Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
PHẬT BƯỚC CHÂN TRÊN HẦM LỬA

Hai nhân vật chính trong tích truyện Pháp Cú này là bạn thân nhưng theo hai đạo khác nhau. Một lần, những người của phái Ni Kiền Tử đã nói với Garahadinna:

- Này Garahadinna, chú có người bạn thân cũng khá giả, sao không bảo qua đây quy y mà lại theo Sa môn Gotama làm gì? Bên đó rất tầm thường, không cao siêu bằng chúng ta. Những Sa môn của họ đâu dám lõa thể, chỉ chúng ta mới dám lõa thể. Khi nào gặp người bạn kia, chú phải bảo hắn theo đạo của chúng ta.

Họ nói mãi rồi Garahadinna cũng vâng lời đến gặp Sirigutta thuyết phục. Sirigutta cũng rất kiên định, hai bên cứ tranh cãi qua lại mà không ai chịu ai. Một lần Sirigutta vì quá bực bội đã giả vờ nói:

- Thôi được, vì anh một mực nói rằng phái Ni Kiền Tử là cao siêu, có thần thông và trí tuệ nên tôi sẽ theo. Tôi sẽ tổ chức một buổi trai tăng mời các đạo sĩ Ni Kiền Tử đến ăn.

Anh bạn nghe vậy mừng rỡ chạy về báo tin. Những đạo sĩ Ni Kiền Tử đắc ý: - Rồi, vậy là chúng ta đã có thêm một tín đồ khá giả. Họ đâu biết rằng ở nơi nhà mình, Sirigutta đã bắt đầu gài bẫy. Anh lấy những cái thau rồi lót vải lên, trét thêm một ít thức ăn phía trên chứ thật ra bên dưới rỗng, hoặc cưa bớt chân của những chiếc ghế... Rất nhiều trò. Sáng hôm đó, Garahadinna đến kiểm tra xem mọi việc đã ổn chưa thì thấy ghế ngồi đã được sắp xếp, những thau thức ăn đã đầy (thật ra chỉ trét một lớp thức ăn mỏng ở trên). Garahadinna yên tâm về mời các vị lõa thể đến dùng cơm. Lúc họ đến nơi, Sirigutta cũng ra đảnh lễ nhưng thầm nói trong đầu:

- Nếu các ngài có thần thông thì hãy lui ra bởi vì tôi không chuẩn bị gì cả.

Nhưng vì những đạo sĩ này đều là người tầm thường nên họ không hề biết được ý nghĩ của Sirigutta và cái bẫy bên trong, vẫn lần lượt đi vào. Ngồi lên bàn họ mới phát hiện thức ăn bày biện thật ra không có gì cả, Sirigutta còn bí mật giật dây làm những cái chân ghế rơi ra khiến tất cả đều ngã chỏng gọng. Những đạo sĩ vô cùng xấu hổ và giận dữ ra về. Garahadinna dĩ nhiên cũng giận bạn đã xúc phạm đến thầy của mình, xúc phạm đến cả giáo đoàn Ni Kiền Tử. Garahadinna quyết định trả thù. Anh giả vờ làm hòa rồi vài tháng sau, khi sự việc đã nguôi ngoai mới nói rằng:

- Phái Ni Kiền Tử thật sự chẳng có gì cao siêu cả. Thôi để tôi theo Phật. Tôi sẽ mời Phật và các Tỳ kheo đến nhà cúng dường trai tăng.

Rồi Garahadinna bắt đầu gài bẫy, nhưng cái bẫy này khủng khiếp hơn, không phải chỉ là vài ba chiếc ghế gãy làm cho té ngã, mà là nguyên một hầm than lửa cháy hừng bên dưới được che đậy khéo léo ở trên, ai rơi xuống sẽ cầm chắc cái chết. Lần trước, Sirigutta đã giật dây làm những đạo sĩ Ni Kiền Tử đều ngã lăn, còn Garahadinna lần này chỉ gài bẫy nhắm vào một mình Đức Phật. Anh hy vọng Phật là người đi đầu tiên sẽ rơi xuống, còn những người đi sau thấy vậy sẽ chạy mất. Lúc Đức Phật đến, Garahadinna cũng hồi hộp nghĩ thầm:

- Nếu Ngài có thần thông thì hãy bước ra.

Nhưng nhìn thấy Phật vẫn trầm tĩnh đi vào nên Garahadinna tin rằng chắc chắn Phật không có thần thông và chuẩn bị nước để lúc Người rơi xuống sẽ tạt nước cứu. Khi Phật vừa đặt một chân lên thì nguyên cả tấm màn che rơi xuống, để lộ ra căn hầm lửa đang cháy phừng phừng bên dưới. Người không dừng lại mà đặt tiếp một chân lên, lạ lùng thay, từ dưới hầm lửa những bông hoa sen tuyệt đẹp mọc lên đỡ lấy từng bước chân Phật. Người đi luôn vào nhà và ngồi lên ghế. Chư Tăng lần lượt theo Đức Phật bước vào, lửa cũng tự động tắt.

Lúc này, Garahadinna run rẩy quỳ sụp xuống sám hối:

- Thưa Ngài, con chỉ sắp đặt mọi thứ để trả thù chứ con không hề chuẩn bị thức ăn.

-Này Garahadinna, thức ăn đã đầy đủ.

Phật đã trả lời như thế. Rồi Người chỉ tay đến đâu thức ăn hiện bày đầy đủ đến đó. Sau cùng, Phật thuyết Pháp cho mọi người nghe và đọc bài kệ Pháp Cú:

Như giữa đống rác dơ
Bị quăng bỏ bên đường
Chỗ ấy hoa sen nở
Thơm ngát khiến người vui.

Cũng vậy, giữa quần sinh
Ô nhiễm và tầm thường
Có nhiều đệ tử Phật
Tuệ giác như ánh dương.

Phật vừa dứt lời Garahadinna cũng chứng luôn quả Tu Đà Hoàn bởi quá xúc động và hối hận.

Khi tình cảm cao thượng được dồn đến cực độ, sự giác ngộ cũng dễ bùng vỡ hơn. Không chỉ Garahadinna mà nhiều người khác cũng chứng đạt quả vị, bởi cảnh tượng Đức Phật bước đi trên hầm lửa với những bông hoa sen vươn lên đỡ lấy chân Người quá thiêng liêng. Sau này, chúng ta có hình ảnh "hoa sen mọc lên từ lửa" cũng từ câu chuyện Pháp Cú này.

St

_________________


Hoang Nguyen gởi