của Thượng Viện chi phối quá trình luận tội.

 

Điều lệ đầu tiên về quá trình điều tra luận tội nói rằng Thượng Viện sẽ không hành động trên một cuộc điều tra luận tội cho đến khi Hạ Viện gửi tới Thượng Viện những “quản trị viên” được chỉ định – những đại diện này sẽ làm vai trò luật sư trong suốt quá trình xét xử. Sau khi Hạ Viện đã giới thiệu các quản trị viên của họ với Thượng Viện, tiếp theo Thượng Viện sẽ kiểm soát và khởi sự phiên xét xử.

 

Xem như thế thì Nancy Pelosi có thể trì hoãn cuộc xét xử luận tội không? Có, chừng nào mà Thượng Viện không thay đổi các điều lệ hiện hành. Tuy nhiên, tuyệt đối không có gì cản trở Thượng Viện thay đổi các điều lệ này. Do đó, Thượng Viện sẽ thay đổi điều lệ để ngăn ngừa kiểu chơi trò ỡm ờ để đối thủ lơ là mà tráo bài (gamesmanship).

 

Trong trường hợp này, chắc chắn Thượng Viện sẽ không để cho Nancy Pelosi “tháu cáy” can thiệp vào Thượng Viện với các nhiệm vụ Hiến Định và sự độc lập của nó theo cách này.

 

Bạn thân mến ơi! Việc điều tra luận tội Tổng Thống làm rúng động quốc dân tới mức kỷ lục. Và khi mà nó được thực hiện theo lối đảng phái một cách trần truồng - như lúc này, tại đây - thì nó làm chia rẽ đất nước và làm tổn hại đến khuôn khổ hiến định của chúng ta. Việc này cần phải giải quyết càng nhanh chóng càng tốt.

 

Do đó, Thượng Viện nên thay đổi ngay các điều lệ vể xét xử điều tra luận tội, như sau đây: Một khi Hạ Viện có cuộc điều tra luận tội Tổng Thống, Thượng Viện sẽ lên lịch ấn định một ngày cho phiên tòa xét xử, đưa ra một thời hạn cuối cùng để Hạ Viện gửi đại diện tới. Nếu Hạ Viện không đáp ứng các thời hạn cuối ấy, Thượng Viện sẽ bác bỏ các điều khoản luận tội vì thiếu sự khởi tố hoặc, tốt hơn, biểu quyết về những điều khoản trực tiếp được soi sáng với các bằng chứng kèm theo – trong trường hợp hiện nay là đã không có bằng chứng nào cả.


Với những điều lệ vững chắc như tảng đá này, Hạ Viện đảng Dân Chủ sẽ không thể được phép trì hoãn phiên xét xử lại như bây giờ họ đang liều lĩnh làm lấy được!

 

Họ khởi đầu quá trình này mà thôi. Thượng Viện sẽ nắm quyền kết thúc nội vụ chỉ căn cứ trên các điều khoản của nó mà thôi. Không phải của Nancy Pelosi.

 

Giáo Sư Luật Đại Học Harvard Alan Dershowitz viết hôm qua, thứ Năm, rằng ông cho là thật khó mà tưởng tượng có điều gì phản Hiến Pháp hơn khi Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi, trì hoãn không chuyển giao những điều khoản luận tội chống Tổng Thống Trump cho Thượng Viện xét xử.

 

Giáo Sư Alan Dershowitz đưa ra bình luận này để trả lời Laurence Tribe, một Giáo Sư Luật khác cũng của Đại Học Harvard, người đã “xúi giục” đảng Dân Chủ trì hoãn việc chuyển giao các điều khoản luận tội lên Thượng Viện – điều mà Nancy Pelosi đã sẵn có ý muốn làm.

 

Giáo Sư Laurence Tribe đã làm “quân sư” cho Đảng Dân Chủ vì biết chắc chắn sẽ bị thua ở Thượng Viện, chi bằng cứ giữ nguyên các điều khoản luận tội ở Hạ Viện, để nó trở thành vĩnh viễn đối với Tổng Thống. Giáo Sư Laurence Tribe cũng “xúi” Nancy Pelosi đặt điều kiện buộc Thượng Viện Cộng Hòa “phải thỏa mãn”, nếu không, sẽ không có phiên tòa xét xử tại Thượng Viện.

 

Đây là một cuộc đấu về pháp lý và Hiến Pháp. Phe nào sẽ thắng, chúng ta phải chờ xem mà thôi. Chỉ có một điều đáng vui ở giai đoạn này, đó là Nancy Pelosi đang “ngâm giấm cáo trạng”, không chuyển giao lên Thượng Viện, có nghĩa là Tổng Thống Trump không bị luận tội và mộng truất quyền mà đảng Dân Chủ mơ đã tan vỡ thảm hại! Có nghĩa là “Chấm hết” Bạn thân mến ơi!

 

Thư này tạm dừng ở dây Bạn nhé! Tuần nào cũng phải viết về Phù Thủy Nancy Pelosi, quả thật Tuyết-Lan hơi oải Bạn ạ! Nhưng biết sao được khi mà bà ta cầm tinh Con Lừa vốn chỉ ưa những công việc nặng nhọc, ưa bị đánh, bị chửi vì “thân Lừa ưa nặng”!...

 

 

Thân mến chào Bạn và hẹn Bạn thư sau

 


Tuyết-Lan  


usaelection gởi