Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 


PHÂN TÍCH VỤ GEORGE FLOYD

 
 

Sau khi quan sát 5 ngày qua trước sự dàn xếp có tổ chức, và sự tàn phá khủng khiếp của những tên biểu tình du côn... Cùng với xâu chuỗi những gì mà Soros, Hillary, Obama và FBI đã cấu kết đánh Trump. Chúng ta cần xem kỹ lại video này 10-20 lần và cùng nhau phân tích:

1/ Nghe kỹ thì thấy giọng Floyd rất sang sảng, điều này cho thấy không phải đường khí quản và thanh quản bị nghẹt. Nếu nghẹt thì không ai nói được to như vậy.

Nếu để ý kỹ, đầu gối của Chauvin chỉ đè vào gáy tức phần xương sống. Chỉ có thể gây trẹo mấy đốt xương sống hoặc gây tắc động mạch chủ ở gần mang tai. Nhưng chúng ta có 2 động mạch chủ ở hai bên. Nếu tắc bên này thì còn bên kia. Với tư thế này, liệu có thể gây gập đường khí quản để Floyd không thở được? Nhưng ko thở được thì không thể nói sang sảng như vậy.

Vậy anh ta chết vì điều gì?
Anh ta chết dễ vậy sao?

2/ Khi Floyd phản ứng gồng vai lên chống đỡ, đầu gối của Chauvin có đưa lên theo, chứng tỏ Chauvin thực chất là KHÔNG cố đè lên Floyd bằng cả trọng lượng anh ta. Họ đang đóng kịch. Bởi vì nếu đè hết sức bình sinh bằng trọng lượng anh ta, thì Floyd ko thể gồng vai lên được, và Floyd ko thể bình thản bỏ tay túi quần.

Cảnh sát KHÔNG được huấn luyện để làm như Chauvin và anh cảnh sát tên Thao (ng H'mong)

Đúng ra Chauvin phải dùng tay để vực Floyd dậy và yêu cầu vào xe. Không có tay cảnh sát ngu ngốc nào lại cố tình giết người trước ống kính của người dân.

Đây là một thái độ không hề common sense. 
 
 
 
 
3/ Rồi tự nhiên xe cứu thương tới từ khi nào mà không có còi hú? Ai gọi xe cứu thương và gọi khi nào? Có vẻ như xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó như một vở kịch.

4/ Một người tới sờ động mạch cổ Floyd như thể biết anh ta đã tắt thở. Nhưng họ lại rất bình tĩnh, cho Floyd lên cáng và tống vào xe.

Không hề có động tác sơ cứu trên cáng, không hề hốt hoảng, xe cứu thương không hề vội vã hú còi đi ngay mà còn chờ Floyd mở cửa ra vô rồi mới đi.

5/ Chauvin và viên cảnh sát khác không hề gọi bộ đàm xin trợ cứu từ cảnh sát khác. Số người dân đứng xem dường như không thêm một ai, không đông lên theo 10 phút xảy ra sự cố quá bất bình trên đường như thế?

Vở kịch chỉ gói gọn nhiêu đó diễn viên?

6/ Những người dân đóng vai rất tốt. Họ quay film vụng về và họ nói cảnh sát rằng Floyd không thở được, hãy để ý anh ta... Họ van nài cảnh sát chứ không la hét. Đáp lại, anh cảnh sát Hmong lạnh lùng cãi cọ như chém chả với dân, còn Chauvin thọc tay vô túi quần, nhìn xuống, vẫn ghì đầu gối vào gáy Floyd, dù anh ta đã nhắm mắt và không còn kêu la. Điều này thật vô lý. Đạo diễn kịch bản đã bắt họ diễn như thế, để cố tình cho mọi người thấy là tên cảnh sát da trắng Chauvin rất dã man với người da đen. Chauvin đang cố tình làm cho Floyd chết, anh ta đang chờ Floyd chết. Đây là tội giết người có chủ ý tức cấp độ 1.

7/ Khi chiếc xe cứu thương đi, ai biết sau đó liệu Floyd có thực sự chết? Người dân chỉ biết qua báo chí và một bản kết quả pháp y báo cáo rằng anh đã chết.

Hay có khi nào anh đã hoàn thành vai diễn và khi nằm trong chiếc xe cứu thương, anh ngồi bậy dậy và chuẩn bị xách vali tới một hòn đảo xinh đẹp với tiền trợ cấp vài triệu $. Thay tên đổi họ và đi biệt. Nhìn về nước Mỹ với đám đông đang đập phá và cướp bóc, nhấn chìm các cửa hiệu trong biển lửa?

8/ Đừng quên Floyd đã từng là diễn viên.Diễn viên được đào tạo để đóng vai bị chém giết, ngất xỉu hay tắt thở lên bàn thờ là chuyện thường.

