Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






 

SA ĐỌA CHÍNH TRỊ

 

 


Mọi người khi đến Mỹ đều mang theo những ước mơ riêng và dựa trên những lý do cũng rất riêng. Tôi thích nước Mỹ ở những giá trị Tự Do và Dân Chủ đã được minh định rõ trong hiến pháp từ thời lập quốc. Bốn năm một lần, khi đến mùa tranh cử chức vụ Tổng Thống, ngoài việc trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên còn dành rất nhiều thì giờ, tiền bạc và mọi phương tiện có thể để phản bác, đả kích những nội dung trong chương trình hành động của đối phương mà họ cho là không tốt, bất khả thi hay là mị dân. Đời tư của ứng cử viên, vợ chồng, con cái của họ cũng không tránh bị bới móc, đem ra nói xấu. Tự do thường bị lạm dụng và đi quá đà. Những điểm yếu, những thông tin bất lợi có thể làm giảm uy tín đối phương trước cử tri đều được khai thác triệt để nhằm hạ đối phương để đạt chiến thắng. Câu thành ngữ “Cứu cánh biện minh cho phương tiện,” (The end justifies the means) được dùng trong trường hợp này. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên biết mình thua cuộc rất kịp thời - thường thì ngay trong đêm bầu cử, gọi điện thoại chúc mừng và hứa sẽ tiếp tục ủng hộ người chiến thắng mà trước đây vài giờ là đối thủ của mình. Đây là truyền thống tốt đẹp và cao quí, thể hiện được điều mà người Việt Nam thường nói, đó là “tinh thần thượng võ.” Đây chính là thể chế Dân Chủ của nền Cộng Hòa trong sinh hoạt chính trị Mỹ: Thiểu số phải phục tùng đa số, kết quả bầu cử phải được tôn trọng. Mọi khiếu nại nếu có sẽ được giải quyết theo trình tự pháp luật do hiến pháp và luật pháp qui định chớ không theo luật rừng “được làm vua, thua làm giặc.” Vậy mà hiện tượng “được làm vua, thua làm giặc” đã xuất hiện ở nước Mỹ này kể từ cuộc bầu cử Tồng Thống lần thứ 58 giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 và kéo dài cho tới cuộc bầu cử Tổng Thống lần thứ 59 trong năm nay giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Hiện tượng được làm vua, thua làm giặc này tôi tạm gọi đó là sự sa đọa chính trị.

Sa đọa chính trị, một một tên gọi rất êm ái, nhẹ nhàng nhưng hệ quả của nó vô cùng tai hại là phá hủy nền Dân Chủ và làm cho đất nước suy yếu, tụt hậu. Từ sự sa đọa sẽ đưa tới tội ác, bạo loạn, kể cả một cuộc nội chiến (civil war) cũng có thể xảy ra. Sa đọa chính trị Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Đảng Dân Chủ và phe thiên tả không muốn ông Trunp làm Tổng Thống cho nên ngay trong ngày đầu nhậm chức của ông ở nhiệm kỳ một, chúng tổ chức biểu tình rầm rộ trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ để chống lại ông. Mặc dầu ai đó không thích ông, không bầu cho ông nhưng Donald Trump đã được người dân lựa chọn và bầu lên một cách hợp pháp và hợp hiến.


Ông là Tổng Thống của nước Mỹ, của nhân dân Hoa Kỳ chớ không phải Tổng Thống của một đảng phái nào, của một cá nhân nào. Vì lẽ đó, ông phải được công nhận và tôn trọng như thế giới đã công nhận và tôn trọng ông. Nếu trong nhiệm kỳ Tổng Thống không làm được việc thì người dân sẽ không tín nhiệm và sẽ không bầu ông ở nhiệm kỳ sau và những người thua cuộc lần này có quyền ứng cử lại lần sau. “Thua keo này, ta bày keo khác”. Thế thôi. Hà cớ gì phải biểu tình đả đảo ông, không cho ông hành xử chức vụ của mình? Mang tên là Dân Chủ nhưng cái đảng này đã biến chất, sa đọa, âm mưu phá vỡ thể chế Dân Chủ của nền Cộng Hòa đã được xây dựng và bồi đắp từ 244 năm qua. Họ không tôn trọng nguyên tắc dân chủ là thiểu số phải phục tùng đa số, nói theo kiểu bình dân là không tôn trọng luật chơi. Không ngừng lại ở đây, trong suốt nhiệm kỳ một của Tổng Thống Trump, thành phần thiểu số này giở trò vu khống, bịa đặt, thiết lập tài liệu giả, dùng kỹ thuật pháp lý tạo ra vụ án chính trị gian lận để luận tội, nhằm truất phế Tổng Thống, nói ông thông đồng với Nga (Russian collusion), tìm lợi thế bầu cử để mở cuộc điều tra suốt ba năm, tốn hao công quỹ đến 32 triệu Mỹ kim mà không thu được kết quả nào. Bà Nancy Pelosi và phe dân chủ ở Hạ Viện thì bày trò đàn hặc (impeachment) truất phế ông nhưng cũng thất bại. Cuối cùng, đảng Dân Chủ phải cấu kết với bọn Antifa và bắt tay với lực lượng thuộc khuynh hướng xã hội Marxist chủ trương đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực chống chính quyền Trump.


