Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
PHẢI ÁM SÁT TT TRUMP CHO BẰNG ĐƯỢC
 

Theo bản tin của FOX news, ngày 15/9/2024 Trong lúc TT Trump đang chơi golf tại National Club, cũng gần tư gia West Palm Beach của ông, thì một xạ thủ dùng súng AK-47 ngắm mục tiêu để hạ sát TT Trump. Rất may mắn là đội mật vụ đã ngăn cản kịp thời.
 
TT Trump, cùng những người bạn thân và tùy tùng có mặt tại sân golf không ai bị gì. Nghi phạm nấp nép trong bụi rậm gần đó cách TT Trump khoảng cách 500 feet trở lại (giống như khoảng cách của Mathew Crook ám sát hụt trong ngày 13/7/2024). Ông Ric Bradshaw-cảnh sát trưởng thành phố West Palm Beach đã mở cuộc họp báo, ông nói “TT Trump đang đứng ngay tại lỗ thứ 5 sân golf, nghi can trong bụi rậm chuẩn bị nhắm mục tiêu bắn”.
 
Lúc đó, đội mật vụ bảo vệ TT Trump đảo mắt dò xét chung quanh thì thấy trong bụi rậm gần đó ló đầu súng khả nghi, nên rút súng bắn về phía bụi rậm. Nghi can có lẽ tránh làn đạn của đội Mật Vụ kịp thời, vội vã chạy lại chiếc xe SUV Nissan màu đen và bỏ trốn. Có người gần đó đã kịp chụp được số xe và đưa cho Mật Vụ để truy nã.
Cảnh sát liên bang liền phong tỏa khu vực quanh sân golf.
 
Bà Kamala Harris được tin liền viết trên mạng xã hội X “Bạo lực không thể chấp nhận tại Hoa Kỳ”.
 
Truy ra số xe, cảnh sát và mật vụ đã bắt nghi can trong chiếc xe.
Người ghi bảng số xe đã nhận diện tài xế bị bắt chính là nghi can bỏ trốn khỏi sân golf.
Nghi can Sát thủ tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, hiện sống ở Hawaii. FBI nói với báo chí “Đây là một vụ âm mưu ám sát TT Trump”.
 
Sau 30 phút, TT Trump viết trên Truth Media: “Có tiếng súng nổ gần tôi, tôi muốn cho mọi người đều biết rằng Tôi vẫn bình an và khỏe mạnh! Không có gì làm tôi chùn bước. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!”
 
Một người cận vệ giấu tên chia sẻ “Tôi rất ngạc nhiên, khi mật vụ chạy đến gần bảo vệ TT Trump, đồng thời những phát súng nổ liên tục của họ bắn về phía bụi rậm. Sau đó họ lập tức đưa TT Trump vào bên trong, nhưng ông đứng lại nhìn quanh và hỏi “Steve đâu? Anh ấy có sao không?”. Rồi nhìn qua từng nhân sự hỏi thăm “các bạn có sao không? Có ai bị gì không?, Có bình an không?”... Khi nghe mật vụ nói “thưa ngài, mọi người ở đây đã được an toàn”. Lúc đó TT Trump mới chịu đi với mật vụ rời khỏi sân golf.
 
Uhm, TT Trump bị "ám sát hụt", lại thêm một phen làm cho "đoàn quân Nguyên" gốc Việt thất vọng, nuối tiếc biết bao, dĩ nhiên trong đó không thiếu những khuôn mặt "khốn gió" này: Đỗ Dũng, Mai Phi Long, Hoàng Vy, Lê Bích Trâm, Trúc Linh, Minh Phượng, Ngô Bá Định, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Bách, Nguyễn Đình Minh Quốc, Hoàng Trọng Thụy, Chung Tử Lưu, Anh Dũng, Ái Vân, Bùi Như Mai, Nguyễn Hoàng Duyên, Hương Giang, Đinh Quang Anh Thái, Huy Trường, Băng Châu, Lê Phan (ái nữ Phan Huy Quát), Nguyễn Hữu Công, Diệp Miên Trường, Nguyễn văn Khanh, Nguyễn Anh Tuấn, Nghiêm Phạm, Phùng Nguyễn, Ngô Ngọc Diệp, David Hoàng, Việt trúc Nguyễn, Việt Linh, Phúc Linh, Nguyễn Minh hằng, Đỗ Thị Thuấn, Chu Tất Tiến, Trần Thị Đào...
 
Cứ mỗi lần điểm mặt đọc tên những người này là bị tào tháo rượt... chán nhỉ!

--- --- ---
 
Comment:
Có hai vấn đề chúng ta cần chia sẻ:
 
** Sự Can Trường của Một Vị Tổng Thống Hoa Kỳ.

Qua sự kiện ám sát hụt lần thứ hai này, chúng ta có thể suy luận “Họ (deep state / đảng Dân Chủ) muốn tồn tại thì phải truy cùng đuổi tận và phải tiễn TT Trump về suối vàng. Trump không thể thắng, không thể sống. Vì đó là chiêu “siêu hạ sách” cuối cùng để Họ tiếp tục khuynh đảo Hoa Kỳ. Muốn thắng Trump chỉ có một cách thôi đó là hạ sát Trump!”
 
Nhưng hình như chưa bao giờ chúng ta thấy TT Trump chùn bước trước bất cứ thế lực nào muốn triệt hạ ông. TT Trump luôn sẵn sàng chiến đấu như một chiến binh dũng cảm, nhiệt huyết để quyết làm cho nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại.
 
Hãy nhìn lại hành trình mà Deep State và Đảng Dân Chủ đã thực hành triệt hạ TT Trump từ ngày đầu tiên bước vào Tòa Bạch Ốc.
“Russia Gate”, “đàn hạch, truất phế”, “Covid19”, “gian lận bầu cử”, “january 6th”, “Kiện tụng làm kiệt quệ tài chánh”, “luận 34 tội”, “ám sát 13/7”, và “ám sát 15/9”...

Chưa một lãnh đạo, hay một tổng thống nào trên thế giới mà phải đối đầu với một thế lực cực kỳ nguy hiểm, độc ác và quyền hành nhất thế giới. Họ sẵn sàng ra tay thủ tiêu như TT Trump! Nhưng... tại sao phải là Donald J. Trump? Hỏi là tự trả lời nhé!!!
 
** Thứ hai, nói về sự thiện lành ở trái tim TT Trump

Trong lúc hỗn loạn có tiếng súng nổ, TT Trump không nao núng, luôn nghĩ cho mọi người, và ông muốn nghe-thấy tất cả ai cũng được bình an như ông. Những quan tâm này cứ tưởng rất nhỏ nhoi, vặt vãnh, nhưng đã nói lên được tấm lòng, tâm hồn và con người thiện tâm của TT Trump. Ông biết quan tâm đến từng người dân dù ở trong hoàn cảnh nào. Điển hình nhất qua sự kiện “ám sát hụt” lần này, TT Trump nhìn quanh và hỏi thăm: “các bạn có sao không? Có ai bị gì không? Có bình an không?”... 
Một vị lãnh đạo như vậy, một vị tổng thống như vậy, không kính mến sao được??
Thật cảm động... biết bao !
 
| Chris Phan |... thực hiện


_______________


Alice Dupond gởi