Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Quá nhanh quá nhục - a horrible exit



Ngày 15/8 đoàn quân Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul như chỗ không người, kết thúc cuộc chiến dài 20 năm, và chính thức trở thành chủ nhân ông của quốc gia Afghanistan, một đất nước chưa bao giờ thoát khỏi lời nguyền chiến tranh tang tóc.
 
Cuộc rút quân khỏi Afghanistan của quân Mỹ đã nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Hiện tại vẫn còn khoảng 10 ngàn người Mỹ ở thủ đô Kabul đang từng giờ từng phút chờ được di tản, trong cơn hoảng loạn về một cuộc thanh trừng. Dù phe Taliban đã lên tiếng trấn an, nhưng ai có thể tin được những kẻ từng dám đánh sập cả nước Mỹ?
 
Cho dù cụ Biden có đổ thừa hay cố tình biện giải khác đi, đây là một nỗi nhục lớn khó mà rửa sạch của ông và phe DC.
Đành là chuyện rút quân là bước đi cần có, nước Mỹ không thể sa lầy và quân nhân Mỹ không phải hy sinh cho sự an toàn và phồn thịnh của 1 quốc gia khác. Nhưng rút như thế nào mới là quan trọng.
 
Đây là 1 quyết định sai lầm ấu trĩ, nhưng cũng không lạ nếu các bạn lần giở lại lịch sử dưới thời Obama, người cũng phạm rất nhiều sai lầm ở Libya, một quốc gia bắc Phi từng khá thịnh vượng.
 
Sau khi loại bỏ nhà độc tài Gaddafi, ông đã để lại 1 Libya tang hoang nghèo đói vì nội chiến. Cũng từ đó bọn ISIS bắt đầu hình thành và làm mưa làm gió suốt nhiều năm với nhiều tội ác ghê rợn.

Đó là chưa kể sự kiện Benghazi attack tháng 9 2012, khi tòa đại sứ Mỹ ở Libya bị tấn công, đại sứ Mỹ và 1 quan chức ngoại giao Mỹ bị giết cùng hàng loạt các nhân viên khác, và bộ ba "huyền thoại" Obama - Biden - Clinton đã không hề xử lý đủ khôn ngoan và cứng rắn.
 
***

Xem ra chỉ mới 7 tháng chấp chính mà cụ Biden đã gây ra nhiều tai họa. Cuộc khủng di dân ở biên giới Mexico chưa thấy hồi kết, hậu quả là mỗi tháng có 200 ngàn người nhập cư lậu kéo vào nước Mỹ. Tính đến cuối năm nay con số có thể lên đến 2 triệu, vị chi là 8 triệu nếu tính hết 4 năm.
 
Cụ và phe DC luôn lấy lý do nhân đạo để tiếp tục bào chữa cho đoàn quân phi pháp này, nhưng sự kiện biểu tình và bị đàn áp ở Cuba mới đây làm khơi lại làn sóng tỵ nạn CS, tuy vậy chính phủ của cụ đã thẳng thừng từ chối. Xem ra lòng nhân đạo của nước Mỹ là có điều kiện. Chỉ những lá phiếu bầu cho phe DC trong tương lai mới được hưởng ân huệ này.
 
Khi vừa đặt đít ngồi vào ghế tổng thống ngay lập tức Biden kết liễu dự án đường ống dẫn dầu XL pipeline từ Canada với lý do mơ hồ ảnh hưởng môi trường. Giờ này giá xăng dầu đã tăng 50%, và Mỹ từ 1 quốc gia độc lập năng lượng trở thành phụ thuộc. Để rồi mới đây cụ lại phải xuống nước năn nỉ khối OPEC bơm thêm dầu để ổn định giá cả, tránh nạn lạm phát.
 
Hôm nay, với quyết định chết người này ở Kabul, Biden đã biến 7 tháng chấp chính của ông thành tai họa, với hậu quả khó lường. Taliban vui mừng vì chiến thắng dễ dàng, và có được kho vũ khí khổng lồ Mỹ bỏ lại. Đang khi đó dân Afghan cảm thấy bị phản bội, và đầy âu lo với những ngày phía trước.

