Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Phật dạy về sinh lên cõi trời

Một buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ trải khắp thôn làng. Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ-kheo đi khất thực xong, trở về ngồi dưới bóng cây sa-la lớn bên bờ sông. Dân làng nghe tin Phật đến, liền tụ tập đông đủ: người dâng hoa, người mang trái cây, ai nấy đều chắp tay cung kính. Gió nhẹ thổi, hương sen thoảng bay, không khí an tĩnh như thấm đượm lòng từ bi của Ngài.

Phật thuyết pháp

Thấy mọi người khát khao cầu sinh lên cõi trời, Phật mỉm cười hiền từ rồi nói:

“Này các thiện nam tín nữ, sinh lên cõi trời không phải do cầu khẩn mà được, mà do tâm thiện và hạnh thiện vun bồi qua từng ngày.”

Phật giảng rằng có năm nhân duyên được sinh thiên:

• Giữ giới thanh tịnh – không sá.t sinh, trộ.m cắp, tà d.âm, nói dối, uống rượu.

• Có lòng hiếu thuận – biết ơn cha mẹ, kính trên nhường dưới.

• Bố thí và giúp đỡ người khác – làm việc thiện mà không mong báo đáp.

• Tu tâm hoan hỷ, không sân hận, ganh ghét.

• Thường niệm Phật, phát nguyện hành thiện và giữ tâm trong sạch.

• Phật nhìn khắp hội chúng, rồi chậm rãi nói:

“Này các thiện nam tín nữ, sinh lên cõi trời không phải là giấc mơ xa, mà là quả chín của những hạt giống thiện lành. Người làm thiện không vì mong trời thưởng, mà vì lòng từ tự nhiên như mạch nước trong.”

Ngài kể ví dụ:

“Như hạt giống được gieo trên ruộng tốt, được tưới bằng nước từ bi, được chiếu bằng ánh nắng trí tuệ, tất sẽ trổ hoa phước báo. Người giữ giới, bố thí, hiếu kính và biết thương người, khi mạng chung, tâm nhẹ như mây, theo nghiệp lành mà sinh lên cõi trời.”

Ngài dạy thêm: “Cõi trời tuy vui, nhưng vẫn thuộc luân hồi. Người trí không chỉ mong sinh thiên, mà phải hướng tâm giải thoát, dứt trừ tham – sân – si để đạt Niết-bàn.”

Phản ứng của dân làng

Dân làng nghe xong, lòng như được gột rửa. Có người rơi lệ, có người quỳ xuống phát nguyện giữ giới, hành thiện. Từng tiếng “Nam mô Phật” vang lên giữa buổi trưa thanh tịnh, hòa cùng tiếng chim hót và gió lay lá cờ phướn trên cành cây.

Cảnh Phật dạy về sinh thiên không chỉ nói về phước báo sau khi chế.t, mà còn dạy người sống tu ngay trong hiện tại – lấy từ bi làm gốc, lấy thiện tâm làm đường. Bởi “người sống giữa đời mà tâm trong sáng, ấy là đã ở cõi trời rồi”.


__________________


Hoang Nguyen gởi