Trong lúc đó, nhóm truyền thông cánh tả như CNN, MSBC, ABC, Washington Post, USA Today được Trung Cộng và phe dân chủ mua chuộc, lợi dụng tự do ngôn luận, thông tin một chiều để phục vụ phe nhóm chính trị của mình, đồng thời bóp méo sự thật, đưa tin giả (fake news), sa đọa đến tận cùng đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn dư luận sai lệch, nói xấu ông Trump và đảng Cộng Hòa. Vậy mà cũng có nhiều đài truyền hình và báo chí Việt Nam thuộc đảng Dân Chủ hoặc đứng về phía đảng Dân Chủ “a dua” theo, ngoài miệng thì nói là trung lập, là thông tin trung thực nhưng lại điên cuồng chống Trump. Biết bao thành quả, những gì ông Trump làm được họ không bao giờ đề cập đến, chỉ đưa tin bất lợi cho ông. Họ ăn nói ngược ngạo, lý luận ngây ngô, chẳng hạn như nói Trump phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo loạn hiện nay vì Trump là Tổng Thống, cũng giống như người cha phải chịu trách nhiệm về những điều không tốt xảy ra trong một gia đình. Joe Biden là kẻ chống viện trợ cho VNCH và không ủng hộ cho người tị nạn Việt Nam vào nước Mỹ năm 1975. Hồ sơ còn lưu ở thượng viện Hoa Kỳ, vậy mà họ viết báo, lên đài truyền hình nói ngược, biện hộ cho Biden. Có người làm truyền thông chỉ sắp xếp phỏng vấn những ai chống Trump rồi đưa ra công luận mà không hề phỏng vấn những người có khuynh hướng ủng hộ Trump. Nhiều người gọi họ là truyền thông “thổ tả” thì không có gì quá đáng. Nếu không phải đối phó với những tổ chức biến chất, sa đọa và phản loạn này thì trong nhiệm kỳ Tổng Thống của mình, ông Trump đã làm được nhiều điều ích quốc, lợi dân hơn nữa!


Gần một năm nay, Đảng Dân Chủ đã dùng con virus Vũ Hán để chống Trump và phá hoại đất nước này không thương tiếc. Ở những tiểu bang và thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát, chúng báo cáo giả và thổi phòng con số người bị nhiễm và chết vì con virus Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết chỉ có 6% số người chết vì con virus Vũ Hán, ngoài ra 94% là chết vì những lý do khác nhưng các bệnh viện trong địa hạt Đảng Dân Chủ gộp lại nói là do con virus này gây ra để hù dọa người dân và tấn công chính quyền Trump cùng một lúc trên ba mặt trận: Về tài chánh, các tiểu bang có số người nhiểm bệnh cao nhận được nhiều tiền từ chính quyền liên bang. Về kinh tế, họ có cớ để tiếp tục đóng cửa, làm tê liệt nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các ngành nghề làm cho kinh tế suy trầm, bế tắc rồi đổ thừa cho Tổng Thống Trump. Về chính trị, họ bắt người dân ở nhà bỏ phiếu qua thư để gian lận bằng nhiều thủ đoạn như cho người nhập cư lậu bỏ phiếu, ghi tên bỏ phiếu cho người đã chết, kể cả chó, mèo, họ vứt vào sọt rác những phiếu bầu cho Trump . Hiện nay đảng Dân Chủ đang thực hiện việc này ở nhiều tiểu bang như New Jersey, New York, Pennsylvania. Ở Chicago thì họ đã thực hiện gian lận từ nhiều thập niên qua. Nếu lần này, ông Trump thất cử mà nắm được bằng chứng gian lận trong tay thì chắc chắn ông không công nhận kết quả bầu cử mà sẽ đưa vấn đề lên Tối Cao Pháp Viện để xem xét, giải quyết. Nếu ông Trump thắng thì bạo loạn sẽ xảy ra theo kịch bản mà đảng Dân Chủ đã vạch ra từ trước và ráo riết chuẫn bị bây giờ.


