Phước Báu Ở Đâu Mà Ra?
Người đời thường hay hỏi: "Làm sao để có phước báu?"
Nhưng ít ai chịu hỏi lại mình: "Mình đã gieo gì cho đời?"
Phước báu không nằm ở miệng lưỡi cầu xin, cũng không phải chỉ đến từ vài lần đi chùa, bỏ ít tiền vào hòm công đức. Phước báu là thứ không thể vay mượn, không thể mua chuộc, không thể giả tạo. Nó được tích lũy từng chút, từng chút một, từ chính tâm – lời – và hạnh của mỗi người trong đời sống thường ngày.
Phước báu sinh từ đâu?
Phước không sinh ra từ địa vị, quyền lực hay tài sản.
Phước sinh ra từ việc bạn sống tử tế, nghĩ cho người khác và làm điều đúng đắn… kể cả khi không ai nhìn thấy.
Phước bắt đầu từ những việc nhỏ tưởng như vô nghĩa:
– Một lần bạn nhường đường cho người vội.
– Một lần bạn nén giận để không làm tổn thương người bên cạnh.
– Một lần bạn cưu mang kẻ yếu thế, không vì danh, không vì lợi.
– Một lần bạn không đổ lỗi, mà lặng lẽ sửa mình.
Mỗi hành động có tâm thiện là một hạt giống gieo xuống ruộng phước của chính mình. Không cần ai chứng kiến, đất trời đã ghi nhận.
Vậy làm gì để có phước báu lớn nhất?
Phước lớn nhất không phải là sống lâu, giàu có hay danh vọng.
Phước lớn nhất là khi tâm bạn có đủ bình an để không ganh tỵ, không hận thù, không sân si trước sóng gió cuộc đời.
Muốn có phước báu lớn, hãy sống bằng lòng biết ơn – biết đủ – biết chia sẻ.
– Biết ơn cha mẹ, vì họ là gốc rễ cho ta làm người.
– Biết ơn cuộc đời, dù có khi đối xử bất công, nhưng vẫn cho ta những bài học quý giá.
– Biết ơn cả kẻ làm ta đau, vì nhờ họ, ta học được lòng bao dung.
Và hãy cho đi. Không phải vì ta dư dả, mà vì ta hiểu giá trị của yêu thương. Cho đi trí tuệ, cho đi lời tử tế, cho đi công sức – để đời người khác đỡ khổ một chút, và lòng mình nhẹ đi một chút.
Phước báu là thứ mang theo được sau khi chết, là gia tài duy nhất không ai có thể trộm cắp.
Đời người ngắn ngủi, danh lợi chỉ là khói mây.
Chỉ có phước báu là gốc rễ nâng đỡ ta qua kiếp này và cả muôn kiếp về sau.
Hãy sống sao để mỗi bước chân là một bông hoa thiện lành nở dưới chân mình.
Vì cuối cùng, người được lợi lạc nhất… vẫn là chính ta.