9/ Đừng quên hàng xóm đối diện nhà Chauvin không hề biết anh ta là cảnh sát. Điều này là vô lý. Người dân sẽ tìm ra Chauvin là ai sớm thôi.

10/ Và nếu tội lỗi của Floyd chỉ là $20 tiền giả, Floyd hoàn toàn có thể chối rằng tôi không cố ý. Tôi không biết đó là tiền giả. Vì sao Floyd lại bị còng tay như một tội phạm ? Floyd có thể dễ dàng xin lỗi chủ quán tạp hóa và đưa ra tờ tiền khác để trả.

Lý do bắt Floyd có vẻ không make sense. Chứng tỏ ai viết ra vở kịch này còn non nghề.

11/ Chủ quán bar xác nhận Chauvin và Floyd từng làm cùng chỗ đó. Rất có thể họ là bạn diễn với nhau và họ diễn chưa đạt ở các điểm trên.

12/ Chauvin và Floyd đều có dáng của 1 người mẫu Porn. Để từ từ sẽ có thêm tin tức về cái này.

13/ Chiếc xe Police sao có vẻ là không giống xe police hiện tại của Minneapolis, vì xe hiện tại của sở cảnh sát Minneapolis thì chữ Minneapolis không nằm ở dưới biển số xe.

14/ Sao vụ này xảy ra đúng lúc mà Biden đang mất uy tín và phiếu bầu ở cộng đồng da đen vì câu nói stupid của Biden: "You ain't black" if you vote for Trump .

15/ Sao vụ này xảy ra đúng thời điểm mở cửa kinh tế, hết lockdown? Để bây giờ lại giới nghiêm và kinh tế kiệt quệ thêm vì business bị đập phá, bị ăn cắp, và tiếp tục bị đóng cửa đều trân trọng nhận định của bạn
 
(From police approach to Mr. Floyd beginning loaded into an ambulance)
Will add more as footage becomes available
Two Minneapolis Police officers cross street  00:00
They approach Mercedes SUV with George Floyd in driver's seat 00:16
View from vehicle behind Floyd's showing exit and restraint of Floyd 01:41
View from Minneapolis Park Police (MPP) body cam 02:46
Floyd is taken to front of Dragon Wok restaurant and calmly questioned 02:52
MPP officer looks up information about Floyd 04:15
MPD officers walk Floyd across street to their SUV (Before they know of any charges) 05:05
Floyd shows reluctance to entering MPD vehicle he is then placed on the ground behind   05:35
Dragon Wok video ends and MPP body camera goes fullscreen 05:40
MPD Officer Chauvin sends MPP officer to control access of Floyd's vehicle 05:46
Darnella Frazier's phone video begins 11:04
First view of by back passenger side of MPD vehicle 320 with Officer's Chauvin's knee on Floyd's neck 11:26
Bystanders begin asking police to take knee off of Floyd's neck 11:50
Officer Chauvin appears to increase pressure on Floyd's neck as he's being called out by bystanders 14:44
Bystanders call attention to the fact that Floyd is unresponsive and unconscious 15:57
Ambulance arrives 18:14
Officer Chauvin keeps knee on Floyd's neck until EMT begins to move the know flaccid body of Mr. Floyd 18:55
Officers move on with their lives. Mr. Floyd dies in hospital [Post Video]
Category
 
Hai hôm nay từ sự việc tên cảnh sát da trắng Derek Chauvin đè cổ làm tên George Floyd, một tên Mỹ đen côn đồ với một quá khứ đầy tội trạng và bệnh tật, bị ngộp thở. Theo tin tức từ báo chí thì Floyd đã chết khi được đưa tới bệnh viện.

Ngay lập tức các đài truyền hình thiên tả liên tục mổ xẻ từ chuyện này và dịch giật qua chuyện kỳ thị chủng tộc màu da, một đề tài đã gần như bị quên lãng trước khi Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ. Mình tạm gác chuyện này qua một bên để nói đến sự ngây thơ và tăm tối của thiên hạ.

Từ sự việc này đã có rất nhiều người từ xem tin tức của CNN, MSNBC và đã nhanh nhẩu tự đề cao mình lên( self righteous) để lên án tên cảnh sát côn đồ và nhủ lòng thương xót đến tên da đen bất lương.

Kết quả là bọn xấu lợi dụng bầu nhiệt huyết của dân chúng phẫn nộ từ những lời bình luận trên tv, chúng đã tổ chức đập phá và cướp của trên các thành phố lớn ở các tiểu bang nhân danh CÔNG LÝ!!!
 