Từ sau sự kiện George Floyd xảy ra ở thành phố Minneapolis ngày 25/05/2020 thì phong trào Black Lives Matter nổi lên mạnh mẽ nhân danh là chống kỳ thị chủng tộc và đòi công lý cho người da đen. Chúng biểu tình đập phá cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh rồi cướp của, sát hại cảnh sát, kể cả thường dân, đàn bà, trẻ em vô tội. Chúng chiếm nhiều khu vực ở những thành phố do Đảng Dân Chủ kiểm soát, tuyên bố thành lập khu tự trị như một quốc gia trong một quốc gia. Chính quyền địa phương làm ngơ, nhiều chỗ còn cắt kinh phí và giải tán cảnh sát. Lãnh tụ của BLM là những người đã được học tập và huấn luyện, thấm nhuần chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê nên được Antifa và Đảng Dân Chủ ủng hộ cùng với sự tài trợ của các tỷ phú thiên cộng như George Soros, Michael Bloomberg, kể cả Trung Cộng nên chúng càng làm dữ. Chúng đốt cờ Mỹ, đập phá các di tích lịch sử, đốt nhà thờ, giựt sập tượng Chúa, triệt hạ rất nhiều tượng của các vị Tổng Thống Mỹ... Trong khi đó, bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày 18/6/2020 để hưởng ứng việc làm của phong trào BLM, đã ra lệnh dẹp bỏ 11 bức tượng trong tòa nhà quốc hội. Đây là hình ảnh của các chiến sĩ và sĩ quan liên quân miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, trong số này có bốn vị đã từng là Chủ Tịch Quốc Hội Mỹ là Robert Hunter, James Orr, Howell Cobb và Charles Crisp. Bà Nancy Pelosi nói bốn ông này là hiện thân của bạo lực và phân biệt chủng tộc. Cũng bà Nancy Pelosi cùng với Joe Biden và nhiều nhân vật thuộc Đảng Dân Chủ đã đến quỳ gối, gục đầu trước quan tài của tên tội phạm Goerge Floyd từng vào tù ra khám và có nhiều tiền án hình sự! Mục tiêu của Đảng Dân Chủ và thế lực ngầm xã hội chủ nghĩa là đánh vào kinh tế Mỹ, gây bạo loạn xã hội để vận động đưa Joe Biden lên làm Tổng Thống, biến nước Mỹ thành nước xã hội chủ nghĩa để tiếp tục làm lợi cho Trung Cộng, giúp Trung Cộng chiếm lĩnh toàn thế giới. Những gương mặt phản quốc làm hoen ố lịch sử nước Mỹ là Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, Joe Biden, Nancy Pelosi, George Soros, Michael Bloomberg...


Ngày 18/09/2020, bà Ruth Ginsburg, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện qua đời ở tuổi 87 để lại chiếc ghế trống mà Tổng Thống Donald Trump có nhiệm vụ đề cử người thay thế và Thượng Viện xét duyệt theo qui định của hiến pháp và luật pháp. Ngày 26/09/2020 lúc 5 giờ chiều tại vườn hồng Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống đã giới thiệu và tiến cử bà thẩm phán Amy Coney Barrett vào vị trí thay thế bà Ginsburg. Đây là vấn đề pháp lý nhưng bên Đảng Dân Chủ lái nó thành vấn đề chính trị để phản đối việc bổ nhiệm này, lấy lý do quá cận ngày bầu cử 3/11/2020 nên phải dời lại sau ngày có kết quả bầu cử Tổng Thống và cũng để thực hiện ý nguyện của bà Ginsburg lúc lâm chung. Vẫn những gương mặt sừng sỏ bên Đảng Dân Chủ như Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Joe Biden, Nancy Pelosi quyết liệt phản đối. Bà Pelosi thì hăm dọa nếu Tổng Thống Trump mà thực hiện việc bổ nhiệm trước bầu cử thì bà sẽ tiến hành việc luận tội, truất phế Tổng Thống lần thứ hai. Đám truyền thông “thổ tả” Mỹ, Việt vẫn chứng nào tật nấy, đưa những diễn giả phe ta lên truyền hình phát biểu chống ông Trump với những lý do ấu trỉ và ngớ ngẩn nhất. Luật pháp không quy định thời gian bổ nhiệm điền khuyết thẩm phán cho nên lý do mà phe Dân Chủ đưa ra để phản đối việc bổ nhiệm của Tổng Thống là không chính đáng.


