Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
QUAN HỆ VIỆT - TRUNG, XIN CÁC NGƯỜI HÃY NHỚ...



(Bài viết của Hà Văn Thịnh, nguyên giảng viên môn Sử, Đại học Khoa học Huế)

Trong lịch sử quan hệ quốc tế suốt 5.000 năm nay, chưa bao giờ và, chưa có ở đâu, lại có mối quan hệ kỳ quái - bi hài - cay đắng - thảm thê - nguy hiểm và nhiều tai họa như Quan hệ "hữu nghị" Việt - Trung!

Chuyện không phải mới bây giờ mà nhiều năm nay, cứ lặp đi lặp lại, như muốn thử thách sự chịu đựng của 100 triệu Dân Việt về việc lòng dân cứ đau đớn, nghẹn tắc bởi nghĩ suy, bất lực vì phẫn uất, kinh hãi về các hậu quả...; mặc, những người có trách nhiệm lãnh đạo vẫn cứ một chiều - "kiên định" bảo vệ sự "ổn định" bằng cách nhún nhường, nhượng bộ, quỳ lụy trước sự chà đạp, bức hại ngày càng trắng trợn của Chủ nghĩa Bá quyền Đại Hán!

Không một ai có đầu óc bình thường có thể hiểu nổi khi cả thế giới (trừ Việt Nam, ở thời điểm đó) đang lên án "mạnh mẽ" sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính thì bà Chủ tịch Quốc hội vẫn cứ tươi cười thật hồn nhiên với Tập khi cố tình mặc đúng bộ ao dài tím mà năm trước bà đã mặc lúc nhận chìa khóa của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Trung, cũng từ tay ông Tập.

Không ai không biết Bà Chủ tịch Quốc hội có ít nhất là hơn 300 bộ áo dài; và, không ai không hiểu về sự cố tình nhấn mạnh về màu tím thủy chung của bà với Trung Quốc, bất chấp vận nước đang lâm nguy; cũng như bất kể Trung Quốc đang đe dọa và càn rỡ đến mức nào đi nữa!...

Vẫn chưa hết: thật khôi hài khi tấm phông nền của Hội thảo Lý luận giữa Hai Đảng về việc bảo vệ CNXH và quyền lực của đảng cầm quyền có in rõ Dòng Suối Nguồn của một thác nước đang đổ xuống(?!)

Suối nguồn đó là "suối nguồn" gì?

Phải chăng Trung Quốc ngầm định với thông điệp rất rõ ràng rằng chúng tao cứ dội xuống (rác rưởi, sự mưu hại...), còn các người cứ việc nhận, đừng kêu ca gì cả? "Suối nguồn" của chúng nó cứ chảy trong lúc dòng sông Mê Kông bị Trung Quốc chặn chiếm 40 tỷ m3 nước nên cạn khô khiến hàng chục triệu Dân Nam Bộ đang bị bức hại, thương tổn nặng nề?


Phải chăng "suối nguồn" đó cũng là sự mỉa mai rằng Thác Bản Giốc đã bị Trung Quốc chiếm mất một nửa rồi mà Dân Việt vẫn... cười tươi? Dòng thác đó, dường như còn muốn ám chỉ rằng Biển Đông đang nổi sóng, ngầu nước, là không thể cản ngăn và, Việt Nam cứ phải (nên) cúi đầu chấp nhận?

........


Xin các người hãy bỏ ra ít phút ngắm tấm bản đồ Vịnh Mexico và biển Caribbe rồi, hãy tự đặt câu hỏi: Hàng chục nước bé nhỏ xung quanh "lưỡi dao" là bang Florida của Hoa Kỳ, chưa bao giờ phải phàn nàn về sự ức hiếp của Cường quốc Lớn nhất Thế giới đối với sự sống, chủ quyền của họ? Ngay cả "kẻ thù" lớn nhất của Mỹ ở đó là Cuba cũng không hề có một lần nào phàn nàn về xung đột biển, đảo!? Từ đó, để các người hãy mở to mắt để hiểu rằng đó mới thật sự là cách cư xử của một cường quốc xứng danh quân tử chứ không phải là loại ngụy quân tử đểu cáng như Tàu!

Xin các người hãy nhớ thêm rằng người Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra 90 năm (713 - 803) để đục núi, tạo thành bức tượng Phật ngồi cao 71m - khủng nhất thế giới! NHỚ để mà hiểu rằng chúng nó (Tàu) sẵn sàng bỏ ra cả thế kỷ kiên nhẫn, từ từ, từng chút một, không bao giờ ngừng nghỉ để độc chiếm Biển Đông, mưu toan biến Việt Nam thành một khu tự trị đáng thương...

NHỚ luôn rất nhiều điều nữa, rằng số phận của dân tộc đang chênh vênh trên bờ vực của hiểm họa Tàu, rằng chỉ có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... mới là những đồng minh thực sự đủ sức ngăn chặn Tàu, rằng, "người ta" sẵn sàng đem xe tăng để nghiền nát sinh mạng của cả vạn con cháu đang là sinh viên thì tính mạng của các dân tộc khác chỉ là bọt bèo...

Rằng...

Cứ nhún nhường kiểu đem xuồng cao su chạy vòng quanh tàu Hải Giám 12.000 tấn chính là cách rõ nhất để bật đèn xanh mở đường cho những cuộc xâm lược mới, ngày càng tàn độc hơn!


Hoang Nguyen gởi