Nhưng mất mát lớn nhất chính là uy tín và lòng tin. Nước Mỹ không còn là 1 đại ca được nể trọng. Làm đàn anh không được yếu đuối, khi cần là phải cứng rắn ra tay, nói là phải làm, đừng có yểu điệu ẻo lả, bọn đàn em sẽ không phục.
 
Cuộc tháo chạy của quân Mỹ vào lúc nửa đêm còn là nguồn cảm hứng lớn cho các nhóm hồi giáo cực đoan. Điều gì sẽ xảy ra khi số người phấn khích này, với vũ khí sẵn tay, thì mình không dám nghĩ.
Chưa chi china đã lấy bài học Kabul để răn đe Đài loan. Hãy nhìn đó mà lo thân mình, người Mỹ chỉ là bọn nhút nhát, không nên tin cậy.
 
***

Công bằng thì tội này là tội cả triều đình. Mình không tin một cụ già đã có nhiều biểu hiện của bệnh đãng trí lại đủ sức ra những quyết định lớn. Ông được dựng lên làm bia, với những đường lối không khác gì 8 năm của Obama, và có phần còn tệ hơn.
 
Giờ đây, nhiều người bắt đầu nhớ đến ông Trump. Dù bị đánh phá tàn khốc bởi MSM và bọn chính trị gia chuyên nghiệp, 7 tháng đầu của ông đã đem lại rất nhiều tin tốt đẹp cho nước Mỹ, nhất là kinh tế.
 
Có người bảo Trump cũng sẽ rút khỏi Afghanistan thôi, có gì khác nhau đâu.
Khác ở chỗ cách thức. Dù thương hay ghét, phải công nhận thế mạnh của ông chính là thương thuyết, bí kíp là Art of the deal. Miếng bánh Afghanistan không thể nào thiếu phần của Taliban, và do đó ông đưa họ đến bàn đàm phán để chia phần. Từ đây dĩ nhiên Taliban cũng chịu thêm nhiều điều ràng buộc. Trong thỏa thuận Doha của tổng thống Trump ký ngày 29/2/2020, Mỹ chỉ rút quân với 2 điều kiện tóm tắt:
 
✅Taliban không được chứa chấp Al Qaeda hoặc bất cứ nhóm khủng bố nào trên lãnh thổ Afghanistan.
✅  Thỏa thuận ngưng chiến với chính phủ Afghan. Từ đây có thể đàm phán thành lập chính quyền chung.
Nếu vi phạm, dĩ nhiên Mỹ có quyền trừng phạt nặng nề bằng quân sự.
 
Đây dù sao chỉ là 1 nhận định, không phải thực tế. Nhưng dựa vào những điều kỳ diệu ông đã đem lại cho hòa bình Trung đông, chúng ta có quyền tin vào 1 kết thúc tốt đẹp hơn, nếu đó là Trump.
 
Nghĩ mà tức cười. Nếu đây là Trump thì ôi thôi, bọn MSM gào lên 24/7, ông chỉ còn nước chui xuống cống. Rồi cụ bà Pelosi sẽ xắn tay áo lao vào đàn hặc ông liền.
 
Nhưng đây là Biden, không sao hết. Mọi lỗi lầm tai hại đều chỉ là muỗi. Gia tộc Biden đang thời kỳ phát vượng. Cả hoàng tử Hunter, từ khi cha lên ngôi, bỗng dưng tinh hoa phát tiết. Anh trở thành họa sĩ lừng lẫy, với cả trăm bức tranh bán giá cắt cổ mà rất đắt hàng, có bức đến 500 ngàn, các danh họa đương thời có mà theo xách dép. Có điều danh tính của người mua luôn là 1 điều bí mật.
 
Chính trị Mỹ không biết đâu mà lần. Mình viết vài dòng cho vui, và chỉ là ý kiến cá nhân. Ai thích thì đọc, không thích thì bấm next nha. Xin miễn tranh cãi.
 
Larry de King

17/8/2021

___________________


usaelection gởi