Tổng Thống cũng không có trách nhiệm phải thực hiện di chúc của một người thuộc đảng đối lập (mà Đảng Dân Chủ đã ngang ngược đòi hỏi). Nếu Tối Cao Pháp Viện không kịp thời bổ sung thêm một thẩm phán cho đủ chín vị mà giữ yên 8 vị như hiện nay thì có thể gặp trở ngại lớn khi biểu quyết rơi vào trường hợp với kết quả là 4 YES và 4 NO, bên thuận và bên chống ngang phiếu, mặc dầu trường hợp này ít khi xảy ra. Thượng Viện là cơ quan có thầm quyền quyết định chấp thuận hay từ chối việc đề cử của Tổng Thống dựa trên kết quả biểu quyết theo túc số quá bán, còn gọi là túc số tương đối (1/2+1) của tổng số nghị sĩ ở thượng viện (100 vị) tức là 51 vị. Hiện tại đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ở Thượng Viện cho nên kết quả việc bổ nhiệm vị thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện lần này Đảng Dân Chủ đã thấy trước là cán cân quyền lực ở Tối Cao Pháp Viện sẽ nghiêng hẳn về khuynh hướng bảo thủ, Đảng Cộng Hòa (6/3) trong nhiều thập niên. Do đó, họ rất lo sợ và tìm mọi cách ngăn cản, đưa tới phản ứng điên cuồng và liều lĩnh, càng lúc càng xa rời nguyên tắc dân chủ, cũng là cái tên của chiếc áo mà họ đang mặc. Vậy là họ đã phỉ báng, đã vong thân chính họ.


Kết luận: Tôi không là thành viên của một tổ chức, một đảng phái nào. Trong những lần bầu cử Tổng Thống trước đây, tôi đã bầu cho George W Bush, Obama và Donald Trump mà không quan tâm đến đảng tịch của họ là Cộng Hòa hay Dân Chủ. Tôi đã bầu cho ứng cử viên theo nhận định của riêng tôi là ít tệ hơn những ứng cử viên khác. Từ ngày ông Trump lên nhậm chức Tổng Thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 cho tới nay gần cuối nhiệm kỳ một, có nhiều chuyện bất thường xảy ra, tôi mới quan tâm, để ý tới hai đảng, nhất là đảng đối lập của vị Tổng Thống đương nhiệm là Đảng Dân Chủ. Từ đó, tôi rút ra được nhiều bài học của lịch sử, giúp cho nhận định của tôi rõ ràng và chính xác hơn về chính trường nước Mỹ. Thể chế Dân Chủ của nền Cộng Hòa Mỹ mà tôi hâm mộ từ lâu đã không như tôi tưởng.Tư lợi cá nhân và đầu óc phe nhóm, đảng phái là thảm họa của đất nước này. Cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 3/11/2020 kết quả ra sao? Sẽ đưa đất nước này về đâu? Đó là câu hỏi mà cũng là mối ưu tư lớn nhất của mỗi công dân Hoa Kỳ trước thời khắc quan trọng và nguy hiểm nhất của lịch sử hôm nay. Ông Trump là một Tổng Thống có tài năng, đức độ, yêu hòa bình và yêu nước có một không hai, đồng thời ông cũng có quá nhiều kẻ thù. Đã có ba đề nghị trao giải thưởng hòa bình cho ông chỉ trong vài tuần gần đây. Nhà nước Hồi Giáo Iran treo giải thưởng 80 triệu USD cho ai giết được Tổng Thống Donald Trump. Ở trong nước thì người ta tìm cách ám sát ông bằng vũ khí cho tới đầu độc bằng chất độc hóa học. Người Việt mình thường nói “Người hại không bằng trời hại”. Cái chết của bà thẩm phán Ruth Ginsburg là một định mệnh, là do Ông Trời xếp đặt để cho ông Trump hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành chiến thắng cuối cùng. Mong ơn trên phù hộ nước Mỹ, phù hộ ông Trump!

 

Chicago, ngày 28/09/2020


Duy Nhan


usaelection gởi