Trong số chúng ta chỉ vài người đủ sáng suốt để không nhảy vào trò chơi chính trị bẩn thỉu này. Tuy nhiên khi mình đặt vấn đề là đại họa xảy ra, cướp bóc đốt phá tràn lan xảy ra là do vụ án giữa cảnh sát chạm trán với bọn côn đồ da đen( xảy ra hàng ngày) hay do các đài truyền hình bơm phồng lên? Thì mình rất ngạc nhiên khi có những bạn hiện đang làm cho các cơ quan truyền thông của người Việt bên California lại cãi lại và nói : Đừng đổ lỗi cho TV mà hãy phán xử tên cảnh sát. Chính hắn mới là người gây ra bạo động!

Có lẽ các bạn đã quên câu chuyện tên nhà báo khốn nạn người Mỹ Eddie Adams và tấm hình tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên đặc công ác ôn Việt cộng sau khi nó lẻn vào Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tàn sát toàn gia đình của một Sĩ uan VNCH và biết bao nhiêu gia đình vô tội khác đang ăn Tết.

Khi Eddie đem về toà soạn ở Mỹ để trình những tác phẩm hắn thâu lượm được từ chiến trường Việt Nam thì chọn lọc ra được hai tấm. Một tấm là thằng Việt Cộng mổ bụng một em bé miền Nam, và tấm thứ hai là Tướng Loan xử bắn.

Vì hệ thống truyền thông vẫn luôn thiên tả cho nên bọn bồi bút đã chọn tấm thứ hai, hình ông Loan để phù hợp với nhan đề rất dã tâm với người Việt Nam chân chính là: Đồng minh của quân đội Mỹ chỉ là bọn khát máu!
 
Từ tấm hình này cộng thêm hàng loạt những sức ép từ phía đảng dân chủ, trong đó có luôn thượng nghị sĩ trẻ tuổi Joe Biden, để cúp viện trợ và đưa đến kết quả nước Việt Nam Cộng Hoà một thời là Hòn Ngọc của Viễn Đông bị xoá xổ vì những chiếc xe tăng của bọn ác quỷ Hồ Chí Minh tràn vào Sài Gòn sau khi miền Nam đã kiệt lực vì bị Mỹ bỏ rơi!

Sau khi lãnh được một tấm bằng khen và vài chục đô la tiền thưởng, Eddie Adams đã chứng kiến được sự tai hại do hắn đã gây ra và đến năm 1998 Eddie đã phải viết lời thú tội trên tờ Time. Các bạn có thể đọc từ hình bên dưới. Trong đó chính hắn đã phải thốt lên:” Hai người trong bức hình này đã chết. Tướng Loan giết tên Việt Cộng, và tôi đã giết ông ta. Hình ảnh là một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Thiên hạ sẽ tin vào chúng. Nhưng hình ảnh chỉ là những lời nói láo. Chúng chỉ nói lên phân nửa sự thật.”
 
Mình đã có linh tính là từ đây đến ngày bầu cử vào tháng 11 năm nay sẽ còn rất nhiều những sự cố như thế này xảy ra nữa. Ai muốn tiếp tục tin vào CNN thì tin. Còn riêng mình thì mình bắt đầu cảm thấy sợ. Mình sợ vì bọn ma đầu chính trị của Đảng Dân chủ chúng liên tục tấn công TT Trump bằng những lời tố cáo láo toét như Russia collusion, Quid pro Quo.... chúng dùng tiền của George Soros và Tàu cộng để trả tiền cho bọn fake news và bọn thảo khấu Black lives matter để cướp ngôi. Trong lúc sự thật sắp sửa phơi bày là Barack Obama cùng đồng bọn đã tạo dựng dàn cảnh để ép tội Donald Trump liên kết với Russia, chính tên trùm CIA của Obama, John Brennan, đã dấu nhẹm cuộc nói chuyện của hắn và Nga về việc chúng toa rập để giúp Hillary Clinton lên ngôi, ngay lúc Donald Trump đang xiết cổ Tàu cộng, và cũng vừa lúc kinh tế Mỹ đang được hồi phục do chính sách thương mại của Trump thì đại dịch Vũ Hán xảy ra, và bây giờ là chuyện đốt phá đòi công lý cho George Floyd.

Cái thứ hai nữa mình rất sợ là con người ta rất dễ tin vào TV nên sau một hồi xem CNN mô tả Donald Trump là một gã ngáo ộp thì thiên hạ sẽ tin như vậy và họ sẽ cầm lá phiếu của mình để giúp Joe Biden đưa bọn quỷ dữ vào để bắt tay lại với Tập Cận Bình, sẽ mở cổng biên giới, tăng thuế dân, bóc lột dân để nuôi Iran, thêm ISIS, Black lives matter, planned parenthood, open border, more unemployment, more Chinese students..... on and on and on!!!!


Đặng Hữu Phát gởi